
BÓNG TỐI
Ngày trôi qua ngày
Tôi ngồi nơi đây
Nhìn đời thay đổi
Bên khung cửa này
Thế giới của tôi
Một vùng nhỏ nhoi
Ngoài vuông kính hẹp
Thấy cả đất trời
Những ngày trời xanh
Tôi nhìn rõ anh
Môi cười rạng rỡ
Mắt sáng long lanh
Rồi ngày u ám
Từng tảng mây xám
Trôi vào hồn tôi
Về cõi xa xăm…
Chợt bỗng hôm nay
Vẫn khung cửa này
Chỉ còn bóng tối
Đời tôi đổi thay
Vây phủ quanh tôi
Một vùng đen tối
Hồn tôi réo gọi
Hỡi tình tôi ơi !
CGQ Azalea Nguyen
Đọc thêm > Thơ Con Gà Què Azalea

HỌA Ý: NHẠT NHÒA BÓNG ĐÊM
Trong cửa sổ nhìn đêm chìm bóng tối,
Bóng dáng ai đờ đẫn khối trời xa.
Mối tình kia đã tan tát nhạt nhòa,
Như giọt nước vỡ tung sa phiến đá.
Tình thuở ấy cành hoa xinh thắm quá,
Bướm vây quanh ta hương lạ thơm tho.
Giờ chỉ em thân cô độc co ro,
Gió chẳng dám thập thò xoa mái tóc.
Hòa với em côn trùng kêu tiếng khóc,
Xót thương người đêm trằn trọc bâng khuâng.
Tiếng kêu than cạn lực sẽ tan dần,
Sẽ còn lại chỉ tấm thân ray rứt.
Đêm không ngủ ngồi một mình thao thức,
Khổ đau nầy bóng tối trực bên em.
Mong cơn buồn chẳng trĩu nặng hơn thêm.
Cho em sớm thoát bóng đêm hung ác.
Ngày mai kia có dáng mây bàng bạc,
Uốn lửng lơ nhìn dịu mát lòng ai.
Ánh nắng tơ xoa tim ấm nồng say,
Em trở lại vui những ngày tươi đẹp.
Tình sẽ đẹp mân mi từng nét đẹp,
Nụ tươi hồng nở lại đẹp hơn xưa.
Sẽ có anh bên cạnh sớm chiều trưa,
Đem hạnh phúc tưởng như vừa vụt mất.
Tình anh chân thật,
Đem đến cho em.
Xoa ấm con tim,
Ân nồng thấm mật.
HỒ NGUYỄN (16-10-16)
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1