
THẦY
Thầy ngồi trên bục gỗ
Em ngước mặt ngây ngô
Lời thầy rót vào tai
Em nghe giống con khờ
Rồi thời gian không chờ
Em từ giã ngây thơ
Mười năm sau gặp lại
Ngỡ như một giấc mơ !

Giữa cảnh đời thảm thương
Giữa cô đơn khôn lường
Hồn ta cuồn cuộn sóng
Xoáy tan những vách tường…

Thầy dìu em bước lạc
Vùng trời đêm ngơ ngác
Tình yêu như gai nhọn
Cào xước hồn nát tan !
Rồi cánh chim mất dấu
Che kín những niềm đau
Lây lất đời lưu vong
Rơi xuống đáy vực sầu
Đành lỡ nhịp tình sâu !
CGQ Azalea Nguyen
Đọc thêm > Thơ Con Gà Què Azalea
HỌA: TÌNH TRÒ MỘT THUỞ

Tôi ngồi trên bục giảng bài,
Em ngồi ở dưới mắt ngài ngẩn ngơ.
Khiến tôi hồn bỗng như trơ,
Đi qua đi lại cả giờ chẳng an.
Tôi nhìn em dạ ngỡ ngàng,
Tưởng đâu hóa đá bàng hoàng điểm sa.
Nhìn em dáng ngọc thân ngà,
Dù cho hóa đá lòng ta chẳng màng.
Thầy trò hai ngã cách ngăn,
Kẻ trên bục giảng người băn khoăn nhìn.
Kêu bài em chỉ lặng thinh,
Khiến tôi tim thấy rung rinh dập dồn.

Khi chia tay dạ bồn chồn,
Ngẩn ngơ buồn thảm đưa hồn đi đâu.
Rồi qua năm tháng cơ cầu,
Tình tôi nén lặng sầu đâu một mình.
Tình thầy tôi giữ trọn tình,
Tình em tôi tiếc chúng mình rẽ chia.
Bao năm ta đã xa lìa,
Ta đi bến khác người kia ngõ nào?
Giờ gặp lại tim xuyến xao,
Tình tôi một thuở em nào có hay.
Phải chi tôi chẳng là thầy,
Thì tình ta trọn kiếp nầy sánh nhau.
Thôi thì đành vậy biết sao,
Bến thuyền đã đậu kiếp sau tương phùng!!
HỒ NGUYỄN
Thân gởi CGQ tác giả bài xướng “THẦY”.
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
*
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – HOME