Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 3

MÙA HẠ Đà TÀN & Bài Cảm Tác : DẦU HẠ ĐàTÀN


MƯA++

MÙA HẠ ĐÃ TÀN

Mùa hạ đã tàn, ấm áp đã tan,
Như nụ hôn anh nhạt nhẽo bẽ bàng,
Như vòng tay em bỗng dưng rời rã,
Như giữa ban ngày chợt thấy bóng ma !

Là bóng ma ta âm thầm lặng lẽ,
Phủ xuống đời nhau ngày tháng lê thê,
Tím ngắt cuối trời hương nồng thuở ấy,
Còn lại bên đời chút nắng vàng phai !

Rồi cũng đành thôi, hờ hững lặng câm,
Cứ bước bên nhau tình nghĩa trăm năm…
Nắm lấy tay nhau ngậm ngùi tiếc nuối,
Giữ chút ân tình trước lúc buông xuôi !

Mùa hạ đã tàn, mùa thu đã tới,
Lá úa trên cành chờ được rụng rơi…
Hãy chôn thật sâu những lời cay đắng,
Nghe tiếng cuối đời bỗng chợt trối trăn !!!
Con gà Què Azalea
Đọc thêm  > Thơ Con Gà Què Azalea

Bài Họa : DẦU HẠ ĐÃ TÀN

Hạ bỏ ra đi kém nắng vàng,
Khiến tim nàng thổn thức hoang mang.
Vòng tay bỗng thấy cô đơn quá,
Thu vội se the thắt ngỡ ngàng.

Em ơi! Hãy lắng tiếng tim rung,
Vẫn thấy tim anh đập ngập ngừng.
Dù đã nhạt nhòa trong ý tưởng,
Mong em tình mãi giữ kiên trung.

Trong đám lá vàng rơi trước sân,
Tình anh đang ẩn kín sâu gần.
Dưới đáy lá vàng như ẩn hiện,
Hương nồng tình cũ vẫn lâng lâng.

Dù hạ có tàn lá rụng rơi,
Tình anh ôm chặt chẳng sao rời.
Trong vòng tay gắng ôm sâu kín,
Có cả hơi nồng lất phất khơi.

Cầu mong nắng hạ kéo thêm ngày,
Cho ấm áp lòng thoát tỉnh ngay.
Mau đẩy bóng ma đang lảng vảng,
Cho em tận hưởng mãi xuân dài.
HỒ NGUYỄN
Đọc thêm  >  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Leave a comment