Categories
Việt Nam

Hãy để Phú Quốc là… Phú Quốc!


12-08-2019 – 01:44 PM Tôi lên tiếng

Bùi Trọng Điển

(NLĐO) – Tôi còn nhớ, hàng chục năm trước, hiện tượng mưa núi đã hoành hành ở Phú Quốc. Ngày ấy, mưa cả ngày, kéo từ ngày này qua ngày khác, lượng mưa cũng cực lớn nhưng Phú Quốc gần như không biết đến ngập

Những ai yêu mến đảo ngọc Phú Quốc, những ngày vừa qua không khỏi bàng hoàng, xót xa khi thấy hình ảnh người dân huyện đảo vật vã trong dòng nước chảy xiết; bơ phờ trong “ biển nước”. Và tôi – người đã ở Phú Quốc từ hàng chục năm trước, cũng không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh ngập lụt ở đảo ngọc này.

Có thể do thời tiết cực đoan khiến mưa to kéo dài, làm cho huyện đảo bị nhấn chìm trong nước, song điều này cũng chỉ là một phần nguyên nhân. Hàng chục năm trước hiện tượng mưa núi đã hoành hành ở đây. Mưa tối ngày sáng đêm, kéo từ ngày này qua ngày khác, lượng mưa cũng cực lớn nhưng Phú Quốc gần như không bị ngập.

Phú Quốc có địa hình đặc trưng là cao ở phía Bắc, thấp dần về phía Nam. Ở phía Đông của đảo đa phần là các dãy núi cao sừng sững bao chắn, và thấp dần về phía Tây đây cũng là hướng chính phát triển của huyện đảo để hướng ra biển.

Do vậy, lượng mưa dù có lớn đến đâu, nước từ trên núi đổ xuống mạnh thế nào cũng có cây rừng che chắn, giảm cường độ. Nước mưa có ào ạt rồi cũng theo các con sông chính như Dương Đông, Dương Tơ, Cửa Cạn và các con suối có khắp đảo chảy xuôi dần về Tây rồi đổ ra biển. Vậy nên dọc nhiều bãi biển ở phía Tây thuộc thị trấn Dương Đông thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những con suối chảy ra biển suốt ngày đêm.

Hãy để Phú Quốc là... Phú Quốc! - Ảnh 1.

Nhiều năm trước Phú Quốc thường xuyên có lượng mưa cực lớn nhưng không bị ngập.

Đọc tiếp => Hãy để Phú Quốc là… Phú Quốc!

Đọc thêm => Trang Bình Luận Thời Sự

Leave a comment