TUỔI GIÀ CỦA TÔI

Từ dạo bước vào tuổi mấy mươi (?)
Thâu đêm trằn trọc, nghĩ không xuôi,
Thanh xuân thuở ấy bao vui khỏe,
Mệt mỏi giờ đây tưởng biếng lười !
Lên mạng lang thang lướt dọc ngang,
Emails, FaceBook…,đổi tàng tàng,
Mỗi ngày đóng mở bao nhiêu tabs,
“Shop ngó” online đủ mặt hàng…
YouTube nhảy qua rồi bước lại,
Tiếng Anh, tiếng Việt… rót vào tai,
Trên màn ảnh nhỏ trăm ngàn thứ,
Thương tiếc ngậm ngùi những úa phai…
Xin tạ ơn trời ban phước cho,
Vẫn còn cảm xúc để làm thơ,
Chưa phai nhạt mất niềm thương nhớ,
Bạn cũ trường xưa chẳng xóa mờ !
CGQ Azalea Nguyen
Đọc thêm > Thơ Con Gà Què Azalea
HỌA Ý: GIÀ THÂN KHỎE TRÍ

Tôi đã bước vào tuổi bảy mươi,
Quanh năm khuya sớm vẫn tươi cười.
Có đàn cháu nhỏ như chim hót,
Cũng giúp cho đời vẫn thấy vui.
Chăm nom ăn uống có bà nhà,
Đôi lúc bực mình cũng hét la,
Nhưng cuối cùng rồi êm thấm hết,
Nghĩa tình chồng vợ vẫn thông qua.
Ngày ấy ra đời chọn bút nghiên,
Bôn ba lặn lội lắm đôi miền.
Bao phen lận đận vì thân nghiệp,
Giờ đã yên phần phận kiếp duyên.
Ngày ngày khuya sớm tối vào ra,
Chỉ có người yêu “laptop” ngà.
Sáng mở em ra chiều mở lại,
Kiếm tìm tin tức bạn gần xa.
Cảm tạ ơn Trời đã giúp tôi,
Vẫn còn tỉnh táo tiếp giao đời.
Gia đình yên ổn không phiền muộn,
Bằng hữu thâm giao giữ trọn lời.
Đời như thế đó thật là may,
Xuống thế rồi đi sẽ có ngày.
Tuổi trẻ bình an tươi tỉnh trí,
Lúc già thanh thản thật mừng thay!
HỒ NGUYỄN (15-10-16)
Trao về vườn thơ THĐ.
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Họa thơ “Già thân khỏe trí” của thày Hồ Nguyễn
Bài Cảm Tác : Già lú

Phước cho ai già khỏe lại thông minh
Tôi già ngao ngáo lại tối u
Bạn bè thấy đó mờ nhân ảnh
Cầm xâu chìa khóa tìm hụt hơi
Thầy Hồ, Cang, Nghĩa, Con gà Què
Ai đó ai mời mà “Ma” tới
Khện một hèo bùa tống cổ đi
Nghĩ một hồi nhớ bạn đây rồi
Trần Đông Thành
Đọc thêm > Thơ Trần Đông Thành
HỌA THƠ Già lú của TRẦN ĐÔNG THÀNH
Bài Cảm Tác 1 : GIÀ VẪN VUI

Đông Thành thi hữu thật là vui,
Đọc áng thơ văn chẳng nín cười.
Ngày ấy thầy trò ai cũng trẻ,
Bây giờ lục thất thập còn tươi.
Thời gian vụt thoát qua song cửa,
Tuổi tác chồng cao nặng kiếp người.
Nhớ thuở còn xanh hoa nở nụ,
Giờ ta gặp lại thắm mười mươi.
HỒ NGUYỄN (15-10-16)
* Trao về Trần đông Thành và các thi hữu THĐ.
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Bài Cảm Tác 2 : BẠN TÔI
Bạn hữu nay đà sáu bảy mươi
Quên sau quên trước thấy buồn cười
Tay cầm chìa khóa đi lên xuống
Chân bước cầu thang té lộn xuôi
Tiền bạc, bóng câu qua cửa sổ
Thời gian, mây trắng cuốn mù trời
Hẹn nhau gặp gỡ hàn huyên sự
Để nhớ để thuơng chuyện xứ người.
Nguyễn Cang
Đọc thêm > Thơ Nguyễn Cang
Bài Cảm Tác 3 : Già mọc nướu
Ông già bậm trợn rụng hết răng
Chiếc cằm móm xọm nướu chàng ràng
Chu du cái rụng cái bơ vơ
Nước miếng nước mồm rơi lả chả
Ló mồm một gãy một lung lơ
Già háp chưa chịu hàm răng giả
Bách niên chưa tới mà đã khú
Hả ra rộng rãi biết cụ già
Trần Đông Thành
Bài Cảm Tác 4 : Rồi cũng già “ No Teeth”

Thâm niên thần không kiến Tỷ Cang!
Hình ai tưởng bạn tri âm vàng!
Bao niên giám mà già cú đế?
Cả hàm răng di tản qua phà!
Há miệng hang sâu mồm trống phóc!
Cháo nhập khẩu thẹn thùng nuốt trộng?
Tạc tượng đen tiền nhân nào đó?
Hoa hậu già mới thật “Lão” Cang!
Trần Đông Thành
Già quá date
Ông không nói cũng biết ông già
Thấy hình thiên hạ biết chớ sao
Già sao mà háp vậy “Tổ tông”?
Răng ai lấy mất còn miệng không
Cơm cháo vào không ma nào xét
Bắt đền Thượng Đế bù lại ông
Nhìn ông đố ai tìm ra miệng
Cứ tưởng là “Hầm” té sụp chông!
Trần Đông Thành
Chủ quyền già
Ông ơi! Sao già thế hở ông!
Theo ông già mà có sướng không?
Sao ông dành riêng cho ông vậy?
Không để người đời chia với ông
Má hóp lưng còng cằm móm xọm
Bờ mắt lăn nhăn mấy cầu vòng
Quọt quẹt nghiêng ngả tó dẫn đường
Đo lộ mắc gì ông phải lo
Trần Đông Thành
Đọc thêm >Thơ Trần Đông Thành

HỌA : LÃO CHỬA GIÀ.
Không nói nhưng ai cũng thấy già,
Không già sao miệng móm nhăn da.
Không già sao đám răng đi mất,
Không nói ai trông cũng “Lão già!”
Già miệng già da già mái tóc,
Còn nơi kín đáo biết sao ta?
Nếu ai có gọi ô vờ đát? (over date),
Thì trả lời ngay: lão chửa già!
Hà! Hà! Hà!
HỒ NGUYỄN (21-10-16)
Trao về Trần đông Thành.
THƠ TẾU : THÂN PHẬN GIÀ
Mấy tuổi rồi sao lại sợ già,
Nhìn xem râu tóc trắng nhăn da.
Răng đi vắng khuất hàm hiu quạnh,
Mắt đỏ cườm khô rát xát chà.
Đi đứng thập thò chân chẳng vững,
Hụt hì còn sức nữa đâu ra.
Thẩn thờ có ngắm thân ngà ngọc,
Chẳng thể làm chi…. chỉ hít hà!!!
HỒ NGUYỄN
* Họa ý các bài thơ Tếu dễ mến
của Trần đông Thành.
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Trở về => – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – HOME
Hình lụm từ Google

