Categories
Sưu Tầm

BẠO CHÚA NÀO RỒI CŨNG CÓ NGÀY TÀN


Dẫn nhập: Theo tin từ Ngũ Giác Đài, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Berzel ở thủ đô Damascus của Syria đã hứng trọn 57 phi đạn hành trình Tomahawk và 19 phi đạn không đối đất chuẩn xác.

Hoa Kỳ và Đồng Minh đã bắt đầu trừng phạt Syria vì TT Assad đã dùng vũ khí hóa học để tấn công phe đối lập từ khi cuộc “nội chiến ngoại khiển” xảy ra từ năm 2011. Trong khi đó thì Assad và vợ vẫn tiếp tục cuộc sống sa hoa – như các bạo chúa Saddam Hussein của Iraq, Gaddafi của Lybia. Điều này cho thấy Assad và vợ đang đi trên “con đường bạo chúa” mà Saddam Hussein, Gaddafi đã đi. (Xin xem phụ bản)

Bạo chúa nào rồi cũng có ngày tàn. Bài viết này trình bày ngày tàn của bạo chúa Saddam Hussein của một người cầm bút Việt Nam với ước muốn cháy lòng của người dân Việt Nam là “chỉ muốn có thể sống như những con người”.

*

Năm 1956, lúc mới 19 tuổi, Saddam Hussein đã lãnh trách nhiệm giết vua Faisal II. Tuy việc không thành nhưng vì ông ta sống với “chân lý”: “không việc gì phải bàn cãi, cứ rút súng ra bắn nó là xong”; nghĩa là ông ta không cần hỏi tại sao phải giết người như vậy. Cho nên  chỉ 2 năm sau ông ta đã giết được vua Faisal II và tàn sát toàn thể hoàng gia này.

Đến năm 1968, đảng Xã hội Baath của Saddam thắng thế, ông ta được đưa lên chức Phó Tổng Thống nhưng coi như ông ta đã cai trị đất nước Iraq bằng “bàn tay sắt bọc thép” ngay từ lúc này.

Ông ta đã cai trị đất nước này bằng sự khủng bố, lập trại tập trung để giam giữ và tra tấn dã man những người dù chỉ bất đồng ý kiến với ông ta. Phòng tra tấn Mukhabarat do Saddam Hussein lập ra rất nổi tiếng với dân Hồi – cũng nổi tiếng như tại Đầm Đùn dưới thời “Bác” Hồ.

Đọc tiếp => Bạo chúa nào rồi cũng có ngày tàn. 

Leave a comment