ĐAO PHỦ MẦN TUỒNG

(Cảm tác khi đọc tin có “NGƯỜI NHÂN ĐẠO” đọc “Lời cuối cho câu chuyện qúa buồn” của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã xót xa cho những giọt nước mắt cá sấu cuối đời của tên đao phủ và thổn thức: “mọi người cần thông cảm, khoan dung vì ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã xin lỗi về vụ Mậu Thân.”)

*

Đã hơn năm chục năm trời
Còn chưa thấm chuyện cuộc đời nữa sao ?
Vẫn chưa thấy đỉnh cao ưu việt ?
Sau Bảy Lăm chưa biết cộng à ?
Nỗi đau tan nát sơn hà
Nỗi hờn dân tộc chưa xa xót đời ?!
Mà khờ dại tin lời Việt cộng
Do đào thương, kép độc trổ nghề ?
Vài dòng nước mắt tỉ tê
Đôi lời ngụy biện là …huề thế ư ?!
TA ĐÃ BỞI NHÂN TỪ MÀ KHỐN
TA NHÂN TỪ, CỘNG VỐN KHÔNG NHÂN !
Hỏi rằng hưu chiến Mậu Thân
Ai đem súng đạn giết dân bốn vùng ???
Mồ tập thể não nùng đau xót
Bao ngàn người chết ngọt như mơ !?
Chẳng từ phụ nữ, trẻ thơ
Không thương già lão, mắt mờ, chân run !
Ai chặt cổ, đắp bùn lên mặt ?
Xâu tay người bằng mắt kẽm gai ?
Bảy lăm, tàn bạo là ai ?
Trả thù bao vạn người trai anh hùng ???
Sống khốn khổ trong vòng tù tội
Chết âm thầm tăm tối, đau thương !?
Và ai bán đất quê hương
Ai đưa tuổi trẻ vào đường bùn nhơ ?
Xô dân tộc xuống bờ vực tối
Cho đảng mình rộng lối thiên thai ???
Thưa rằng việt cộng chứ ai !
Mới hơn bốn chục năm dài…đã quên ???
Ơn Tổ Quốc chưa đền, chưa trả
Hận núi sông còn qúa thương đau
Hãy xin suy nghĩ trước, sau
Và phân thật, giả, vàng, thau, hỡi người !!!
Chớ để cộng dùng lời PHÙ THỦY
Lừa ta như ÁC QỦI đã lừa !
Xin đừng ngủ qúa giấc trưa
Kẻo khi tỉnh mộng thì thưa…trễ rồi !!!
Đã hơn NĂM CHỤC NĂM TRỜI
Ngu ngơ, người vẫn lầm người thế sao ?
Thật chưa biết CỘNG thế nào
Hay là quên tiệt đồng bào, quê hương ???
Mà khen kép độc, đào thương
Mà khen ĐAO PHỦ MẦN TUỒNG…hỡi ơi !!!!

Tha Hương
2018

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản