Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

 NGƯỜI LÍNH GIÀ  1 & 2


549222_679722742173756_2433585617969624800_n

NGƯỜI LÍNH GIÀ (1)
Người lính già thất thế
Tuổi hạc đã gần kề
Hồn như ngọn triều dâng
Hiu hắt cuộc tình mê

Đời tàn theo tháng năm
Trải dài những vết nhăn
Đôi vai sầu trĩu nặng
Đảo chao từng bước chân

Người lính già lưu vong
Bước mòn mỏi long đong
Nuốt nghẹn bao cay đắng
Trôi xuống đời rêu phong

Từng cuộc tình đã qua
Từng người tình đã xa
Nhói đau hằn in dấu
Trong tim người lính già

Đã xa rồi, rất xa
Ngày tháng đã phôi pha
Thời hoàng kim đã mất…
Trong tim ngấn lệ nhòa

Người lính già tha hương
Giữa dòng đời nhiễu nhương
Dấu chân hằn trên tuyết
Hằn sâu lời vĩnh biệt
Những lời kinh vang vọng
Hằn xuống đời lưu vong
Rừng rêu phong phủ kín
Vùi chôn một mảnh tình
Ngày tàn đông hoang lạnh
Một phần hồn nát tan…
Con Gà Què Azalea

NGƯỜI LÍNH GIÀ (2)

NGƯỜI LÍNH GIÀ (2)

Còn gì đâu nữa người ơi !
Ngậm ngùi tưởng nhớ một thời đã qua !
Tha hương lòng vẫn xót xa
Hướng về quê cũ châu sa ngập hồn
Thái Bình Dương : nấm mồ chôn !
Hai bờ ngăn cách ngỡ hồn âm – dương
Giật mình nhìn vội trong gương
Tóc xanh xưa đã điểm sương tuyết mờ
Biết bao giờ hết đợi chờ
Ngày về quê cũ thỏa mơ ước lòng
Hay rồi khắc khoải ngóng trông
Mệt nhoài mòn mỏi mãi trong ê chề !
Vật vờ giữa một cơn mê
Người lính già bước lê thê cuối đời !
Con Gà Què Azalea

* Kính tặng tất cả những người lính già

* Riêng tặng người thầy của tôi – Người đã tự xưng là một người lính già thất thế – Nhưng với tôi, tất cả những người lính VNCH đều không hề thất thế, mà chỉ vì đã bị phản bội…

(Hình từ Google)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

 MIỀN NAM THƯƠNG HẬN


MIỀN NAM THƯƠNG HẬN

MIỀN NAM THƯƠNG HẬN

Từ Bắc vô Nam để cướp càn,
Đầu trâu mặt ngựa xếp từng hàng.
Ma vương đứng đó to mồm phán…
Quỷ chúa ngồi kia ngoác miệng bàn…
Trí thức vô rừng cam sống nhục,
Bần nông trị quốc tập làm sang !
Một viên ngọc sáng thành tăm tối,
Đành ngược dòng về thuở ở hang !
ConGàQuè Azalea
Mpt. April302018

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 1

MẶT TRỜI CHÂN LÝ ! Và thơ họa


143221422_4884576898283396_7451786156197179115_o

MẶT TRỜI CHÂN LÝ !

Đứng chi để ánh sáng luồn trôn,
Mới sớm tinh sương đã dập dồn,
Hại cán ngố anh thêm tưởng tượng…
Mặt trời chân lý chói qua lon (*)
(*) Câu thơ này chôm rồi đổi chữ cuối cho hợp vần và đúng với hình cũng đi… chôm !
Con Gà Què Azalea

HỌA  : NẮNG XẸT LON

Ánh sáng rình rình chiếu dưới trôn,
Hớ hênh len lén nép chui dồn.
Xa nhìn cứ tưởng bình xăng nổ,
Gần ngó thì ra ….nắng xẹt lon.
Chân thẳng tréo ngoe mê hấp dẫn,
Đùi cao xệ xạc thích xơi ngon.
Ban đêm chỉ thấy chùm tia sáng,
Mà ngỡ nàng tiên …chết hú hồn!
Hồ Nguyễn

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

 SÀI GÒN UẤT HẬN


SÀI GÒN UẤT HẬN (2) SÀI GÒN UẤT HẬN

Vừa hết chiến tranh bị mất tên,
Sài Gòn uất hận lũ kên kên.
Cờ treo lủng lẳng như trào máu,
“Khỉ” chạy lông nhông để cướp tiền.
Công Lý bỗng xông mùi hắc ám,
Tự Do chợt thấy dáng tênh hênh.
Phố phường hô biến thành sông biển,
Hòn Ngọc Viễn Đông nổi lềnh bềnh !

ConGàQuè Azalea   (Mpt.April302018)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

HẬN LY HƯƠNG ?!


15896128_1882521395311198_2888325569717747723_o

HẬN LY HƯƠNG ?!

Bởi đâu ta phải sống tha hương?
Một kiếp lưu vong rõ chán chường !
Nên oán kẻ gây muôn khổ lụy?
Hoặc thù ai khiến vạn bi thương?
Bao dòng máu chảy trong binh lửa,
Bấy xác người trôi giữa đại dương…
Biết đến khi nào quên hết được,
Cho lòng sầu hận chẳng còn vương !
ConGàQuè Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

TIẾC THƯƠNG VIỆT NAM


17308783_1687999511213704_5324445818845566254_n

TIẾC THƯƠNG VIỆT NAM

Rồi cũng đến hôm nay, ngày của nhiều năm trước
Không giã từ, Người nhắm mắt bỏ tôi
Xe bọc sắt đã điên cuồng tiến bước
Cán nát thây Người, máu thịt tả tơi

Hồn tôi đau, nghẹn lời không thể khóc
Hụt hẫng vòng tay không thể ôm Người
Chất ngất sầu thương ngập đầy hồn đơn độc
Thầm lén gọi tên Người, trơ mắt ngó đười ươi

Tiếc thương Người, toàn thân tôi rũ liệt
Tuổi xanh tươi chợt bỗng chốc khô cằn
Tôi yêu Người, mối tình thơ thanh khiết
Tôi yêu Người, không hối tiếc ăn năn

Người xa lìa tôi, tức tưởi lặng câm
Và thân xác nát tan thành vạn mảnh
Lệ giấu trong tim, tôi nức nở âm thầm
Tiễn đưa Người, đưa tiễn cả tuổi xanh…

Bao tháng năm lặng lờ trong thương nhớ
Vành tang cho Người cuốn chặt trong tim
Mắt lệ khô theo đau xót trông chờ
Thắp nén hương lòng, tôi gục đầu tưởng niệm :
Việt Nam ơi ! chờ đợi đến bao giờ !
Tóc muối tiêu rồi, tình vẫn chẳng thể quên !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

ĐỔI DỜI


82842916_1184085621797648_5387980350494343168_n

ĐỔI DỜI

Từ thằng bước lên ông
Nghênh ngang xòe cánh lông
Ngẩng cao đầu vênh váo
Giày cồm cộp oai phong

Từ ông bước xuống thằng
Cúi mặt nhìn vết nhăn…
Lòng ngậm ngùi cay đắng
Soi bóng một vầng trăng !

Dòng sông vẫn trôi xuôi
Rong ruổi giữa cuộc đời
Thời vàng son tiếc nuối
Ngược dòng mãi không thôi !

Đời xuống chó, lên voi
Thằng, nay bước lên ngôi
Ông, vừa rơi xuống vực
Rồi đây sẽ đổi dời

Ta chỉ một kẻ khờ
Bước lủi thủi bơ vơ
Thằng, ông ta cũng mặc
Ta cũng xem như khờ !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

BIỂN ĐỘNG


 

 

11295600_10200579128396534_5778554954942758600_n

BIỂN ĐỘNG

Bỗng dưng gió thổi tới
Tiếng gầm hú vang trời
Mây xám phủ  mờ tối
Nặng trĩu hạt mưa rơi…

Vỡ tan tiếng ru êm
Nhạc tấu khúc êm đềm
Bản hòa ca của biển
Thành cuồng nộ trong đêm

Sóng cuồn cuộn thét gào
Vươn thành bức tường cao
Nước tóe tung trắng xóa
Chợt ầm ầm đổ ào…

Sóng thẳng tay tàn phá
Tất cả cuốn trôi ra
Về nẻo khơi mù mịt
Biển bỗng hóa lạ xa !!!
Con Gà Què Azalea
(Viết cho ngày 30/4/1975)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

ĐÁNH TIẾP MIỀN NAM


13151477_273240673012210_2294300688247674615_n

ĐÁNH TIẾP MIỀN NAM

Sau khi Mỹ cút, Ngụy nhào
Vẫn ĐÁNH CHẾT MẸ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM ! (*)
Đánh cho chúng đói trơ hàm
Đánh cho nhiễm dịch phải nằm chổng khu
Đánh cho mất sức rờ mu
Cấm đường cản chợ bỏ bu chúng mày
Chúng ông bắt hết lũ cầy (chó)
Ăn thịt, xơi tiết bõ ngày đói meo
Đánh sao cho chúng quắt queo
Cho chúng van vái xin theo đảng Hồ
Đánh cho bọn chúng tô hô
Phải quỳ, phải lạy, bưng bô kiếm quần
Đánh cho “phản động” chết dần
Ta block, ta bắt đám quân chết bầm
Đánh cho cái bọn miền Nam
Sao cho chúng biến, khỏi làm phiền ta !!!
ConGàQuè Azalea
(*) Mạn phép mượn cách mần thơ và ý thơ Bùi Giáng

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

NGƯỜI TÙ KHỔ SAI “CẢI TẠO”


NGƯỜI TÙ KHỔ SAI “CẢI TẠO”

Khi xưa hùng khí ngút lưng trời,

Nay kiếp tù đày như lá rơi…

Bụng đói quanh năm, nghiêng ngả đứng,

Lòng no giây phút, xẹo xiên ngồi !

Củ khoai đắng ngắt, đành cam chịu,

Miếng sắn mọt sâu, phải cố thôi !

Nhục tủi nghẹn ngào khôn xiết kể,

Nỗi niềm đau xót thuở nào vơi !

Con Gà Què Azalea

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

KHI THÁNG TƯ VỀ


thoisu1304150010_clip_image005

KHI THÁNG TƯ VỀ

Tháng tư ấy chợt về trên tờ lịch cũ
Như bóng ma chập chờn trong hồn héo rũ
Lén vào tim rạn nứt tự bao giờ !
Đêm nghẹn ngào, đêm trăn trở xác xơ !

Tháng tư ấy biết bao vành khăn trắng
Phủ vội lên đầu nhuộm một màu tang
Từ khắp nơi tiếng thét gào hoảng loạn
Đường thênh thang thành Đại Lộ Kinh Hoàng !

Tháng tư nào, bao mảnh đời tan vỡ
Bao cuộc tình trôi dạt, bước bơ vơ
Thần chết gọi mời giang tay chờ đợi
Địa ngục đón chào kiếp sống tả tơi !

12705397_226511704356646_7953404058218952718_n

Tháng tư đó, quân cướp đã tràn vào
Hiện nguyên hình loài sói đói xanh xao
Hiện nguyên hình quỷ dạ xoa gian ác
Chúng dẫm đạp cả miền Nam tan tác
Chúng say mê vơ vét chẳng ngại ngần
Chúng điên cuồng xé nát hết tình thân
Chúng là ác quỷ, giành nhau hút máu
Gieo rắc hạt mầm oán hận thương đau…
Là thú rừng hiện thân lũ ngu si
Loài man rợ ngồi trên đầu thống trị
Loài gian ác dùng dối trá phỉnh lừa
Đưa dân tộc lùi về cả thế kỷ xưa !

Chúng tạo ra bao thế hệ thú hoang
Săn đuổi loài người ngày đêm hốt hoảng  !
Chúng đã biến trần gian thành địa ngục
Hành hạ dân bằng dùi cui, áp bức
Máu lệ tuôn rơi khắp cả nước đêm ngày
Sống kiếp lao tù uất hận, đắng cay !…

17458315_1828376884153288_1391640316114504968_n

Nếu chẳng có tháng tư trên cuốn lịch
Một phần đời vẫn ngời sáng lung linh
Nếu tháng tư ấy chưa bao giờ tới
Có thể nào đánh mất mảnh đời tôi !

Ôi tháng tư đen ! Tôi không chờ đợi !
Cớ sao mãi về cho hồn rách tả tơi !!!
Con Gà Què Azalea

Posted FB Azalea Vu   ;  FB Azalea Nguyen

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

MẤT NƯỚC


31229237_1029690063847164_5693697046041591808_n

MẤT NƯỚC

Mất nước, trời ơi ! Nước mất rồi !
Quỷ lan tràn, nhảy phóc lên ngôi !
Sáng nơi đây phá tan nhà cửa
Chiều chốn đó bằm nát núi đồi
Vào vét trọi trơn còn múa mép
Tới cào sạch bách vẫn khua môi
Đỏ máu cờ bay loang khắp lối
Mất nước, trời ơi ! Nước mất rồi !
CGQ Azalea

42319713_416992728828691_6721573713151524864_n

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu 9 - Thơ Trần Đông Thành Thơ Con Gà Què 1

Ngẫu hứng khi thấy hình trên Phây.Và Thơ Họa


Ngẫu hứng khi thấy hình trên Phây.
Trau dồi nghệ thuật lính trồng rau
Tiến tới tầm cao giống hệt Tàu
Áo mão quân hàm y mẫu quốc
Quan thầy hạ lịnh phải làm mau
Bửu Tùng

Họa 1 : BỘ ĐỘI ĐÓI !
Túng đói đành ngồi bán chút rau,
Áo quần lụm mót của quân Tàu?
-Lệnh ban : phải mặc, sao từ chối?!
-Lũ Hán nô kia, cút xéo mau !
Con Gà Què Azalea

Họa 2 : BỘ ĐỘI NGÀY NAY
Đầu đỏ vai vàng bộ đội rau,
Lăn dưa đá cá giống thằng Tàu
Hết thời đứng chợ rao hàng bán,
Sao đỏ sao vàng đuổi chạy mau!
Gàn Bát Sách

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 9 - Thơ Trần Đông Thành Thơ Con Gà Què 1

NHỚ QUÊ Và Thơ Họa


XA XĂM 1

NHỚ QUÊ
Đứng dốc đồi cao nhớ nước non,
Bao năm xa vắng mất hay còn?
Vườn cây suối tóc bên bờ lẻ,
Chợ nhỏ ghế mòn góc phố đơn.
Biệt xứ thuở vong hương sụp hận,
Ra đi lúc xóa quốc căm hờn.
Quê nhà mờ thoáng nghìn muôn dặm,
Đau xót tâm nguyền giữ sắt son.
HỒ NGUYỄN (16-9-2020)

Họa 1 : NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG
Bao giờ gặp lại suối đồi non?
Xa cách thời gian cảnh vẫn còn?
Dãy đất sơn hà luôn gấm vóc
Nhà nông thôn dã chẳng cô đơn!
Quan san cách biệt nơi quê quán,
Viễn xứ miên man ngọn lửa hờn!
Ôm mối đau thương sầu quốc hận,
Giang sơn một gánh giữ lòng son!
Trần Đông Thành

Họa 2 : CỐ HƯƠNG !
Ngồi đây nghĩ tới nước cùng non,
Cách biệt nhiều năm biết chẳng còn…!
Trí não lu mờ sầu bóng chiếc,
Tâm hồn quạnh quẽ khổ thân đơn.
Từng ngày vật vã bên buồn chán,
Bao tháng hận căm cạnh tủi hờn.
Gần hết cuộc đời nơi đất khách,
Chưa lần trở lại… vững lòng son !
Con Gà Què Azalea

Đọc thêm những bài họa khác tại link này : NHỚ QUÊ – Thơ Hồ Nguyễn và Thơ Họa

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 9 - Thơ Trần Đông Thành Thơ Con Gà Què 1

HỒN TỬ SĨ… Và thơ họa


HỒN TỬ SĨ…

HỒN TỬ SĨ…

Chỉ còn sót lại chút này thôi,
Người đã ra đi khuất bóng rồi…
Gió thổi ù ù như tức tưởi,
Oan hồn tử sĩ khóc đơn côi !

Xác thân hồn phách đã về đâu?
Chẳng được nằm yên dưới mộ sâu !
Nón sắt trên đầu xưa ngạo nghễ,
Gót giầy oai dũng khắp giang đầu !

Giờ đây đã lạc đến phương nào?!
Có phải hòa trong tiếng gió gào?
Hay lẫn trong vùng mây xám ngắt?
Ngó nhìn lũ quỉ hận dường bao !

Oán thù quốc-cộng quá thê lương,
Họng súng gườm nhau nghĩ thảm thương !
Dân tộc vì ai tràn hận uất,
Tương tàn cuộc chiến nát quê hương !

Cộng quân bán nước để vinh thân,
Ô nhục tổ tiên chẳng ngại ngần.
Một lũ đầu bò đang trị quốc !
Oan hồn tử sĩ oán thay dân !!!
Con Gà Què Azalea

Họa khổ thơ đầu :

Sinh tử đời người cũng thế thôi
Ơn dân nợ nước trả xong rồi
Giương cao chánh nghĩa nào đâu tiếc
Một cõi đi về một bóng côi!
Tía Cóc

HỌA : HÃY YÊN NẰM MỘ

Đời có gì đâu thoát vút thôi,
Hôm nao thấy đó đã đi rồi.
Có còn chăng nữa mồ hoang lạnh,
Để vợ con sầu phận bóng côi.

Ai biết giờ này anh ở đâu,
Xương tàn cốt rụi đáy mồ sâu.
Nhưng dù thân có tan trăm mảnh,
Công khó dân ghi mãi đứng đầu.

Hồn xác dù cho ở chốn nào,
Tiếc thương gió có thét kêu gào.
Nhưng anh mãi vẫn trang hùng liệt,
Hãnh diện ngất nhìn đẹp biết bao!

Lịch sử bao năm thấy thảm lương,
Nhắc chi đau xót dập ngàn thương.
Muôn đời chẳng xóa tan niềm hận,
Máu vẫn như tràn ngập cố hương.

Hồn hãy yên bình vinh hiển thân,
Nhìn xem lịch sử chuyển bao ngần,
Tội tình ai chuốc gieo sầu khổ,
Sẽ nhận báo thù trả của dân.
HỒ NGUYỄN (28-4-2021)

Họa khổ 2&3 : HỒN TỬ SĨ

R16 đây người ở đâu
Hành quân tiếp diễn chốn rừng sâu
Sa trường đẫm máu đồng tử chiến
Chiến tuyến phơi đào chẳng tiếc đâu

Giờ đây anh lính chiến nơi nào
Từ Ải Nam Quan cất tiếng gào
Gác súng buông tay người lính trận
Thả hồn tử sĩ giấc chiêm bao
XCQ

103168648_287097045821648_3653420772172460528_n

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

TIẾNG KÈN


unnamed (75)

TIẾNG KÈN

Hoàng hôn hay lửa cháy,
Đỏ rực góc trời này.
Giết hết người công chính,
Thế giới còn xác thây !

Hãy hét vang đớn đau,
Nghẹn thắt tim héo sầu…
Toàn thân như rỉ máu,
Vì dấu tích bầy sâu !

Tiếng kèn hãy kêu vang,
Ca mừng ngày chiến thắng.
Khúc khải hoàn vọng mãi,
Thế giới chẳng thể tàn !

CGQ Azalea Nguyen

(Bài thơ viết về một tiếng kèn. Vì tôi bất tài, chỉ biết nhìn ông bị bầy sâu cắn xé, hãm hại. Những gì chúng buộc tội ông, bọn chúng cũng đã từng làm nhưng không ai buộc tội chúng !)

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

HỠI NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH !


Sáng sớm ngày 01/5/1975, Vịt + đã đuổi hết thương binh VNCH ra khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa và tất cả các bệnh viện khác ở miền Nam, không cần biết tình trạng thương tích của họ ra sao !

HỠI NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH

HỠI NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH !

Hỡi người thương binh, anh biết đi đâu?
Đã mất nước rồi, anh phải về đâu?
Anh đau vì vết thương đang rỉ máu?
Hay trái tim uất nghẹn vết hằn sâu?

Hỡi người thương binh anh biết đi đâu !
Chúng đuổi anh ra khỏi bệnh viện rồi !
Ai người băng bó thịt da đẫm máu,
Đã mất nước rồi, quỷ đã lên ngôi !

Hỡi người thương binh anh biết đi đâu !
Quân ước quốc tế chúng vất nơi nào?
Ra rả suốt ngày cùng chung dòng máu,
Chúng chẳng cứu giùm, thù hận đảo chao !

Hỡi người thương binh anh biết đi đâu !
Đi đâu, về đâu khi cuộc chiến tàn?
Một bọn xâm lăng ác như hổ báo,
Cướp được nước rồi, thù trả dã man !

Hỡi người thương binh, anh biết đi đâu?
Đã mất nước rồi, anh phải về đâu?
Anh đau vì vết thương đang rỉ máu?
Hay trái tim cay đắng chất nặng sầu?
ConGàQuè Azalea

Đọc thêm :

Phóng sự: Đi tìm nhân vật trong bức ảnh lịch sử (Kỳ 1)

Phóng sự: Đi tìm nhân vật trong bức ảnh lịch sử (Kỳ 2)

Xem thêm từ FB  Nhật Ký Yêu Nước

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu Thơ Con Gà Què 1

XÁC CHẾT LÂU NĂM và Bài họa : CON CÁ HỐ KHÔ !


241155459_2093778607478262_3855086917893431549_nNhững chuyên viên đang dùng sáp sửa lại cái xác HCM đã bị hư

XÁC CHẾT LÂU NĂM

Nửa thế kỷ rồi chết chẳng yên,
Mổ ra ráp lại tốn nhiêu tiền.
Bao thằng bởi đó quyền thăng tiến
Lắm đứa nhờ đây chức nhảy lên.
Sư sãi vào chắp tay khấn nguyện,
Quân binh tới nhắm mắt ngồi thiền.
Xác rằng, hỏa táng cho xong chuyện,
Chúng chẳng nghe lời, bắt giữ nguyên.
Tony Nguyễn

Bài họa : CON CÁ HỐ KHÔ !

Tưởng phơi banh xác thế là yên,
Ai biết được đâu quá tốn tiền !
Bao đứa đua nhau bồi sáp xuống,
Mấy thằng è cổ trét vôi lên.
Sư vào gõ mõ ê a niệm,
Quân tới quẹo đầu lẩm bẩm thiền.
Cứ thế nằm như khô cá hố,
Tô hô nhễ nhại chẳng còn nguyên !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea   –   Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa  – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA Thơ Con Gà Què 1

CHÀO CỤ HÁN GIAN BUỒI HÈN và Bài Cảm Tác


NEW TIENG VIET5

Hán nô Buồi Hèn đi chợ tết. Người ngợm như zầy, hèn gì trơ mặt và chữ nghĩa như zậy !

28166388_191747391420974_1414167189782574550_n

CHÀO CỤ HÁN GIAN BUỒI HÈN

Kính cẩn xin chào cụ “Háng gieng”,(*)
Đít teo bụng ỏng tên Buồi Hèn.
Mắc gì tiếng Việt đem mần thịt?
Cụk Cặk sửa chi cho rối beng?

28378817_191747348087645_5213252749159167709_n

Da cụ nhăn nheo lại quá dầy,
Sắp chui xuống lỗ vẫn trây trây ! 
Cụ chôm chữ nghĩa từ quân Hán,
Hãy rán nghe người chửi nát thây !
Con Gà Què Azalea
(*) Hán gian

28168244_191747318087648_1905421565284320593_n

Bài Cảm Tác :

Bị ai xóa rồi !

***

Hổm rày chỉ thấy cái mặt dầy trơ trơ của cụ. Bữa nay mới thấy cụ hiện nguyên hình. Con Gà Què xúc động quá nên không thể kềm lòng mà tự phun ra 2 khổ thơ tứ tuyệt trên đây để tặng cụ ! Mong cụ đọc thấy và dịch dùm qua tiếng Việt Háng do cụ chôm chỉa rồi khoe là của cụ ! Dạ bởi vì nhà cháu bị cụk cặk mù chữ Háng của cụ ạ !

(Hình chôm từ FB  Hoàng Minh )

Đọc comments tại link này => FB Azalea Vu 

Đọc tiểu sử của “cụ Buồi Hèn” trên wikipedia tại đây : https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_Hi%E1%BB%81n?fbclid=IwAR0Ef-9sm8DDqurogX2QFYcWpFpaxFfKAQKWptyJrzINUEwIwuMElbxZ4Ec

Trở về =>  Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu Thơ Con Gà Què 1

MỘT ĐÊM NÀO & Bài Cảm tác


Vietnam, Boat People
Vietnam, Boat People

MỘT ĐÊM NÀO

Một đêm nào đó, tối ba mươi,
Khuấy nước, chiếc thuyền xuôi ngược xuôi,
Trôi mãi, trôi đi không định hướng,
Đạp nhau chen lấn lớp da người…

Một đêm cuối tháng tư đen mù,
Trên chiếc thuyền con, phải giã từ…
Quên hết mảnh đời xuân sắc cũ,
Bỏ quê hương, thoát kiếp lao tù !

Thuyền trôi, cứ mãi trôi, trôi mãi,
Trôi mãi về đâu đêm kéo dài,
Người khóc, người kêu la thảm thiết,
Hồn tôi vỡ nát, hận vì ai…

Đêm ấy, tháng nào, xa đã lâu,
Ba lăm năm trĩu nặng lòng đau,
Quê xưa chợt bỗng thành xa lạ,
Không thể quên…nên hóa bạc đầu !!!
Con Gà Què (April 30, 2015)
(Nhớ về đêm 30/4/1980)

Bài Cảm tác :
NGHIỆT NGÃ THÁNG TƯ NÓNG ĐÊM HÈ ,
VĨNH BIỆT QUÊ NHÀ RỘN TIẾNG VE . . . 

Nỗi buồn da diết đêm ba mươi ,
Quê Hương hun hút đã xa vời
Không biết về đâu mà định hướng ,
Con thuyền trôi nổi giữa biển khơi .

Nghiệt ngã tháng tư , nóng đêm hè ,
Vĩnh biệt quê nhà rộn tiếng ve .
Nức nở canh dài nhớ thương mẹ ,
Mỏi mòn ngày tháng nắng vàng hoe …!

Mong manh mảnh đời trên chiếc lá ,
Bỏ lại tuổi thơ dưới trăng tà .
Cảnh cũ sân trường còn đâu nữa ,
Bạn bè ly tán kiếp phong ba …!

Lênh đênh bồng bềnh đi đi mãi ,
Mơ màng tiếng súng nổ bên tai .
Giật mình chiêm bao ngoài biên ải ,
Quân thù quấy phá khổ trần ai …!

Ba lăm năm u hoài tưởng nhớ ,
Chim lạc bầy biết thuở nào trông …!…?
Tháng năm mong ngóng chất chồng ,
Công cha nghĩa mẹ đêm chong ngày chờ …

Sống lạc loài giấc mơ đoàn tụ ,
Nơi đất người làm chủ nhân dân .
Không ai đói khổ cùng bần ,
Tự do nhân ái mọi tầng như nhau …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch California Ngày 15 tháng 3 năm 2018

Trở về =>  Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả