Mê cung chốn Thiên Đường mây vần vũ ,
Khúc nghê thường kiều nữ ngó kiêu sa .
Đong đưa yếm mỏng cơ thể nõn nà ,
Hồn ngất ngây nôn na lòng rạo rực …
Thần Tiên cảnh , dung nhan từng ao ước ,
Làm mê say tha thướt dáng điệu đà .
Bồn chồn vụng dại luyến ái manh nha ,
Được cùng em thiết tha tình trống mái .
Ngây thơ nét hồn nhiên nhung nhớ mãi ,
Đi dịu dàng oằn oại thấy ngẩn ngơ .
Muốn yêu đương tỏ ý để mong chờ ,
Trong ão ảnh cơ hồ tơ tình vướng .
Lung linh chớp , hàng mi cong sóng sượng ,
Mặt ửng hồng biểu tượng lòng thiết tha .
Nắm tay nhau rảo bước dưới trăng ngà ,
Giấc mơ yêu đôi ta đà tâm nguyện …
Bàng hoàng chợt miên man tình lưu luyến ,
Mắt thẫn thờ xao xuyến mộng ba sinh .
Môi kề môi trìu mến khát lửa tình ,
Bừng tỉnh ra hương trinh mùi con gái …
Rồi bất giác trở về với hiện tại ,
Nghe chuyện tình huyền thoại cõi hồn say .
Được bên ai âu yếm giữa ban ngày ,
Mà thương nhớ chia tay buồn da diết .
Vị quốc sắc ôm mối tình bất diệt ,
Em âu sầu tiễn biệt lúc phân ly !
Là mộng mị đôi lứa tuổi xuân thì ,
Nhưng thực thể khắc ghi vào âm hưởng …
Chiêm bao cảm mến u hoài lý tưởng ,
Đêm lạc loài vọng hướng mộng liêu trai .
Tiếc thương muôn thuở ấp ủ hình hài ,
Vội lìa tan bi ai tình biệt dạng …!
Không quên được nàng tiên trong quá vãng ,
Ta yêu vì vóc dáng của thế nhân .
Gặp mặt nhau trên cảnh giới Thiên Thần ,
Mình đắm say giao du hồn chiếm ngự …
Trời xui khiến xót xa tình dang dở ,
Em trọc trằn nức nở suốt canh thâu !
Bồng Lai tục lụy cản lối tương cầu ,
Nhỏ lệ tuôn rơi ngàn dâu vĩnh biệt …!
Bon chen giữa dòng đời bi thiết ,
Trần gian oan nghiệt kiếp lưu đày !
Mơ về bé bỏng thơ ngây ,
Tương tư khắc khoải chuỗi ngày cách xa …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 02 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3