
Trong những ngày đầu năm Kỷ Hợi, Hoa Kỳ có nhiều sự kiện sôi nổi hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. và nhất là sau bài diễn văn thông điệp đầu năm của TT Donald Trump, thống kê đưa ra con số đẹp ngoạn mục “đảng cộng hòa ủng hộ 98% – đảng Dân Chủ ủng hộ 30%, và những người không thuộc đảng nào ủng hộ 82%” (thống kê của CNN). Từ đó dư luận trong cộng đồng gốc Việt bàn tàn xôn xao, hầu như đồng hương Việt hải ngoại lẫn trong nước thích thú và hào hứng với bài diễn văn đầu năm này..
Dĩ nhiên vẫn có những kẻ có vết thù sâu hằn đối với TT Donald Trump in đậm trong óc (chẳng biết tai sao Thù Hằn ngoài giả thuyết trừ tự diễn hay tự biến mình thành loài động vật nhai lại).
Này nhé, sống ở nước Mỹ, bạn được giúp đỡ theo nhu cầu. Cần nhà, bạn có housing. Đau ốm, sinh nở bạn được nhà thương trị liệu. Cần thức ăn bạn có foodstamp. Nếu bạn có con nhỏ mà không đi làm được thì mỗi tháng, ngoài food stamps, bạn còn được nhận một số tiền gọi là Welfare. (tiền trợ cấp). Nếu bạn có cha mẹ già, đau yếu hay chẳng may có người tàn tật, chính phủ sẽ trả tiền cho người đến săn sóc. Nếu bạn không có tiền trả tiền điện, tiền sưởi, bạn sẽ được chính phủ giúp trả. Tụi trẻ từ lớp Mẫu Giáo đến hết Lớp Mười Hai, các em được học hành miễn phí hoàn toàn ở các trường công lập (kể cả buổi ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho các em). Lên đại học, nếu lợi tức đi làm bạn thấp, con của bạn không phải đóng tiền học phí, và cho cho thêm tiền các em sinh viên để mua sách vở, tiêu xài từng học kỳ (Cal Grand và Bell Grand). Và ngay cả khi chết, nếu không có tiền lo hậu sự, chính phủ Mỹ cũng giúp bạn chu toàn. Đúng không? Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ.
Đọc tiếp => Bạn đòi hỏi gì ở nước Mỹ ?!