Categories
1 - Văn Thầy Trò Trịnh Hoài Đức Văn Con Gà Què Azalea

2 bài viết về lão Lê Đình Kình và làng Đồng Tâm


(Post lại vì đã bị hackers xóa)

Con Gà Què 

1- CẢM NGHĨ VỀ CÁI CHẾT CỦA 1 ĐẢNG VIÊN 60 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ QUÂN GIẾT NGƯỜI CƯỚP ĐẤT VỊT CỘNG !

KẺ THÙ CỦA KẺ THÙ TA KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ BẠN CỦA TA. HÃY SUY NGHĨ BẰNG NÃO, ĐỪNG DÙNG MẮT ĐỂ A DUA VÀO HÙA !
NÊN NHỚ, KHÔNG CÓ THẰNG VỊT CỘNG NÀO LÀ BẠN CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG, NẾU CHÚNG VẪN YÊU HÙ CHÓ MINH VÀ KHÔNG PHẢN ĐẢNG ĐỂ QUAY VỀ VỚI NHỮNG NGƯỜI QUỐC GIA !

Một ĐẢNG VIÊN 60 NĂM TUỔI ĐẢNG, chỉ vì giữ đất riêng và đất của làng mình mà chết, chưa hề nghe ổng chống Tàu hoặc hối hận về những điều mà 1 ĐẢNG VIÊN 60 NĂM TUỔI ĐẢNG như ông và dân làng ông đã làm trong quá khứ, nhưng đã được bao nhiêu người nói tri ân sau khi chết !!! Có người miền Nam còn đổi luôn cover photo để tưởng niệm ông và còn đem vụ Đồng Tâm mà ví với vụ Mậu Thân !… Lạ thiệt, tri ân ổng cái gì nhỉ.

Hèn chi vào năm 2017, ổng và dân làng kêu béc Hù sống lại, đến cứu họ và đã thẳng thừng nói không cần đến sự giúp sức của “bọn phản động” mà vẫn có những người không hiểu… Giờ thì ổng đã được về với béc. Hãy để dân Đồng Tâm tri ơn ổng là đã quá đủ.

Ổng kêu gọi dân làng ổng phải hy sinh xương máu để giữ đất – chỉ là giữ đất làng của ổng, chứ không phải giữ đất của Tổ Quốc đâu mà có người đòi phong ổng làm anh hùng dân tộc – Đúng là xàm ngôn !!!
Chẳng qua, ông cũng chỉ là 1 tên Vịt Cộng – dã man và tàn ác khi cơ hội đến tay – vẫn tôn thờ lá cờ máu cũng giống như những kẻ đã giết ông và con cháu ông để cướp đất của ông.
Không phải chỉ mình làng ổng mất đất mà khắp cả miền Nam đều mất đất, có ổng góp tay một phần trên con đường chống Mỹ cứu nước và “phỏng dái” miền Nam. Khi những thương phế binh VNCH bị tống cổ ra đường ở Vườn Rau Lộc Hưng vì bị Vịt cộng cướp đất, có thằng Vịt Cộng nào – kể cả ổng – lên tiếng thương tình?
Vậy mà không thiếu dân miền Nam bỗng trở thành quá nhân đạo và từ tâm đến nỗi đòi TRI ÂN và phong ông ta thành ANH HÙNG DÂN TỘC ! KHÔNG CÓ THẰNG VỊT CỘNG NÀO LÀ ANH HÙNG DÂN TỘC MÀ CHÚNG TA PHẢI TRI ÂN. CHỈ CÓ NHỮNG TÊN VỊT CỘNG THAM LAM ÍCH KỶ. NẾU QUYỀN LỢI HOẶC TÀI SẢN RIÊNG KHÔNG BỊ ĐỤNG ĐẾN, BỌN CHÚNG ĐỀU NHƯ NHAU, ĐỀU CHỈ LÀ NHỮNG TÊN VỊT CỘNG TÀN ÁC DÃ MAN, GIẾT NGƯỜI KHÔNG GỚM TAY !
Bạn là dân miền Nam, hãy khóc thương và tri ân những người đã bảo vệ mảnh đất miền Nam, cho dù họ đã thua nhưng không thua trên chiến trường mà đã bị cường quốc ép đến đường cùng, để phải chịu thua trận một cách tức tưởi !!!

Tui tội nghiệp ông vì đã bị chính đồng đảng của mình giết chết, tha thứ những tội ác ông và dân làng ông đã làm đối với dân miền Nam. Như vậy đã quá đủ, quá rộng lượng đối với 1 ĐẢNG VIÊN 60 NĂM TUỔI ĐẢNG mà đến chết vẫn còn yêu béc Hù, vẫn chưa hiểu chính béc Hù của ông đã đẻ ra lũ giặc cướp đất của mọi người.

Máu của ổng đã đổ ra để tô thắm lá cờ máu – Cái lá cờ mà ổng tôn thờ, đã xiết cổ ổng và toàn dân Việt cho tới ngày hôm nay và chưa biết sẽ còn tới bao giờ !!!

Con Gà Què (FB Azalea Vu Jan. 11, 2020)

Hãy nghe cho kỹ những lời của 2 cha con ông Kình trong clips dưới đây. Không có 1 lời nào chống Tàu để giữ đất nước mà chỉ có những lời giữ mảnh đất Đồng Tâm, yêu kính Béc Hù, trung thành với đảng, làm theo lời đảng cho tới chết ! Ông ta là anh hùng dân tộc ở chỗ nào?
KẺ THÙ CỦA KẺ THÙ TA KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ BẠN CỦA TA. HÃY SUY NGHĨ BẰNG NÃO, ĐỪNG DÙNG MẮT ĐỂ A DUA VÀO HÙA !
NÊN NHỚ, KHÔNG CÓ THẰNG VỊT CỘNG NÀO LÀ BẠN CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG, NẾU CHÚNG VẪN YÊU HÙ CHÓ MINH VÀ KHÔNG PHẢN ĐẢNG ĐỂ QUAY VỀ VỚI NHỮNG NGƯỜI QUỐC GIA !

2 . LẠI CHUYỆN LÀNG ĐẢNG VIÊN VỊT CỘNG ĐỒNG TÂM !

82578384_10221418908929268_5682030205468672000_n

Lẽ ra, tôi im lặng nhưng không thể… vì mấy ngày nay, vô FB rõ thiệt là chán !

Xin hãy dùng cái não một chút để hiểu đúng sự việc, đừng thấy người chửi hoặc kêu khóc thì mình cũng làm theo !

Dưới mắt tôi, chuyện Đồng Tâm chỉ là đảng giết đảng vì nguyên cái làng đó qua mấy thế hệ đã có biết bao nhiêu là đảng viên Cộng sản, chẳng khác chi đảng cộng sản thu nhỏ.

Mấy năm đó, người Việt khắp cả nước chống Tàu rất nhiều nhưng làng này không có một mống. Lão Kình kêu gọi dù chết cũng phải giữ đất chính là đất làng họ, không phải đất nước. Đừng tưởng lầm lão là người yêu nước mà phong thánh cho hắn là anh hùng dân tộc. QUÁ TỞM ! Hắn là ai? Với số tuổi đảng như vậy, hắn đã tàn sát bao nhiêu đồng bào miền Nam?

Dân làng đó họ không phải là đồng bào của tôi, vì tôi là dân Bắc kỳ 54, là nạn nhân mấy đời của bọn Vịt+. Nếu bố mẹ tôi không trốn được vào Nam sau khi biết đã có tên bị đấu tố, có lẽ đã bị giết chết từ hồi đó rồi, dù không có tội gì ngoài tội đã thừa hưởng di sản của ông cố và ông nội tội để lại ! Vào đến trong Nam, sau khi chúng cướp miền Nam, chúng đã lại tra tấn anh tôi trong tù đến đổ bệnh, không còn sức để lao động, gần chết mới cho về để chờ chết ! Chính vì vậy, tôi không thể nhìn cả làng theo đảng của họ như những nạn nhân bị cướp đất thông thường vì tôi không phải là thánh nhân !

Lẽ ra, lão Kình và dân làng đã thấm nhuần tư tưởng Hồ suốt bấy nhiêu năm, họ phải hiểu rằng đất làng cho dù có do tổ tiên họ gầy dựng, cũng đều do nhà nước làm chủ. Đã làm chủ thì bọn đảng muốn lấy lại lúc nào là quyền của chúng, không giống như những nạn nhân bị cướp đất kiểu Vườn Rau Lộc Hưng hoặc những nơi khác trong miền Nam…

Vịt+ giết mấy đời nhà họ là chúng có lý do của chúng, cũng vì chủ trương của chúng là đuổi cùng giết tận, thà giết lầm hơn bỏ sót. Hãy nhớ lại những gì chúng đã tìm ở nhà lão Kình. Vì sao chúng phải giết lão nếu không phải vì lão đã biết điều bí mật nào đó trong nội bộ đảng !

Bởi vậy, vụ này chẳng qua chỉ là Vịt+ giết Vịt+, đảng giết đảng thôi. Cớ chi phải ồn ào cho phí công sức.

Cho đến gần chết, họ vẫn còn rất mạnh miệng chửi bới những người đã lên tiếng cho họ và vẫn cầu cứu lão già dâm tặc chó Hồ.

Vậy thì hãy tiếp tục cầu cứu và đừng bao giờ sám hối vì đã lầm theo hắn ta trong suốt bấy nhiêu năm !

Không thể nào có thể thứ tha và hòa hợp với những kẻ không hề biết sám hối ăn năn, dù chính sách chiêu hồi của VNCH có nhân đạo tới đâu !

Ai muốn ném đá, cứ tự nhiên.

CGQ Azalea.
(Mpt. Mar. 07, 2021)

Posted FB Azalea Vu Mar. 09, 2021

Đọc thêm  :

 Chuyện lão Kình

Một kết thúc chính đáng
Đời lão Lê Đình Kình
“Sáu mươi năm tuổi đảng”
Đảng cộng Hồ Chí Minh.

Nhớ lời “Bác Hồ” dặn,
Lão khuyên đàn cháu con
Một lòng đi theo đảng,
Giữ niềm tin sắt son.

Năm nay bàn thờ Tết
Ảnh “Bác Hồ” lung linh;
Lão tin cho tới chết
“Bác Hồ” thương dân mình.

Nửa đêm Rằm tháng Chạp,
Lão mơ “Bác Hồ” về,
Chợt giựt mình ngơ ngác,
Lính “Bác Hồ” chờ kia.

Hồn lão lìa khỏi xác,
Sau loạt súng “Pằng! Pằng!”
Đưa lão đi gặp “Bác”
Đang nằm chờ trong lăng.
Tony Nguyễn

https://youtu.be/-Uaa1za-n2g

Trở về => Văn Con Gà Què Azalea   –  Thơ Con Gà Què Azalea  –

HOME

Leave a comment