Tình cuộn dâng cao , ào ào nổi sóng ,
Giữa muôn trùng lồng lộng gió biển khơi .
Thuyền trôi lơ lững tận cuối chân trời .
Lạc lõng về đâu bến đời thăm thẳm .?
Đánh dập dồn cõi hồn anh chìm đắm ,
Mãi trông chờ ác lặng bóng hoàng hôn .
Bao la , đăng đẵng , chăm chắm , mỏi mòn ,
Bóng dáng em , không còn trong tầm mắt …
Chỏng hỏng , chơ hơ , bơ vơ ,bằn bặt ,
Đứng trên bờ , bến vắng đợi thuyền dong .
Người yêu ơi , đau đớn ngập cõi lòng ,
Đêm thâu đêm sầu mong tình vụn vỡ …!
Sao thế em , bỏ đi buồn nhung nhớ ,
Đành xoay lưng , một thuở mình thương trao !
Mà vội buông tay , tha thiết buổi hôm nào ,
Dấu hương xưa dạt dào tình ân ái …
Gió động âm u mù sương đại hải ,
Sóng vỗ dật dờ cuốn sải lên cao .
Xa em vọng tưởng , lệ ngấn tuôn trào ,
Nức nở nghe , ôi chao đời hoang vắng …!
Nàng đã đi rồi , tình cách biệt hẳn ,
Khóc u hoài mang nặng mối thương đau !
Lối xưa mộng ước lúc tuổi ban đầu ,
Trở lại mình côi còn đâu em hỡi …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch California Ngày 04 tháng 3 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3