Tranh vẽ : Nguyên Son
TÌNH TÀN
“Dấu tình” sâu khắc trong tim,
Tuyết băng đông giá : lắng chìm, chẳng tan.
Bấy nhiêu cũng đủ phũ phàng,
Thôi thì hãy để tình tàn theo trăng !
Con Gà Què Azalea
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea
HỌA Ý : TÌNH CHẲNG PHẢI LO

Tình có tan đâu em chớ lo,
Thời gian viên thuốc lắng thăm dò.
Sáng chiều thơ thẩn hồn lưu đọng,
Đêm tối trở trăn trí thập thò.
Tim nhớ chẳng ai trông thấy đặng,
Tình lưu không cạn khó ai đo.
Chi bằng rán khắc ghi tim mãi,
Chẳng bận than van chẳng phải lo.
HỒ NGUYỄN (04-02-17)
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
Thời gian trôi dòng đời chia muôn ngã,
Anh và em xót xa đã lìa nhau.
Nhớ thuở xưa đôi môi thắm cận trào,
Ta đâu ngỡ phải đớn đau chia rã.
Em than khóc tim anh dường tơi tả,
Nấc nghẹn ngào xót xa quá em ơi!
Thân còn đây mà hồn phách rã rời,
Môi khô cạn thốt thành lời tuyệt vọng.
Dáng ngày xưa dưới bóng dừa mơ mộng,
Đôi đứa ôm nhau xa ngóng mây hồng.
Đã hứa yêu sao không thể đợi trông,
Xa năm tháng hỏi sao không đau đớn.
Yêu quá đã thành ra buồn hờn giận,
Giọt tim hồng chuyển màu ẩn âm u.
Vườn yêu thương trổ đen sắc mây thù,
Nhưng anh vẫn giữ nghìn thu vẹn trải.
HỒ NGUYỄN