Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 8 - Thơ Lê-hữu-Nghĩa 9 - Thơ Trần Đông Thành Thơ Con Gà Què 3

CHIẾC NHẪN CƯỚI Và Thơ Họa


 

 

CHIẾC NHẪN CƯỚI

CHIẾC NHẪN CƯỚI

Tròn tròn chiếc nhẫn bé xinh xinh,
Quanh ngón tay thon, trọn cuộc tình.
Như chiếc lồng son gài chặt cửa,
Giống gông đời chợt đóng vào đinh.

Xoay xoay chiếc nhẫn mãi quanh tay,
Vòng ngược vòng xuôi loay với hoay.
Quay tít mỗi trưa chiều sáng tối,
Ngẩn ngơ ngắm nghía ngón tay gầy.

Khúc đời cong ngoặt đã đi vào,
Bước ngắn, bước dài, bước đảo chao.
Chiếc nhẫn bé xinh – vòng xoáy nhỏ :
Một đời định mệnh bỗng lao xao !
Con Gà Què Azalea

HỌA 1 : CHIẾC NHẪN CƯỚI

Cái thuở ban đầu luôn thắm xinh
Ngát hương biết mấy đóa hoa tình
Sc hồng nhuộm cả khung trời mộng
Đôi nhẫn trao đời chắc tựa đinh

Hàng ngày vui ngắm nghía bàn tay
Cũng vậy sao giờ  mãi thích hoay
Xoay lại trở qua không biết chán
Ngón tay đeo nhẫn đẹp hay gầy ?

Trời ơi chiếc nhẫn trót đeo vào
Năm tháng cánh tình cứ xoáy chao
Khách sạn năm sao thành ngục tối
Trời hồng một thuở hóa xanh xao .
LHN

HỌA 2 : CHIẾC NHẪN CƯỚI

Một thuở yêu người chiếc nhẫn xinh
Đẹp sao vòng trói kết ân tình
Dâng trọn hương hoa đương sắc thắm
Xin nguyện làm thuyền ván đóng đinh

Còn đây chiếc nhẫn thắt chặt tay
Mơ mơ thực thực hồn loay hoay
Xoay xoay chiếc lá trong chiều gió
Lặng lẽ ngày qua những ngón gầy

Định mệnh vườn hoang trót bước vào
Ai hay được lúc đời nghiêng chao
Bao lần trăng khuất bên khung cửa
Con tim hờ hững chợt xôn xao
CCR
Đọc thêm => Thơ CCR

HỌA Ý  1 : CHIẾC NHẪN CƯỚI

Chiếc nhẫn ngày xưa đã gắn vào,
Cuộc đời khóa chặt biết làm sao?
Như lồng chim đã đưa ai khóa,
Quanh quẩn bao ngày luyến xuyến xao!

Ngôi đền xinh đẹp cổng neo đinh,
Lui tới sợ ai cũng rập rình.
Muốn thoát nhưng làm sao thoát được,
Cam đành thân phận hẩm đời xinh.

Đôi lúc tìm nơi lén bước vào,
Tiếng ai xao động…thoát nhanh mau!
Tim hồi hộp nén nghe đau nhói,
Thấy nhẫn em đeo dạ cột cào.

Thôi em đeo nhẫn cứ an lòng,
Ôm ấp giữ gìn chẳng đợi trông.
Số kiếp đẩy đưa đành giữ nhẫn,
Dù cho nhẫn chật khó xoay vòng.

Đừng đợi mong,
Khó xoay vòng.
Nhẫn đeo xong.
Còng!
HỒ NGUYỄN (06-10-18)

HỌA Ý 2 : CHIẾC NHẪN TRÓI

Đời người cột trói bởi em xinh,
Xiết chặt tay chân lại một tình.
Mỏi gối chồn hơi thân chấu ngựa,
Hao mòn đuối sức chẳng cầu vinh.
O tròn búp nhẩn duyên thon nhỏ,
Gửi trọn đời mình hết thắm xinh.
Mấy khúc gan bào tan nát ruột,
Rùng mình nhìn nhẫn cưới làm thinh!
Trần Đông Thành

Đọc thêm => ĐỌC BÀI THƠ CHIẾC NHẪN CƯỚI CỦA CON GÀ QUÈ

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea   –   Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa  – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

 

Leave a comment