Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA

CHUYẾN XE CUỐI CÙNG và Bài họa : ĐIỂM CUỐI VỀ 


CHUYẾN XE CUỐI CÙNG OK

CHUYẾN XE CUỐI CÙNG

Một chiếc xe cuối ngừng tạm đây,
Ngoài sân vắng lặng chẳng còn ai,
Trèo lên vội vã xa lìa hết,
Vẫy nhẹ ngo ngoe mấy ngón tay !

Chẳng thấy một ai lúc tạ từ,
Lâng lâng giữa cõi thực và hư,
Trong hồn thánh thót “dư âm” vẳng,
Ray rứt rơi thầm ngấn lệ dư.

Xe chuyển bánh ngay phút cuối đời,
Trên đường lặng lẽ bỏ sân chơi,
Mắt kia nhắm lại, buông xuôi hết,
Còn chút phai tàn đã hụt hơi !

Cứ thế xe đi và bánh lăn,
Đến nơi sương phủ ngập ăn năn,
Một khung cửa hẹp thôi đành khép,
Giấu mảnh tình si vội dưới trăng.

Xe mãi cứ lăn, sẽ tới đâu?
Vấn vương chi để chỉ thêm sầu,
Từ nay sẽ chẳng còn nhau nữa,
Văng vẳng dư âm tiếng nguyện cầu…
Con Gà Què Azalea
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea

HỌA: ĐIỂM CUỐI VỀ

Xe đời phút cuối phải dừng đây,
Đưa tiễn đâu còn có bóng ai.
Bạn hữu tình thân xưa vắng hết,
Gia đình nhỏ chút lệ chia tay.

Từ nay thân xác rã từ từ,
Đất phục tiêu về chốn cõi hư.
Hồn phách tiến thăng hay đọa ngục,
Do nơi đức ác tạo tồn dư.

Xe đưa thân xác giã từ đời,
Bỏ cả trần tình bỏ cuộc chơi.
Dù có vàng kho xe bạc đống,
Buông xuôi cả thảy phút tàn hơi.

Từ từ xe nhẹ nhẹ lăn lăn,
Tiếc nuối đâu còn ăn với năn.
Ngoảnh lại mờ xa đường vắng hút,
Chỉ còn le lói bóng mờ trăng.

Chia tay đời bỏ có gì đâu?
Chỉ để trần gian một nỗi sầu.
Trói buộc cột ràng chi lệ ướt,
Chi bằng quên hết chẳng kinh cầu.
HỒ NGUYỄN (27-8-2020)
Đọc thêm =>Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA

HOME

One reply on “CHUYẾN XE CUỐI CÙNG và Bài họa : ĐIỂM CUỐI VỀ ”

Leave a comment