Xin mời đọc những bài thơ của một số tác giả đã cảm tác sau khi tình cờ được nhìn thấy mấy tấm ảnh trong bộ hình này của cô người mẫu ở Việt Nam : Hứa Phạm Linda, sinh năm 1999, cha là người Ấn Độ lai Pháp, mẹ là người Việt. Cô đã chụp bộ hình này năm 2015 – khi chưa tròn 16 tuổi !
PHƠI THÂY 3

Tuổi chưa mười sáu đã phơi thây,
Gái Việt vì sao đến nỗi này !
Chút tiếng tăm hôi, liền cởi hết,
Vài đồng tiền thúi, vội khoe ngay.
Bao nhiêu lễ giáo đem quăng xó,
Một chút thẹn thùng muốn phủi tay.
E lệ vất tung toàn thế giới,
Mới vừa nứt mắt, khỏa thân ngay !!!
Con Gà Què (Mpt, Nov 20, 2016)
KHÍ GIỚI ANH THƯ

Phương phi một nữ tướng phi thường
Vùn vụt giao tranh ngọn giáo thương
Lữ Bố anh hùng trang dũng tướng
Điêu Thuyền mỹ nữ chí kiên cường
Gươm đao nam tử mà không bén
Hai trái anh thư đủ nhiễu nhương
Hoàng Đế xem qua còn tối mắt
Huống chi mấy kẻ rất tầm thường
*Trần Đông Thành
(Ngẫu hứng qua hình anh thư cầm giáo)
SƠN NỮ

Đồi núi hoang vu cũng gọi là ,
Thiên đường hạ giới của riêng ta .
Nửa thân vệ nữ phơi sương gió ,
Một lạch đào nguyên phủ lụa là .
Cán giáo to trong tay búp ngọc ,
Chùm lông đen giữa ngón măng ngà .
Anh hùng đâu kẻ không rung động ,
Dương thế cuồng mê dáng mượt mà .
LHN
HỌA: NGỌC ẨN GIỮA RỪNG

1– Hoang vu đồi núi lạ chăng là!
Hạ giới thiên đường đó của ta.
Sơn nữ phơi thây nâng ngọc quý,
Đào nguyên nhố lộ mảnh nhung tà.
Thon thon tay mịn ôm gươm sắc,
Đen bóng lông tơ phủ ngọc ngà.
Hỏi đấng anh hùng nào chẳng thấy,
Tim rung gươm động… dáng tiên mà!
HỒ NGUYỄN (30-8-17)

2– Bâng khuâng lạc động phải chăng là?
Tỉnh tỉnh mơ màng… ta phải ta?
Ngọc nữ phơi thây dâng của quý,
Thần tiên hiện đẹp dưới trăng tà.
Gươm thanh tay nắm trêu hồn khách,
Mắt thắm tình khêu dáng ngọc ngà.
Khách tục thẫn thờ đơ đẩn dạ,
Thần tiên ngọc nữ của ta mà!!
HỒ NGUYỄN (30-8-17)
HỌA 3 : GÁI PHÀ CA

Sơn ca trong ánh lửa bàn là,
Hạ giới thiên đường thế kỷ ta.
Em gái phơi trần xuân phới phới,
Đào hồng bày biện nguyệt tà tà.
Tầm xuân hái nụ đâu ai nỡ,
Một tấm thiên nhiên bảo vật ngà.
Thanh tú mịn màng da thẳm đỏ,
Lãng du tim rộn rã đây mà!
Trần Đông Thành (8/30/2017)
QUẢ ĐÀO TIÊN

Ú ú tròn tròn một chấm son,
Tòn ten gá nghĩa dựa tay đòn.
Phải đây trái cấm Ban Mê Thuột?
Thì đấy hoa đào ngắt nụ non.
Mát thấy răng tê chưa thử thách,
Lâng lâng cảm giác ngọt mà dòn.
Nhớ hoài em gái xuân phơi phới,
Hai điểm hồng hồng nét chấm son.
*Khách Tao Nhân
HỌA: NHỚ QUẢ ĐÀO TIÊN

Tròn tròn nú nụ chấm ruồi son,
Phũng phịu vun cao tợ đỡ đòn.
Tươi búp nụ hồng khơi hấp dẫn,
Đào xanh thân thắm đẹp giòn non.
Răng vừa cắn ngậm nghe tê buốt,
Mắt liếc lâng lâng ngọt rắn dòn.
Phơi phới nét tình xuân nũng nịu,
Nhớ hoài hai búp nụ hồng son.
HỒ NGUYỄN (01-9-17)
Con Gà Quèsays:
March 6, 2018 at 1:14 pm
Vào thời buổi này, chụp hình khỏa thân đối với những người của công chúng là chuyện không còn gì đáng để quan tâm. Tuy nhiên, việc khỏa thân của một thiếu nữ còn đang trong tuổi dậy thì – lứa tuổi của sự thuần khiết, thơ ngây và e lệ thẹn thùng – thì lại là chuyện mà cha mẹ của đứa trẻ đó đáng bị phê phán.
Một thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi, đã thản nhiên tự cởi áo phơi ngực trần, giữa đám đông cả chục thợ chụp hình mà đa số là phái nam – rồi sau đó là để cho cả thế giới xem – thì dù cho có biện minh cách nào, người con gái này cũng chẳng còn lý do nào khác hơn là đã chọn cách “phơi thây”, tự bán rẻ mình !
Thà rằng cứ giữ im lặng, có lẽ mọi người sẽ thông cảm cho tuổi trẻ bồng bột của một cô gái làm nghề người mẫu chụp hình !
Bộ hình này đã được photoshop làm trắng da và thon gọn từ mặt xuống chân, nên người mẫu không hoàn toàn giống những tấm hình đã được chụp bình thường vào những dịp khác. Chính nhờ vậy, ngay sau khi bộ hình này được tung lên mạng, nó đã được shared và posted lại khắp nơi, dưới nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA –
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả