Categories
Sưu Tầm

Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luật Phá thai vô giới hạn.


Xin đọc thêm về Kathy Trần  (In English) tại link này :
https://en.wikipedia.org/wiki/Kathy_Tran?fbclid=IwAR3i7VU65vnCoPCNtjcoFdhXYZsJ7uYC2orJTcQg6-5KivbJAUreJhd71EA

 

Categories
Chuyện ngắn

MÓN QUÀ XUÂN XIN GỞI VỀ ĐẤT MẸ


Trích thi phẩm TIẾNG GỌI NÚI SÔNG sắp xuất bản.

(Bài thơ bé mọn này xin được là món quà xuân, gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, quốc nội và hải ngoại)

Lòng đất Mẹ, những mầm xanh đang lớn
Đang chuyển mình cho lịch sử gấm hoa
Cho tương lai, cho nòi giống, sơn hà
Được rạng rỡ và muôn đời vinh hiển
*
Kìa, sóng bạc, hỡi linh hồn của biển
Hỡi núi cao, rừng thẳm, hỡi sông dài
Đứng lên nào, cùng sát cánh chung vai
Mà gánh vác, rửa oan hờn đất nước !
*
Mà dựng lại cho đời gương ái quốc
Gương anh hùng Nguyễn Huệ với Trưng Vương
Lê Lợi Ngô Quyền Hưng Đạo Trinh Nương
Và Nguyễn Trãi Đặng Dung Trần Quốc Toản
*
Trước chướng ngại, xin thêm lòng can đảm
Kìa, nhìn xem, bạo chúa giữa ngai vàng
Tham ác, độc tài, hung hiểm, dã man
Đưa tổ quốc vào trường thiên thống hận
*
Máu đã thấm, đang nẩy mầm trong đất
Xương đã đầy, trắng rợn đỉnh non xanh
Dân tộc đau thương, quê mẹ tan tành
Đâu đảo Hoàng Sa, Nam Quan, Bản Giốc ?
*
Có thể nào chỉ mình ta hạnh phúc …
Khi anh em đang khốn khổ, dập vùi ???
Một ngựa đau, tàu bỏ cỏ, không vui
Huống chi đó, đồng bào, chung Mẹ Việt !
*
Thì đồng loạt, hỡi anh hùng hào kiệt
Hỡi Việt Nam, toàn quốc, giống Tiên Rồng
Hãy vùng lên mà giải cứu non sông
Vì chính nghĩa, công bằng, vì nhân bản !
*
Để thế giới thấy rằng ta khao khát
Khao khát TỰ DO khao khát NHÂN QUYỀN
Khi đuốc thần màu nhiệm sáng bừng lên
Sẽ thức tỉnh lương tâm người bốn cõi
*
Nhà ta cháy, ta chữa đi, đừng đợi
Ta chữa rồi, người sẽ tiếp tay ta !
Hãy tin rằng chính nghĩa phải thăng hoa …
Quà xuân đấy, xin gởi về đất Mẹ

Ngô Minh Hằng

Đọc thêm…Trang Thơ Ngô Minh Hằng

Categories
Sưu Tầm

Trump chấp nhận kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ


26 tháng 1 2019

Ông Trump nói: 'Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận'
Ông Trump nói: ‘Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận’

Tổng thống Donald Trump đã phải chấp nhận các áp lực chính trị để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Sau 35 ngày, ông Trump đã ủng hộ một thỏa thuận để tài trợ cho các cơ quan liên bang trong ba tuần, và nó sẽ không bao gồm số tiền ông yêu cầu cho bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Vị tổng thống Cộng hòa trước đó tuyên bố sẽ từ chối bất kỳ ngân sách nào trừ khi nó bao gồm 5,7 tỷ đô la để tài trợ bức tượng – một cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông.

Nhưng đảng Dân chủ, người kiểm soát Hạ viện, đã thẳng thừng từ chối.

Đọc tiếp => Trump chấp nhận kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ

Categories
Chuyện ngắn

CUỘC ĐỜI LÀ CÕI TẠM


Hồ Nguyễn

Image result for dam tang

Người đời gọi thế gian đang sống là cõi tạm. Chắc chắn là như vậy, vì nơi này con người không thể tạm trú mãi, mà đến một lúc nào đó phải nhắm mắt rời bỏ nó để đến một nơi xa xăm mờ mịt mà không ai biết trước được.
Người Việt Nam chúng ta có quan niệm rằng : “Sống gởi thác về… ”
Chữ “gởi” phải chăng có nghĩa là tạm bợ? Có em bé mới lọt lòng mẹ, chưa kịp khóc tiếng nào đã vội từ bỏ ngay cuộc sống mà chẳng thèm nhìn cuộc đời đẹp xấu như thế nào.
Còn người khác, gởi thân này ở trần gian một ngày, năm mười năm, vài chục năm, lâu lắm cũng hơn trăm năm, cuối cùng chỉ một khắc ta sẽ chuyển ngay từ cõi tạm trần gian
này sang một cõi khác.
Ðức Phật đã nói: “Ðời sống mong manh và cái chết là điều chắc chắn”.
Rõ ràng, trần gian cũng chỉ là một cuộc sống tạm bợ mà thôi. Chả thế mà cụ Nguyễn
Công Trứ cảm than rằng:
“Ôi! Nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao…!”

Đọc tiếp => CUỘC ĐỜI LÀ CÕI TẠM

Categories
Chuyện ngắn

SỚ TÁO QUÂN NĂM MẬU TUẤT 2018


Muôn tâu Thượng Đế
Thần Táo Cờ Hoa
Tháng Chạp Hăm Ba
Sân Trời phó hội
Trước thềm năm mới
Thần chúc Ngọc Hoàng
Thiên giới vẻ vang
Gia đình hạnh phúc
Để mà có sức
Nghe sớ thần tâu

Đọc tiếp…SỚ TÁO QUÂN NĂM MẬU TUẤT 2018
Đọc thêm ...Biếm Thi Tha Hương

Categories
Sưu Tầm

TỔNG HỢP TIN VỀ CUỘC NỔI DẬY XÓA BỎ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA  người dân nước VENEZUELA


Image may contain: one or more people, crowd and outdoor

Image may contain: 1 person, standing and text

Bản tin này gồm các mục sau :

5. Venezuela: Mỹ từ chối rút nhân viên ngoại giao, quân đội không ủng hộ ‘tổng thống tự phong’

4. Trump gọi đối lập Venezuela là tổng thống

3. Mike Pence backs Venezuelan protesters seeking to oust President Nicolás Maduro

2. Venezuelans protest Maduro government amid unrest in country

1. Venezuela hủy quan hệ ngoại giao với Mỹ

Xem chi tiết tiếp theo tại đây  => TỔNG HỢP TIN VỀ CUỘC NỔI DẬY XÓA BỎ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA người dân nước VENEZUELA

Categories
Chuyện ngắn

Ký thỉnh nguyện thư bãi chức Chủ Tịch Hạ Viện của bà Nancy Pelosi


Mời ký thỉnh nguyện thư bãi chức Chủ Tịch Hạ Viện của bà Nancy Pelosi

Remove Nancy Pelosi as Speaker of the House.

Categories
Chuyện ngắn

CHỊ MÈ


Nguyễn đại Thuật

Đầu năm tôi vào học lớp nhất trường tiểu học, gia-đình tôi có thêm một người giúp việc. Lúc bấy giờ gia đình tôi đã có một chị giúp việc lớn tuổi chuyên lo về công việc đi chợ, nấu ăn, giặt giũ quần áo, lo giữ nhà cửa sạch-sẽ.

Cha mẹ tôi có tất cả năm người con, và trong tương lai gần mẹ tôi sẽ có thêm một đứa con nữa. Có lẽ vì vậy mẹ tôi đã thuê thêm chị Mè. Cha mẹ tôi có một cơ-sở làm ăn tương đối lớn, bận rộn công chuyện suốt ngày, mấy anh chị em chúng tôi thiếu người săn sóc, nên chị Mè được giao cho công việc nầy.

Chị Mè còn trẻ lắm, chị khá đep, tóc ngắn ngang vai, kiểu tóc mà thời bấy giờ người ta gọi là tóc thề. Chị gốc người làng Trà-Kiệu, thuộc tỉnh Quảng-nam, cả làng theo đạo Thiên-chúa, nơi người ta nói đã có lần Đức Mẹ hiện ra.

Đọc tiếp…Chị Mè

Categories
Chuyện ngắn

Thiêng Liêng Như Những Linh Hồn


 Mẹ tôi chỉ là một thư ký thường cho một công sở ở Sài Gòn trước năm 1975. Vào cái trưa ngày 30 tháng 4, 1975, khi biết chắc miền Nam đã thất thủ và Việt cộng đang từ từ tiến vô Sài Gòn, mẹ tôi lặng lẽ mở tủ lấy lá cờ quốc gia, bỏ vô chiếc thau đồng vẫn thường để đốt vàng bạc trong các dịp cúng giổ trong gia đình, rồi đem xuống bếp, thắp ba cây nhang lâm râm khấn vái trước khi châm lửa đốt. Lúc đó chúng tôi cũng biết việc cất giữ những gì thuộc về chế độ cũ sẽ mang tới tai họa cho gia đình, huống chi là lá cờ quốc gia, nên mẹ tôi phải đốt đi; nhưng những điều mà mẹ tôi giải thích sau đó về việc khấn vái trước khi đốt lá cờ mang một ý nghĩa khác hơn mà suốt đời tôi không quên được.

 Mẹ tôi nói: “Biết bao nhiêu anh chiến sĩ quốc gia đã chết dưới lá cờ ni, chừ vì thời thế mà mình phải đốt đi, mình cũng phải xin phép người ta một tiếng!”

Đọc tiếp…Thiêng Liêng Như Những Linh Hồn
Đọc thêm…Bài viết nhiều tác giả

Categories
Chuyện ngắn

CUỘC GẶP GỠ BUỔI CHIỀU Ở BÙNG BINH NGàSÁU


 

Chiều âm u, gió lành lạnh của mùa đông dù là mùa đông Sài Gòn những ngày giáp Tết cũng khiến cho người đi đường ơn ớn ở hai tay. Xe cộ vẫn đông cứng ở bùng binh lắm ngả. Cứ nhích được từng chút. Chỗ ngả sáu này là nơi một lần tui bị choáng buổi trưa đường vắng, xe tự ngã. Từ đó tui không còn phóng năm sáu chục cây số giờ ở đường phố Sài Gòn nữa mà đi chậm hơn và cũng thường lái xe sát lề đường để tránh nguy hiểm. Hôm nay cũng thế, xe cộ chen lấn nhau, tui đi cặp hè đường trước trường Lê Lợi để quẹo Lý Chính Thắng. Và cũng nhờ thế mà tui thấy hắn. Ban đầu là tui nhìn thấy một ông lão bán bóng bay bên lề, khuôn mặt nhìn quen lắm, nhang nhác người bạn cũ từ thuở nhỏ dù giờ già hơn, hom hem hơn, móm mém hơn. Tui có một khả năng rất lạ là chuyện xưa chuyện cũ, bạn bè cũ mèm cũng không quên, gặp bạn từ thời tiểu học cách đây sáu chục năm, tui còn kể vanh vách nó ngồi bàn nào, cạnh thằng nào. Trong khi những chuyện mới xảy ra gần đây thì quên tuốt luốt. Tui thấy lão này giống y thằng Tùng, thằng bạn học lớp cuối tiểu học và mấy năm đệ nhất cấp ở Đà Nẵng. Tui cố chen qua mấy luồng xe, đến cạnh lão và hét lên: Tùng phải không? Tùng ở Đà Nẵng phải không? Ông lão nhìn tui, ngơ ngác, e ngại, hoang mang một lát và lắc đầu: Anh lộn người rồi, tui không phải Tùng. Nhưng mà cái giọng Quảng Nam đặc sệt ấy, cái giọng khào khào ấy, khuôn mặt với con mắt hơi lé kim ấy, đích thị là Tùng.

Đọc tiếp…CUỘC GẶP GỠ BUỔI CHIỀU Ở BÙNG BINH NGÃ SÁU
Đọc thêm…Bài viết nhiều tác giả

Categories
Chuyện ngắn

QUỐC CA VNCH


Đọc báo mạng chúng ta thường bắt gặp một số người, trong cũng như ngoài nước, thắc mắc là tại sao Việt Nam Cộng Hòa cũng như cộng đồng người Việt Quốc gia Hải Ngoại lại lấy bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, một đảng viên Cộng Sản, làm bài Quốc Ca?
Để góp phần giải tỏa phần nào các thắc mắc, trước hết, nên tìm hiểu lai lịch khá đặc biệt của bài hát danh tiếng này:

Đọc tiếp…QUỐC CA VNCH
Đọc thêm …Trang Lượm Lặt

Categories
Chuyện ngắn Sưu Tầm Việt Nam

BỐN CÔNG CHÚA ẢNH HƯỞNG NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM


Hồ Nguyễn

Trong lịch sử Việt nam có bốn công chúa của các triều đại có ảnh hưởng nhất, có
công nhất góp phần gìn giữ nền độc lập cho Tổ quốc, và cũng đã từng là những người
phụ nữ lặng lẽ hy sinh để bậc cha anh làm nên nghiệp lớn. Đó là 4 công chúa của các
triều đại phong kiến Việt Nam được đánh giá ảnh hưởng nhất trong lịch sử mà lại ít thấy
có tài liệu nào vinh danh công nghiệp của họ. Thật là đáng tiếc! Nhưng họ là ai?
Đó là các công chúa Huyền Trân, An Tư, Ngọc Vạn và Ngọc Khoa.

1- HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA:

Công chúa HUYỀN TRÂN, chữ Hán là: 玄珍公主;  (sinh năm 1287, mất 09 tháng 01
năm 1340) là con gái vua Trần Nhân Tông và Hoàng hậu Thiên Cảm, là em gái của Trần
Anh Tông. Sách Việt sử giai thoại viết: “Tháng 6 năm Bính Ngọ (1306), thực hiện lời
hứa trước đó của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, vua Trần Anh Tông đem Công chúa Huyền Trân gả cho Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân. Đáp lại, Chế Mân đã đem đất hai châu Ô và châu Lý – vùng tương ứng với phần phía Nam tỉnh Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên ngày nay – dâng cho Đại Việt làm sính lễ”. Nhờ cuộc hôn nhân nầy mà lãnh thổ nước ta được kéo dài về phía Nam rất xa. Sử ghi:
Năm 1301 , Thái Thượng hoàng Trần Nhân Tông nhận lời mời, du ngoạn vào nước Chiêm Thành, được Quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân tiếp đãi nồng hậu, có ở lại trong cung điện Chiêm Thành gần 9 tháng. Khi ra về, Thái Thượng hoàng có hứa gả con gái cho Chế Mân, mặc dù khi đó Chế Mân đã có chính thất là Vương hậu Tapasi , người Java (Indonesia ngày nay). Sau đó nhiều lần, Chế Mân cử sứ sang hỏi về việc hôn lễ, nhưng nhiều quan lại nhà Trần phản đối, chỉ có Văn Túc vương Trần Đạo Tái và Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung chủ trương tán thành.
Năm Bính Ngọ , Hưng Long năm thứ 14 ( 1306 ), tháng 6 , Chúa Chiêm Thành là Chế Mân dâng hai châu Ô, Rý (còn gọi là Lý) làm sính lễ hồi môn , vua Trần Anh Tông khi đó mới đồng ý gả Công chúa Huyền Trân cho Chế Mân. Công chúa khi về Chiêm Thành, được phong làm Vương hậu thứ 2 với phong hiệu là Paramecvari.

Tập tin:HuyenTran.jpgĐền Huyền Trân Công chúa – Huế

 

Đọc tiếp => BỐN CÔNG CHÚA ẢNH HƯỞNG NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM

Đọc thêm =>  Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Categories
Chuyện ngắn

ĐIỂM MẶT


Người Việt dù đã là nạn nhân của Việt cộng, nhưng rất thờ ơ với công việc chúng ta đang làm: “Vạch mặt bọn cùng hung cực ác trà trộn trong hàng ngũ Quốc Gia”.
Việt cộng dùng bọn đầu đường xó chợ để bôi nhọ người chống Cộng. Nhưng đừng quên Việt cộng còn có bọn tình báo chiến lược đang lung lạc những nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ… háo danh, chối bỏ lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc.
Trước kia Việt cộng đã dùng bọn giả tu hành len lỏi vào hệ thống Phật Giáo để lập phong trào tự do tín ngưỡng chống chính quyền. Nhưng đồng bào Phật tử của ta quá sức nhẹ dạ, cả tin bọn đầu trọc đó mà mất nước.
Bây giờ tại hải ngoại, chỉ có những người mù mới không thấy Việt cộng lại xử dụng bọn đầu trọc để nắm Cộng Đồng.
Điều đáng buồn là các sĩ quan cao cấp, từng bị tù Việt cộng, mà vẫn còn đến chùa khúm núm chắp tay lạy Thầy và xưng con với những cậu sư đáng tuổi con mình. Những ông sư đáng tuổi con mình đều được xuất cảng từ Việt Nam; chứ làm gì có con cháu người tị nạn đi tu thành sư đâu? Nếu có, thì chỉ một hai người là cùng!
Sư do Việt cộng xuất cảng, ắt phải là Sư Quốc Doanh (tức là Công An Việt cộng trá hình).
Đồng bào tị nạn chúng ta dù được cảnh báo mà vẫn tới chùa nườm nượp thì mình biết làm sao bây giờ?
Trót thề “Tan hàng – Cố gắng” mà phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thôi!

Bằng Phong

 

Đọc thêm … Sư Quốc Doanh

 

Categories
Chuyện ngắn

Toàn dân nghe chăng ? Sơn hà nguy biến …


2018-01-18 : Khai bút đầu năm :

Đầu Năm đôi lời cùng bạn hữu gần xa,
Từ chuyện Nhà đến chuyện Nước
Phan Văn Song

Toàn dân nghe chăng ? Sơn hà nguy biến …

Đầu năm mới 2019, nếu đúng hẹn, chỉ còn một năm nữa, năm 2020, là Văn kiện Bán Nước Thành Đô sẽ có hiệu lực. Kết quả : Việt Nam sẽ là một bộ phận của đất nước Trung Hoa Cộng Sản. Đảng Cộng sản Việt Nam đương quyền, trong vai trò nô lệ, sẽ « khấu đầu dưới trướng » bái phục, dâng nước, từ nay từ quan hệ láng giềng liên quốc, biến thành quan hệ hệ thống hành chánh, tỉnh huyện bẩm tâu triều cống trung ương Hoàng đế Trung Cộng Xi Jinping. Các công dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ chuyển qua làm thứ dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các thương gia, công nhơn Tàu – hay quân nhơn Tàu trá hình – đã từ bao năm tháng nay, ngày ngày rầm rộ, tràn ngập sắp hàng nối đuôi vượt Ải Nam Quan (dễ dàng vì không cần chiếu khán), tung hoàng trên đất Việt, tự do buôn bán, … người Tàu phù lắm tiền lắm bạc, thì tự do kinh doanh, mở nhà hàng, từ tiểu thương tạp hóa đến khách sạn, hộp đêm …kẻ Tàu ghẻ không tiền, không vốn, thì công nhơn lao động trên những công trường, cơ sở công nghệ hay thương nghiệp của Tàu đặc biệt ở các vùng chiến lược.

Đọc tiếp…Toàn dân nghe chăng ? Sơn hà nguy biến …
Đọc thêm…Trang TS Phan Văn Song

Categories
Chuyện ngắn

MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN


Tôi nhớ rất rõ chuyện xẩy ra rất lâu khi tôi gần tròn bốn tuổi.

Hồi đó, gia-đình tôi sống gần một làng chài ở Mỹ-khê, Đông-Giang thuộc quận ba thành-phố Đà nẵng.

Ba tôi phục-vụ trong quân-đội VNCH, đơn-vị đóng ngoài Quảng-Trị, cấp bậc hạ-sĩ. Mẹ tôi bán cá ngoài chợ Sơn-trà. Mẹ tôi mua cá của những ghe chài cập bến vào sáng sớm, để đem ra chợ bán. Một buổi trưa Chúa nhật, hai anh em tôi chơi banh ngoài sân cỏ bên cạnh nhà, chờ mẹ về cho ăn cơm. Anh tôi học lớp đệ thất trường Trung-học Đông-Giang, tôi học lớp mẫu-giáo của một trường tư trong phường. Đang chơi, vô tình trái banh do anh tôi đá quá mạnh, tôi đỡ không nổi nên bị trái banh trúng vào mặt. Đau quá tôi khóc ầm lên, anh tôi chạy đến dỗ dành tôi, lấy tay lau nước mắt cho tôi, xoa nhẹ vào má tôi, nơi bị đau. Vừa lúc đó mẹ tôi từ chợ về.Thấy mẹ, tôi càng khóc lớn thêm. Khi biết được sự việc, mẹ tôi quơ tay đập nhẹ mấy cái vào đầu anh tôi mắng: “Cha mi, làm em đau,” rồi vội dẫn tôi vào nhà, lấy khăn ướt lau mặt cho tôi, để tôi vào võng đưa qua đưa lại, dỗ dành: “Nín đi con, sau nầy đừng chơi banh nữa, tháng tới sinh nhật con ba về mẹ nói ba mua cho con chiếc xe đạp nhỏ, con đạp đi học giống như anh Hai của con.” Nói xong, mẹ tôi đi vào bên trong nhà rồi trở ra, một lá thơ trên tay: “Đây là thơ của ba con gởi về hôm tháng rồi” mẹ tôi đọc:

– Tháng tới, ngày 27 tháng 4 sinh-nhật của cu Tấn, anh sẽ xin phép về vài ngày. Em xem mấy cửa hàng bên chợ Hàn nơi nào bán xe đạp vừa tầm cỡ cu Tấn, anh về sẽ mua cho con một chiếc.

Đọc tiếp…MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN
Đọc thêm ...Bài viết nhiều tác giả

Categories
Chuyện ngắn

CHÚNG TA CÓ NÊN VIN VÀO HAI CHỮ “TỰ DO” ĐỂ ĐÁNH PHÁ MỘT TỔNG THỐNG ?


Tự Do nghĩa là gì?

Thưa Quí vị, có lẽ ai cũng hiểu chữ Tự Do theo nghĩa thông thường, đơn giản là không bị gò bó, hạn chế từ tư tưởng đến hành động.

Chi tiết và cụ thể hơn, những người được sống trong xã hội văn minh đều hiểu rằng trong một nước tự do pháp trị, con người có quyền làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn nhưng phải có trách nhiệm với những lời phát biểu và hành động của mình, phải tôn trọng nhân phẩm và tự do của tất cả mọi người trong xã hội. Tự do không có nghĩa là có quyền đạp lên lẽ phải, coi thường luật pháp, đầu độc dư luận, làm đảo lộn sự lành mạnh, an vui của  xã hội. Tự do không có nghĩa là có quyền trực tiếp hay gián tiếp thoá mạ, vu chụp, khủng bố, gian dối, lừa bịp, làm tổn hại tinh thần, vật chất của cá nhân hay tập thể.

Để ổn định xã hội và bảo đảm cho đời sống được tốt đẹp đúng nghĩa CON NGƯỜI thì chúng ta dù được sống tự do, không bị ai kềm kẹp đe dọa nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền nhiễu loạn trật tự xã hội hay làm tổn thương người khác. Ngược lại, mỗi người dân phải tự ý thức bổn phận của mình là phải nhiệt thành tiếp tay, đóng góp tài năng và công sức với chính quyền để bảo vệ cái tự do qúi báu mà mình đang có. Nói rõ ra là để cho tự do được trường tồn, chúng ta phải quí nó, phải  tôn trọng và cùng nhau gìn giữ nó. Chúng ta cần phải  biết tự trọng, tự giác để tự mình kiểm soát và ngăn chặn ý nghĩ và hành động không chính đáng, kềm chế lòng vị kỷ để biết tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau trong công bằng và tình nhân loại.  Như thế có nghĩa là được sống trong đất nước tự do, chúng ta càng cần phải biết rằng không một ai được quyền vin vào chữ tự do để  thoả mãn tà tâm, ác ý mà  vu đặt, chà đạp lên nhân phẩm và danh dự người khác. Tự do không có nghĩa là muốn giết người, muốn lăng nhục, vu khống, bịa dựng, hãm hại,  hành hung ai là cứ … tự do làm theo ý mình mà không có luật pháp nào trừng trị.

Đọc tiếp…Chúng Ta Có Nên…

Categories
Sưu Tầm Việt Nam

ĐẠI SƯ HUYNH NGỤY VĂN THÀ VÀ TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA


Thực hiên  và sưu tầm :  Con Gà Què  (FaceBook Azalea Vu)
(Xin trở lại để xem thêm hình ảnh và bài mới)

Ngày giỗ của Đại Sư Huynh Ngụy Văn Thà

Hàng năm, vào ngày 19 tháng 01 là ngày giỗ của Đại Sư Huynh Ngụy Văn Thà – Một cựu học sinh khóa 1 Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức, Bình Dương – Một cái tên không còn xa lạ gì với người dân Việt – Một vị anh hùng đã tử chiến với giặc xâm lược Tàu để cố giữ đảo Hoàng Sa, dù đã phải thua vì sức mạnh của giặc Tàu.
Chúng em – Những đứa em đồng môn của anh xin nguyện cố gắng noi gương Đại Sư Huynh để tiếp tục chống Tàu và bọn tay sai Việt Cộng.
Cầu xin vong hồn anh và các đồng đội đã bỏ mình vì cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Tàu, phù hộ cho dân tộc Việt Nam mau thoát ách Cộng Sản và tránh được họa xâm lăng của giặc Tàu.
Xin ơn trên phù hộ Đại Sư Huynh và đồng đội trên nước trời.

16195583_1859290144342369_4703195636416187141_n
Bàn thờ Đại Sư Huynh Ngụy Văn Thà tại tư gia

RIP ĐẠI SƯ HUYNH NGỤY VĂN THÀ .
TRƯỜNG CHÚNG TA RẤT HÃNH DIỆN VỀ ANH !

Bài sưu tầm này gồm các mục sau đây :

  1. Những BÀI VIẾT và những SÁNG TÁC liên hệ :
  2. Tóm tắt tiểu Sử Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà :
  3. Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã tham chiến trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974  ( Chức vụ – Họ tên – Đơn vị )
  4. Hình ảnh liên hệ về trận chiến Hoàng Sa và những hình ảnh khác liên quan đến việc mất Hoàng Sa
  5. Phim tài liệu hiếm về trận chiến Hoàng Sa 1974, lần đầu tiên được công khai với thế giới!!!

https://youtu.be/rmL0DWNh71c

10915176_1021982661151292_960352487185251281_n

Theo tài liệu giải mật của chính phủ Hoa Kỳ về cuộc chiến Hoàng Sa 19/1/1974, Ngoại trưởng Mỹ, Henry Kissinger, hỏi: “Phản ứng của Bắc Việt trước toàn bộ vụ việc là thế nào?”

William Colby, Giám đốc tình báo CIA, nói: “Họ bỏ qua, nói rằng nó nằm dưới Vĩ tuyến 17 và vì thế không có ảnh hưởng đến họ. Nói chung, họ không đưa ra lập trường, không theo bên nào.” !

 

Đọc tiếp =>  ĐẠI SƯ HUYNH NGỤY VĂN THÀ VÀ TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA

Categories
Chuyện ngắn

TOÀN DÂN, VÙNG DẬY NGAY ĐI !!!


TOÀN DÂN, VÙNG DẬY NGAY ĐI !!!
Tin Net: Ngày 4/1/2019 ác quyền VC đã tàn phá vườn rau Lộc Hưng,
quận Tân Bình, làm sập hơn 200 căn nhà, nơi sinh sống của mấy trăm
gia đình nghèo khổ, trong có có 6 căn, mỗi căn 24 phòng của dòng
Chúa Cứu Thế dành cho thương phế Binh VNCH cư trú.
Nào đâu chỉ một Lộc Hưng
Thực ra, cộng cướp mọi vùng nước ta
Bắc – Trung – Nam khắp sơn hà
Rồi đem cống lũ Trung Hoa, cộng Tàu
Nếu dân, chín chục cùng nhau (1)
Đứng lên đồng loạt cộng đầu hàng ngay
Vỡ bờ tức nước xưa nay
Hỏi ai cản nổi sức này được không?
Xem kìa, súng thép đạn đồng
Đã vô dụng trước thành công Hoa Lài (2)
Bền gì một đảng tay sai
Khi dân điểm mặt quái thai giặc Hồ
Thì tan ngay bọn Hán nô
Và quê thoát cảnh cõi bờ lầm than !
Nhớ không, câu truyện dân gian
Cha đưa chiếc đũa, dễ dàng bẻ đôi
Sau đưa cả bó và rồi
Bảo con bẻ thử, con cười, xin thua !
Trách ai không đọc truyện xưa
Lại vì tư lợi mà lừa bịp nhau !
Làm người yêu nước lòng đau
Làm niềm tin bị đục ngầu, mất đi!
Và làm đạo đức suy vi
Cháy nhà hàng xóm, ai thì giúp ai !
Thanh niên sống chẳng tương lai
Cao lâu tửu điếm bạc bài, quên quê!
Để nay hậu quả ê chề
Nước ta, Việt cộng đã chia với Tàu
Thành Đô chúng ký từ lâu
Việt Nam còn mấy ngày đâu của mình !?(3)
Hỡi ai yêu nước chân tình
Xin vùng lên dựng công trình cho mau
Kẻo không còn kịp nữa đâu
Nước ta, khi thuộc về Tàu là xong…
Nếu không đòi được núi sông
Đòi tên thành phố, Lộc Hưng, nghĩa gì !(4)
Toàn dân, vùng dậy ngay đi !
Kẻo mươi tháng nữa ta thì mất quê !!!
Ngô Minh Hằng
Chú thích:
1/ Chín chục triệu dân VN – bốn, năm triệu đảng viên CS.
2/ Cách mạng Hoa Lài – https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Tunisia
3/ Theo Hội Nghị Thành Đô giữa Cộng Tàu và Cộng Việt trong hai ngày 3 và 4/ 9/1990, do Giang Trạch Dân và Nguyễn Văn Linh ký kết thì năm 2020, VC giao nước VN cho Tàu cộng. VN sẽ thành quận, huyện của Trung cộng.
4/ Nước đã mất thì có đòi tên Sài Gòn hay vườn rau Lộc Hưng thì cũng thành vô nghĩa.
Thơ NMH mấy chục năm nay là thế. Kể lại rất trung thực những tội ác của CSVN và những gì xảy ra trong đời sống của người QGTNCS tại hải ngoại. Người Quốc Gia đọc thơ NMH không ai có thể nhầm lẫn hay ác ý như VC để xuyên tạc là NMH làm thơ đánh người chống cộng. Những lời xuyên tạc vu cáo ác ý này có dã tâm đầu độc quần chúng, làm lợi cho CSVN theo nghị quyết 36.

 

Đọc thêm …Trang Thơ Ngô Minh Hằng

Categories
Chuyện ngắn

Nếu cái cột điện biết đi…


Không như giai đoạn sau 1975 kéo dài đến tận đầu thập niên 1990, khi những người chạy trốn cộng sản lén lút thu vén tiền bạc, vàng vòng để vượt biên, những chuyến “vượt biên” ngày nay công khai và rất rầm rộ. Ly hương chưa bao giờ là câu chuyện vui. Rời bỏ quê hương và gia đình không bao giờ là một chọn lựa dễ dàng. Thế nhưng người ta vẫn đi, nhất quyết phải đi, bằng mọi giá phải đi, khó cách mấy cũng đi, “chết” cũng đi, nuốt nước mắt mà đi!

Thử search nhanh trên mạng về dịch vụ visa Hoa Kỳ, visa Úc, visa Canada…, sẽ thấy vô số quảng cáo “cam đoan bảo đảm đậu”. Một công ty dịch vụ visa thậm chí “treo” slogan: “Đi Mỹ không suy nghĩ!”. Làm thế nào không thể không suy nghĩ khi quyết định phải đi, một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, một quyết định có thể biến mình từ một người có của ăn của để thành một người tay trắng lạc lõng nơi xứ người. Tuy nhiên, vô số người vẫn chấp nhận lấy số phận đặt cược cho ván bài lớn nhất đời người: bằng mọi giá phải đi, sẵn sàng đón chờ tất cả may rủi để đi. Có người thậm chí nói, đi đâu cũng được, nước nào cũng được, miễn thoát khỏi Việt Nam! Nghe đau không?

Đọc tiếp … Nếu Cái Cột Điện Biết Đi
Đọc thêm … Bài viết nhiều tác giả .

Categories
Sưu Tầm

Hơn 10 triệu người Đài Loan quyết tử chiến với Trung Cộng để bảo vệ độc lập chứ không chịu làm nô lệ


Quach Tuan Du

Posted on 12/01/2019

Đài Loan sẽ tổng động viên hơn 10 triệu người quyết tử chiến với T.Q. để bảo vệ độc lập. “Toàn bộ người dân Đài Loan kiên quyết phản đối chính sách ‘một quốc gia, hai chế độ’”, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định cứng rắn. Người Đài Loan quyết t.ử chiến với giặc T.Q chứ không chịu đầu hàng, bà Thái Anh Văn nói. Hiện nay dân số Đài Loan khoảng 23 triệu và trong số này có 10 triệu người có khả năng huấn luyện làm binh lính.

Trong khi Đài Loan có một đội quân khoảng 300 ngàn thường trực thì T.Q là 2 triệu. Mặc dù quân số ít nhưng độ tinh nhuệ của Đài Loan với v.ũ kh.í tối tân sẽ khiến T.Qg không dễ đ.ánh bại.

Ngoài ra số người đã từng được huấn luyện quân sự ở Đài Loan là khá cao, có thể đưa vào ngay lập tức hơn 2 triệu người dự bị vào quân đội, ngang ngửa với T.Q. Đài Loan cũng có khoảng 2000 xe tăng (TQ 9000), hơn 4000 xe thiết giáp (TQ 4800), hơn 800 máy bay (TQ 3000) 307 trực thăng (TQ 800).

Theo thứ hạng thế giới, Đài Loan có sức mạnh quân đội đứng thứ 18 trên thế giới, TQ thứ 3.

Bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan sẵn sàng đàm phán với T.Q đại lục, nhưng chỉ với tư cách là chính quyền dân chủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/12/2018 đã chính thức ký phê chuẩn đạo luật Asia Reassurance Initiative Act ARIA (Sáng kiến Tái bảo đảm Châu Á) nhằm tái xác lập vị thế của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hỗ trợ Đài Loan phòng thủ trước T.Q.

Đọc tiếp => Hơn 10 triệu người Đài Loan quyết tử chiến với Trung Cộng để bảo vệ độc lập chứ không chịu làm nô lệ