“Xin chào tất cả mọi người. Với tư cách là Tổng thống, nhiệm vụ cao nhất và nghiêm túc nhất của tôi là bảo vệ công dân và quốc gia của chúng ta.
Đêm qua, theo mệnh lệnh của tôi, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành thành công một vụ tấn công chính xác tiêu diệt tên khủng bố số một ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, Qasem Soleimani.
Khi đó, Soleimani đang lên kế hoạch tấn công thâm hiểm vào các nhà ngoại giao và nhân viên quân đội Mỹ, nhưng chúng ta đã bắt được hắn ngay tại trận và tiêu diệt hắn.
Dưới sự chỉ đạo của tôi, chính sách của Mỹ cụ thể như sau: Đối với những kẻ khủng bố xâm hại hay có ý định xâm hại bất kỳ người Mỹ nào, chúng ta sẽ tìm ra các người; chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ các nhà ngoại giao, nhân viên an ninh, toàn bộ người Mỹ cũng như đồng minh của chúng ta.
Trong nhiều năm qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Lực lượng Quds tàn bạo của nó – dưới sự chỉ huy của Soleimani đã tấn công, làm bị thương và tàn sát hàng trăm thường dân và binh lính Mỹ.
Các vụ tấn công gần đây vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq, bao gồm vụ bắn tên lửa giết một người Mỹ và làm bị thương nghiêm trọng 4 binh lính, cũng như vụ tấn công bạo lực vào đại sứ quán của chúng ta ở Baghdad đã được thực hiện dưới sự chỉ huy của Soleimani.
Soleimani biến cái chết của những người dân vô tội trở thành thú vui bệnh hoạn của hắn, và hắn cũng góp phần vào các âm mưu khủng bố ở những nơi xa xôi như New Delhi và London.
Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và vinh danh những nạn nhân của rất nhiều sự tàn ác của Soleimani và chúng ta được an ủi khi biết rằng triều đại khủng bố của hắn đã chấm hết.