Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

TỪ ĐÓ và thơ họa


Cô gái ngồi chống tay vô cằm giữa những mảng đủ màuTranh Nguyen Son

TỪ ĐÓ

Từ đó thôi không gặp lại nhau,
Đã bao hè đến cũng qua mau.
Lời thơ viết mãi toàn thương nhớ,
Điệu nhạc ca hoài chỉ đớn đau.
Tình cũ phôi phai cùng mộng ước,
Hương xưa thoang thỏang với mong cầu.
Còn gì đâu nữa như dòng nước
Trôi tới biển sầu theo sóng sâu !

CGQ Azalea

HỌA : NHỚ

Thời gian lâu quá gi tình nhau,
Hè vút qua rồi thu đến mau.
Hình bóng phượng hồng hoa nhớ đắm,
Lời thơ xướng họa vận vn đau.
Trường xưa hai đứa xây mơ ước,
Lp cũ song đôi dng mộng cầu.
Khắng khít sao giờ chia ngã rẻ?
Người không giữ trọn nhói tim sâu.

*
Hình bóng em giờ khuất chốn đâu?

HỒ NGUYỄN (06-7-2024)
Đọc thêm : Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu Thơ Con Gà Què 1

ĐỆ TỨ KHOÁI và bài Họa : MẶC TàKHOÁI


Mời đọc thơ có mùi :

ĐỆ TỨ KHOÁI

Ông nghĩ chẳng ai sướng cỡ Ông
Sáng hay chột dạ tót ra đồng
Tụt quần ngồi xuống cỏ hôn háng
Vén áo ngó lên nắng hít hông
Liếc mắt chung quanh chim rỉa cánh
Đưa tình đây đó cu xù lông
Thải xong cặn bã, ôi ! Khoan khoái
Nhẹ hẫng cả người giống cỏ bồng
Tha Nhân
Camthành, 2015
(FB Luong Tran )

Họa : MẶC TÃ KHOÁI !

Ông cười khoái chí, sướng là ông,
Nhưng có lão kia khỏi tới đồng…
Khi muốn, mần ngay đầy một tã,
Lúc cần, làm vội ngập hai hông.
Khách đang tán dóc đành xìu mặt,
Quân mải chuyện trò phải dựng lông.
Đã lú già rồi còn cố đấm,
Ăn xôi ngập họng hóa bềnh bồng!!!
Con Gà Què Azalea (Mpt. 8/31/2022)
(Gởi tới 2 lão lú : 1 bên Mỹ và 1 bên VN)

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1534257

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

FOURTH OF JULY


Categories
Thơ Con Gà Què Thơ Con Gà Què 2

ANH RA ĐI MÙA CÚM TÀU.


ANH RA ĐI MÙA CÚM TÀU.

ANH RA ĐI MÙA CÚM TÀU.

Rời khỏi thế gian mùa cúm Tàu,
Cô đơn lặng lẽ vội xa nhau,
Anh đi không một lời từ giã,
Bỏ lại cõi đời bao đớn đau !

Chẳng một người thân ở cạnh anh,
Âm thầm quên kiếp sống mong manh,
Thất thần giương mắt nhìn quanh quẩn,
Sao vắng bóng người, sao lạnh tanh ?!

Bỗng đất trời chung một khối hòa,
Linh hồn vượt thoát chốn phù hoa,
Xác thân nằm đó như bùn đất,
Bụi cát trở về cõi sáng lòa !

Chúa ngự trên cao chào đón anh,
Hồn anh bay bổng giữa trời xanh,
– Giuse đây Chúa, nay con đến,
Thương xót hồn con quá mỏng manh !..

Con cúm Tàu kia oai lực gì ?
Cớ chi khống chế cả sinh ly !
Vì đâu tử biệt đành ngăn cách,
Quyền lực thế gian ích lợi gì?!
CGQ Azalea
(Mpt. July 02, 2020)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 8 - Thơ Lê-hữu-Nghĩa 9 - Thơ Trần Đông Thành Thơ Con Gà Què 1

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP USA và Thơ Họa


MỪNG LỄ ĐỘC LẬP USA

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP USA

Độc lập Hoa Kỳ lại đến rồi,
Toàn dân chào đón khắp muôn nơi.
Trống kèn inh ỏi đua nhau tấu,
Súng ống đì đùng lén lút chơi.
Rực rỡ pháo hoa xen bóng tối,
Chập chờn màu sắc cả vòm trời.
Mừng ngày thoát ách người cai trị,
Xứ sở Cờ Hoa mãi rạng ngời!
Con Gà Què (June 29, 2017)
*
HỌA 1 :

Ngày vui xứ Mỹ đến đây rồi,
Độc lập reo mừng rộn khắp nơi.
Inh ỏi trống kèn thi nhạc tấu,
Đì đùng súng ống nổ vang chơi.
Cờ hoa rực rỡ tưng bừng sáng,
Tiếng pháo gieo reo rạng cả trời.
Thoát ách khổ đau dân lệ thuộc,
Quang vinh Hiệp Chủng Quốc danh ngời
HỒ NGUYỄN (6-29-17)
*Kỷ niệm lễ Độc lập Hoa Kỳ 2017.
*
HỌA 2 :
LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ

July 4 th lại tới ngày rồi,
Đất nước rộn ràng khắp mọi nơi.
Kèn trống diễn hành qua đại lộ,
Cờ Hoa ngạo nghễ xuống sân chơi.
Trên không pháo nổ đan từng cụm,
Dưới phố đèn pha rực góc trời.
Độc Lập Hoa Kỳ vui lễ hội,
Bao giờ nước Việt sáng ngời ngời?
Nguyễn Cang
*
HỌA 3 :

Kìa kìa! Lễ Độc Lập đây rồi
Rực rỡ đèn hoa sáng mọi nơi
Dân Mỹ hân hoan chào rước lễ
Diễn hành trọng thể đón làng chơi
Pháo binh, Pi-lốt thay trời tối
Tiếng trống nhịp kèn ngộp đất trời
Chiến thắng thoát tay quân thống trị
Cờ Hoa phất phới rõ ngời ngời
*Vô Danh
*
Họa 4 – Tự Họa :
ĐỘC LẬP XỨ NGƯỜI NHỚ CỐ HƯƠNG

Bên này độc lập đến đây rồi,
Phất phới cờ tung bay khắp nơi.
Cả nước mừng vui trong lễ hội,
Muôn nhà rộn rã với trò chơi.
Ngày : mùi thịt nướng thơm lừng mũi,
Đêm : ánh pháo hoa sáng rực trời.
Chạnh nhớ quê nhà xưa, chốn cũ,
Khi nào dân chủ mới xanh ngời?!
Con Gà Què Azalea (July 29, 2017)
*
Họa 5 :
Độc Lập Xứ Người

Độc lập lần ni mấy lượt rồi ,
Xứ người đại lễ khắp nơi nơi .
Nhìn hùn ngắm ké cùng ăn nhậu ,
Vui mượn mừng vay cũng dạo chơi .
Đất mẹ tang thương đôi góc biển.
Quê cha quằn quại nửa khung trời .
Mong ngày nước Việt Nam ta sẽ ,
Tiếng pháo đêm hoa rực ánh ngời .
LHN
*
Bài cảm tác :
Mừng ngày Độc lập Hoa Kỳ

Mừng ngày Độc Lập nước Cờ Hoa
Dân Mỹ reo hò trai trẻ già
Thiết giáp, xe tăng, dù, thủy chiến
Chiến binh hãnh diện dãy sơn hà
Đùng đùng ran tiếng vui vang pháo
Hạnh phúc an dân hưởng thái hòa
Tiệc rượu linh đình toàn quốc Mỹ
Vui mừng “Tháng bảy” khúc hoan ca
Trần Đông Thành

Trở về =>  Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

VĨNH BIỆT EM


1

VĨNH BIỆT EM

Đã trả xong rồi một kiếp người
Lạnh tanh, tím ngắt đóa môi cười
Bờ mi khép chặt, lệ thôi ứa
Thanh thản, an bình hết ngược xuôi

Hãy ngủ ngàn năm, ngủ vạn năm
Bên tai vang mãi khúc thương cầm
Mỏng manh khói xám chưa tròn mộng
Hồn vội bay về với cõi âm

Thôi đã đứt ngang một cuộc đời
Thiên đường nơi ấy đã rong chơi
Sầu đau đã kịp chôn mồ lạnh
Vĩnh biệt một lời, ngấn lệ rơi !

Con Gà Què Azalea
June 27, 2015

***************************

Viết cho em họ đã bị người say rượu đi xe máy leo lề đụng chết ở VN !
Để tưởng nhớ thời thơ ấu và thời hoa niên đã cùng có chung một ước mơ…

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
2- Thơ Thầy Trò Trịnh Hoài Đức 6 - Thơ Con Gà Què Azalea

THƠ CONGÀQUÈ AZALEA


Thơ Con Gà Què được chia ra làm 3 phần . Xin bấm  (Left click) vào links  để xem / đọc :

THƠ CON GÀ QUÈ 1  : BIỆT XỨ  (Thơ thời sự, hận ly hương.)

THƠ CON GÀ QUÈ 2  : TUỒNG HÁT (Thơ thuộc nhiều chủ đề)

THƠ CON GÀ QUÈ 3  : CON DỐC ĐỜI (Thơ Tình)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

 

 

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

TUỔI BỐN MƯƠI !


Azalea (3)

TUỔI BỐN MƯƠI !

Lặng ngắm tấm hình tuổi bốn mươi,
Tưởng như gãy cánh sắp tiêu rồi.
Trái tim héo hắt không thanh thản,
Tâm trí rối bời chẳng thảnh thơi !
Bận rộn trăm đường cay ướt mắt,
Lo toan ngàn lối đắng khô môi…
Đời người đã sắp xong tròn kiếp,
Cát bụi trở về, bỏ cuộc chơi !

ConGàQuè Azalea
(Vui lòng không họa, không share. Xin cảm ơn.)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

BẮN GẠO LÊN TRỜI !!!


BẮN GẠO LÊN TRỜI !!!

Thấy người bắn, chúng ta cùng bắn
Mặc kệ dân kêu đói rụng răng
Kìa ! pháo hoa trời xanh lấp lánh !
Mắt nhìn no, bụng sẽ tròn căng !

Mọi người ơi ! Pháo hoa muôn nơi !
Pháo nổ vui tai, pháo sáng ngời !
Đừng bảo lạnh, đừng than thở đói
Hãy xem gạo nhảy múa đầy trời !

Tiền mua gạo cứ pháo hoa mua
Bắn sáng khắp nơi : một thứ quà !
“Bắn gạo lên trời” ! -Bao kẻ dám ?!
-Chính thằng não đất,  mắt mù lòa !!!

ConGàQuè Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

ĐUA LƯỠI


47681370_2184883628499090_7750659714202992640_n

ĐUA LƯỠI

Ba đứa thè lưỡi đua nhau
Cờ hó ở giữa nói : “tao lưỡi dài”
Thằng ngố bên trái bảo : “sai”
Rằng : “tao mới thiệt lưỡi dài biết không?!”
Thằng khùng bên phải mỏ cong :
“Lưỡi tao dài nhất, liếm vòng tròn vuông”
Cờ hó tức khí nhảy cuồng :
“Tụi bay quen thói dựng tuồng láo gian,
hình sờ sờ vẫn cãi càn,
thua cả loài chó ăn phân ngu đần !”

Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

NHỮNG CHIẾC KHĂN QUÀNG ĐỎ


NHỮNG CHIẾC KHĂN QUÀNG ĐỎ

Những chiếc khăn quàng đỏ,
Như sợi dây thắt cổ,
Xiết lè lưỡi dân tôi,
Tự do cột chặt bỏ  !

Màu đỏ của khăn quàng,
Nhuộm máu đảng vinh quang,
Cả cơ đồ quằn quại,
Phá đất nước tan hoang !

Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

TỰ DO


(Hình và bài thơ viết về cờ hó chỉ có tính cách tượng trưng. Ý của tác giả muốn nói về Tự Do của 1 loại sinh vật khác !)

TỰ DO

Người thích sống trong tự do…
Cớ sao người lại không cho tôi nào?
Tôi đây tức giận cắn cào,
Mong phá xiềng xích…kêu gào tự do !
Tôi không chỉ muốn ăn no,
Suốt ngày quanh quẩn co ro xó nhà !
Người hãy mau thả tôi ra
Đừng tưởng loài chó chỉ là vô tâm !
Dù tôi là loại thú cầm
Vẫn bằng mọi cách tru gầm : TỰ DO

Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

HÃY QUAY SÚNG LẠI !


HÃY QUAY SÚNG LẠI !

Nhìn hình máu chảy ròng ròng,
Tưởng rằng cướp đánh – Là công an  mần !
Tội yêu nước bị chúng “dần”,
Bể đầu, tơi tả xác thân dập bầm!

Công an hay lũ thú cầm,
Là Tàu hay Việt đập dân thế này?
Tổ cha bọn ngốc tụi bay,
Giặc Tàu vô tới, tụi mày te tua !


Quay súng bắn đảng con rùa (1),
Bắn thằng Tr.ọng l.ú… Đừng chừa đứa mô !
Giết sạch hết đám bưng bô…
Cùng dân cứu nước, Tự Do đón chào !
Con Gà Què Azalea
(1) Vịt Cộng co đầu rút cổ như con rùa vì sợ giặc Tàu !

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

TRONG CƠN HẤP HỐI / GIỖ MẸ


TRONG CƠN HẤP HỐI

Con không thể nào quên được hình ảnh mẹ trong những phút giây cuối cùng – Nhất là khi mẹ không còn nói được và đã bất chợt nắm lấy tay con, đặt vào trong tay chị như để gởi gấm… Và chị đã làm được ước nguyện của mẹ – dù phải mất 2 năm – sau khi đã trải qua bao nhiêu trắc trở… Nhờ vậy, con đã được sống nơi xứ sở tự do ! CGQ 

TRONG CƠN HẤP HỐI

Mẹ nằm đó im lìm,
Thoi thóp từng nhịp tim,
Hắt hiu từng hơi thở,
Mắt nhắm chặt đợi tin.

Mẹ chờ đàn con xa :
-Quê người đang bôn ba,
-Tù khổ sai “cải tạo” ,
-Bị quản thúc tại nhà !

Con ngồi bên cạnh mẹ,
Nhìn rõ từng giọt lệ,
Lăn dài đôi má hóp :
-Cõi lòng mẹ tái tê !

Khi tiếng mẹ không còn,
Mẹ nắm bàn tay con,
Đặt vào trong tay chị :
Gửi gấm bằng tiếng lòng…

Chợt mắt mẹ mở ra,
Đảo một vòng gần xa,
Gọi từng con vắng mặt…
Hơi cuối cùng thở ra !

Bao tiếng khóc vỡ òa,
Rền vang như tiếng loa…
Mẹ lạnh dần, bất động,
Nước mắt nào nhạt nhòa…
Con Gà Què Azalea
Nhớ ngày mẹ mất (June 1st, 1978)

GIỖ MẸ

Tối nay con giỗ mẹ trong lòng
Lặng lẽ bài kinh cầu ngóng mong
Hồn mẹ được bên Nhan Thánh Chúa
Trường sinh vĩnh phúc mãi hằng trông

Đã bao lần giỗ mẹ đi qua
Con bé mẹ xưa cũng đã già
Bốn sáu năm rồi không có mẹ
Nhớ thương buồn khổ phải đành xa

Thế gian rồi cũng tựa sương tan
Sẽ gặp mẹ mau, biệt cõi trần
Thân xác Chúa ban là cát bụi
Trở về cát bụi với mây ngàn

Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 3

TIỄN NGƯỜI / CÕI BUỒN Và Thơ Cảm Tác


TIỄN NGƯỜI

TIỄN NGƯỜI

Hôm nay tôi tiễn đưa người,
Vùi chôn một đóa hoa cười trên môi.
Tiếc thương cũng chỉ thế thôi,
Nâng chung rượu tưởng, bồi hồi hồn say !
Đưa người rời cuộc chơi này,
Âm vang vụn vỡ đổ đầy trong tim.
Lịm trong bóng tối im lìm,
Lệ rơi từng giọt, lắng chìm cõi mơ.
Đưa người vào chốn xa mờ,
Tình phù du đã xác xơ rã rời.
Tiễn người ra khỏi cuộc đời,
Dư âm còn vọng tả tơi giữa hồn !!!…
ConGàQuè Azalea

Cô gái áo xanh hoa khăn cổ trắng, mặt trăng trước mặtTranh Nguyen Son

CÕI BUỒN
Thả buông đời xuống sông sầu,
Hồn rơi lặng lẽ chìm sâu cõi buồn.
Dập vùi trôi tới vô thường,
Rong rêu sỏi đá lẫn vương nặng lòng…
Đẩy hồn về chốn long đong,
Ảo mờ một chút viễn vông soi đường,
Lạc vào trăm nỗi đoạn trường,
Nở ra một đóa nhớ thương ngậm ngùi !
ConGàQuè Azalea

Cảm tác : THẢ BUÔNG

Cứ hãy buông đi cái khối sầu,
Cho lòng thanh thản khỏi buồn lâu.
Khắc ghi kỷ niệm thêm vùi dập,
Buông thả tình trôi mặc chuyến tàu.
Sỏi đá hồn trơ đời chẳng bận,
Nước sông trầm lặng nhớ còn đâu!
Rồi mai có gặp tình như lạ,
Ngoảnh mặt buông xuôi chỉ cúi đầu.
HỒ NGUYỄN (06-01-2019)

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

GIỜ TAN TRƯỜNG


gio-tan-truong-19721

GIỜ TAN TRƯỜNG

Áo trắng bay bay đùa trước gió
Từng tà bướm trắng phất phơ mơ
Líu lo réo gọi tung tăng bước
Để mặc si tình đứng ngẩn ngơ !

Áo trắng bay bay trắng phố phường
Thẹn thùng e ấp bước trên đường
Si tình lặng ngắm, hồn thờ thẫn
Trằn trọc… đêm nằm sao nhớ thương !

Bay bay áo trắng giờ tan trường
Ánh mắt u hoài tình vấn vương
Vội vã lên xe, nhìn quyến luyến
Si tình theo gót, vờ dửng dưng…

Ngày xưa áo trắng tan trường về
Theo gió cuốn bay mộng tái tê
Trắng xóa tuổi hoàng hôn tưởng nhớ
Si tình còn lại một cơn mê !!!

Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG


CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Mỗi sáng đi đến trường,
Bụi đất nhòa hơi sương,
Tiếng guốc giày lê lết,
Áo bay trắng ngập đường .

Đường xa chân bước mỏi,
Đôi tay ôi rã rời !
Cặp táp sao trĩu nặng,
Như chứa cả đời tôi !

Tôi đi trên đường dài,
Tới trường mỗi sớm mai,
Hồn lạc vào hư ảo,
Theo từng tà áo bay .

Bay ngược về chốn cũ,
Vàng úa một trời thu,
Xa rồi không còn nữa,
Đường đến trường : mộng du !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

CHIẾC GƯƠNG SOI


092de6ddab1a3fe1

CHIẾC GƯƠNG SOI  (*)

Chiếc gương ta vẫn mỗi ngày soi,
Trang điểm, chải đầu, thêm đẹp đời.
Sao bỗng hiện ra khuôn mặt lạ?
Là ai đấy nhỉ, chẳng là ta !

Mái tóc này, sao nhiều nơi bạc trắng?
Vầng trán kia, sao lại có vết nhăn?
Ánh mắt đó, sao u sầu mệt mỏi?
Vết thâm quầng hằn dấu ấn khắp nơi !

Và đôi môi, sao khô héo phai tàn?
Quanh khóe miệng, đầy vết tích thời gian !
Đôi gò má màu hồng, sao xanh xám?
Làn da kia, sao đã thành khô nhám?
Là ta sao, hay không phải là ta?!

Ta nhìn xem dáo dác khắp quanh nhà,
Sao lặng lẽ, chỉ mình ta một bóng?
Nhìn lại trong gương sáng trưng lồng lộng,
À thì ra khuôn mặt lạ là ta !
À thì ra những dấu ấn tuổi già,
Ta lên chức lão bà rồi đấy nhỉ?
Ta nhìn gương, mỉm cười rồi thủ thỉ,
Lão bà ơi ! Hãy làm quen ta nhé !
Bà và ta cùng chung sống cận kề !
Con Gà Què Azalea 
(*) Tặng các lão bà bà

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

CHỈ THẾ MÀ THÔI !


unnamed - 2023-03-10T214007.711

CHỈ THẾ MÀ THÔI !

Mỗi sáng vội vàng ta đến trường,
Cùng đi chung bước một con đường,
Lặng nhìn nhau lớn theo ngày tháng,
Vờ giả lạ xa, như dửng dưng.

Cùng đứng đợi xe, một chút xa,
Dẫu rằng ta đối diện gần nhà.
Đeo cùng huy hiệu : Trịnh Hoài Đức,
Chẳng biế t tên nhau, chẳng nói ra.

Những chuyến xe lam lăn bánh mau,
Cận kề chen chúc sát vai nhau,
Nghe hồn ta tiếng thầm thì mãi,
Sao tiếng trên môi chẳng một câu?

Chỉ thế mà thôi, chỉ thế thôi,
Mắt nhìn thoáng vội đủ vui rồi,
Bàn tay chưa kịp nắm bàn tay,
Phượng đỏ đầy sân đã vội rơi !

Thế rồi từ đó lìa xa trường,
Ánh mắt trông theo tràn luyến thương,
Tình ấy như sâu hằn trọn kiếp,
Theo hoài theo mãi, mãi còn vương…
CGQ Azalea Nguyen

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
2 - Thơ Thân Hữu 6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

NHỮNG CHIẾC XE LAM


NHỮNG CHIẾC XE LAM

NHỮNG CHIẾC XE LAM

Những chiếc xe lam chở đầy áo trắng
Xuôi ngược đi về chầm chậm bánh lăn
Chở theo tình tôi e ấp ngại ngùng
Mang cả tình người thầm lặng mông lung…

Bao ngày tháng năm tình theo tuổi lớn
Nặng trĩu trong tim, sâu trũng đáy hồn
Ngồi rất gần nhau những sáng tới trường
Nghe tiếng rộn ràng tim nhịp vấn vương
Len lén đợi chờ giờ tan trường về
Chung chuyến xe lam được ngồi cận kề
Lặng lẽ không lời…khép kín đôi môi
Rồi cùng xuống xe…ánh mắt trông vời
Bước trên mây ngàn xao xuyến bồi hồi…
Chỉ thế mà thôi, chỉ có thế thôi !!!

Dẫu rằng chỉ có thế thôi
Hương xưa áo trắng một đời vấn vương…
Xe lam xuôi ngược trên đường
Chiếc xe nào chở yêu thương một thời ?!
Con Gà Què Azalea

Bài cảm tác :
NHỮNG CHUYẾN XE LAM
MỘT THỜI ÁO TRẮNG

Bác tài dặn, “Cứ ngồi yên đi nhé!
Đường tuy xa, nhưng xe sẽ đúng giờ.”
Bác nhẹ máy, tránh áo trắng nàng dơ,
Và nhẹ lời, tránh ý thơ tôi ngắt.

Nàng đó tôi đây, nữ nam đối mặt;
Hàng ghế hai bên không đặt ngồi chung.
Tiếng đập tim tôi và tiếng xe rung,
Người và xe như hòa cùng một nhịp.

Tôi học đến đâu, nàng luôn đuổi kịp;
Lớp hết năm này, lớp tiếp năm sau.
Hai đứa chúng tôi ngồi học gần nhau,
Đi cùng chiếc xe nhạt màu của bác.

Bác tài xe lam, mẫu người nguyên tắc,
Đưa đón đúng giờ, một khắc không sai.
Tôi và nàng chưa ai nói yêu ai,
Nhưng đã hiểu như hiểu bài thầy giảng.

Những chuyến xe lam chở đầy áo trắng,
Lứa tuổi học sinh, một khoảng tháng ngày;
Một khoảng đường xa mái tóc nàng bay,
Màu của tóc mây, đến nay còn nhớ.

Năm trước về thăm, lòng tôi bỡ ngỡ,
Xe lam không còn chạy nữa trên đường.
Những bạn học xưa hồi đó chung trường,
Nay mỗi đứa sống một phương cách biệt.

Hỏi tin tức, năm xưa nàng đã chết,
Áo trắng vừa may mừng Tết Mậu Thân.
Nụ cười đang tươi tỏa nét thiên thần,
Đạn pháo giặc nổ xác thân tan nát.

Tôi về mong sẽ tặng nàng khúc hát.
Ước mơ sau bao phiệu bạt tháng ngày.
Đứng hát một mình như thể đang say,
Có tiếng xa xa, máy cày ruộng nổ.

Nhớ chuyến xe lam mùa này đang độ.
Trước mặt tôi luôn đúng chỗ nàng ngồi.
Sự thật phũ phàng, đau đớn, than ôi!
Chiến tranh đã cướp mất rồi tất cả.

Nhìn xung quanh vừa nửa quen nửa lạ,
Cờ đỏ ai treo nhiều quá trên đường.
Tôi về lại thăm đất nước quê hương,
Sao gợi chi dấu đau thương một thuở.

Tony Nguyễn
Houston, Jun 27, 2023

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME