Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 9b - Thơ Nhiều Tác Giả Thơ Con Gà Què 3

TIẾNG ĐÊM BUỒN Và Thơ Họa


TIẾNG ĐÊM BUỒN

TIẾNG ĐÊM BUỒN

Tiếng lòng hiu hắt mệt nhoài
Ngổn ngang hòa điệu lạc loài thinh không
Đêm ru chẳng thỏa giấc nồng
Ngân vang hỗn loạn côn trùng hòa ca
Bạt ngàn lạc dấu chim xa
Đêm trơ trọi bóng hằng nga soi rèm
Buồn từ đâu lẫn trong đêm
Lách luồn trăm ngõ êm đềm vào tim !
Hoài công vạn nẻo kiếm tìm
Hư hao năm tháng đời chìm lặng sâu…
Bóng chim lạc nẻovề đâu?
Xoải đôi cánh rộng giữa bầu trời cao?

Nhớ gì đêm lấp lánh sao?
Hương xưa còn đọng môi nào nồng say?
Nghe chăng hồn khóc đêm nay?
Thôi thì buồn hết đêm này rồi thôi !
CGQ Azalea Nguyen

23794757_915814325248001_5167148960653385675_n

Họa ý đoạn cuối

Bóng chim biết ngả về đâu
Vỗ đôi cánh cụp âu sầu đảo chao
Nhớ hoài đêm lấp lánh sao
Hương xưa hoài cảm môi nào cuồng say
Lặng nghe hồn vỡ theo mây
Buồn sao vơi hết đêm này mà mong…
Giman

HỌA Ý: CẢM THÔNG

Tiếng nấc tim nghe quặn thắt lòng,
Mơ màng hồn lẩn thẩn tinh không.
Đêm về vẳng bóng ai than thở,
Mà tựa như đang nhập mối đồng.

Người ơi! Xin giảm bớt buồn đau,
Hãy mở lòng cho gió lẻn vào.
Xoa dịu vết hằn đang ẩn kín,
Cho em sầu thảm sớm vơi mau.

Em thấy không? Trên mái móc mềm,
Tình kia còn đọng chút hương êm.
Ngày xưa ai đã môi trao gởi,
Giờ vẫn dư âm giọng ngọt mềm.

Trên vút cao vời chim lẻ loi,
Lơ thơ tìm bạn bấy lâu rồi.
Cơ hồ như vắng tăm tin tức,
Có khóc than nhiều cũng thế thôi.

Thôi thì giờ chỉ có nàng trăng,
An ủi hàn huyên xóa nhọc nhằn.
Đêm thoáng u buồn tim thắt thẻo,
Nhìn trăng vơi bớt nỗi băn khoăn.

Gió ơi xin hãy giúp giùm ai,
Xoa mát bờ môi vuốt tóc hài.
Hôn mắt mi em cho dịu thắm,
Cho em thanh thản kiếp trần ai!

Một mình tôi,
Dạ bồi hồi,
Miệng lầm thầm,
Tâm khấn nguyện:
Cho em….bớt đơn côi!
HỒ NGUYỄN

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu 2- Thơ Thầy Trò Trịnh Hoài Đức 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 8 - Thơ Lê-hữu-Nghĩa 9 - Thơ Trần Đông Thành 9b - Thơ Nhiều Tác Giả Thơ Con Gà Què 2

PHƠI THÂY 1 & 2 và những bài thơ cùng đề tài


10665732_549365298529492_4204281643272006907_n

PHƠI THÂY 1

Mấy đứa con gái tồng ngồng
Khác chi mời gọi đàn ông xực phàn
Bị “hấp diêm” chớ la làng
Đừng than trách chúng làm tàn đời em
Em phơi cho bọn chúng thèm
Đứa ngu cũng thấy tòm tèm muốn ăn
Em là con gái Việt Nam
Vì đâu em lại phơi thân nhục mình?!!!
Con Gà Què Azalea (Aug 12, 2015)

304984122_152192334110017_7577740298587815106_n

PHƠI THÂY 2

Cứ tưởng thân em đẹp tuyệt vời !
Ỡm ờ mặc hở cố tình phơi,
Phơi trên phơi dưới không hề ngượng,
Khoe cả trong, ngoài để lả lơi…

Em mặc áo dài chẳng có quần
Tênh hênh phơi hĩm, bán thanh xuân
Hai tà áo phất bay như bướm
 Lồ lộ trước sau chẳng ngại ngần

Em cố bày ra rõ để mời…
Mỡ ngay ở miệng, mèo đành xơi 
“Hấp diêm” một phát, tiền không thấy
Vướng phải si đa chết bỏ đời !
Con Gà Què Azalea

13220846_253664441690395_1546355651301618091_n

Họa ý : PHƠI THÂY

Nữ giới ngày nay quá lạ lùng,
Áo quần ăn mặc hở lung tung.
Xưa mang áo gấm che thân quý,
Nay bỏ quần the lộ xác trùng.
Vóc nữ giữ sao cho đẹp vẻ,
Tánh nhu gìn cốt cách duyên nhung.
Nữ thân quý giá nam trân trọng,
Nào phải đồ chơi diễn khắp vùng.
HỒ NGUYỄN (05-12-16)

12931190_1702800463322111_6014707442226638847_n

Ưu Việt

Chỉ cần vén áo thế là xong
Rất tiện…mần ăn ở chỗ đông
Trí tuệ đỉnh cao ưu việt quá
Trở về nguyên thủy thuở…ăn lông .
LHN

26

Họa:”iêu” vẹt

Cần gì vén áo cũng “mần” xong
Tha hồ “Hôn Móc” (*) kể chi đông
Đông thì “Chi Củ” (**) càng vui quá
“Chường Xơn” muôn thuở khỉ “ăn lông”
“Ở lỗ” ngón nghề “hang Pắc Pó”
Muôn đời con cháu “boác”…đa “nông”
(*) Hóc Môn
(**) Củ Chi
NLGM

102

THÍCH CHUỔNG CỜI

Ca sĩ Môi Khai thích truổng cời,
Vếu khoe ốc vít, hĩm đem phơi.
Miệng trên mồm dưới cùng nhau hát,
Nhóp nhép cả hai cố gọi mời…
Con Gà Què Azalea

13240142_823245221138772_1211735604727766642_n

Họa :

Bản mặt gian dâm thích truổng cời
Đăng hình ló cẳng để mông phơi
Làm hoen cánh áo đầu ngu xuẩn
Miệng lưỡi cuồng ngông họa muốn mời
Lê Bửu Tùng

1279435338.img

CON BÁ LÁP
Môi Khai cứ tưởng bưởi còn ngon,
Phải cố khoe hai cái núm tròn !
Muốn nổi lềnh bềnh nên hở háng,
Nói năng bá láp, thiệt xàm ngôn !
Con Gà Què Azalea 

Họa : Đồ Mướp Đắng
Giống mướp nhưng mà ả tưởng ngon
Xu chiêng chẳng nịt ấu sao tròn?
Khoe thân xỏ lá cần danh tiếng
Chỉ chuốc ê chề đứa lộng ngôn
Lê Bửu Tùng

Cảm tác : CÁI ĐÓ LÀ CÁI GÌ?
Lấp ló mơ hồ cái bánh bao?
Lờ mờ ướm thử nhúng tay vào!
Dòm trong tốt đẹp nên khoe sắc?
Ngó kỹ xẹp lép xấu thì sao!
Gã Gàn

Xem thêm : http://www.tvguide.com/galleries/revealing-red-carpet-1083645/

Có phải anh chàng thiết kế chiếc áo dài không quần cho ca sĩ (3 hình dưới) này đã chôm từ mẫu áo dạ hội (không phải ở VN – 2 hình trên)?

Mời xem thêm hình về cách ăn mặc phơi thây của phụ nữ thời nay ở nhiều nơi khác

Tất cả hình đều được “chôm” trên mạng. Xin cảm ơn tác giả của những tấm hình này và xin lỗi vì không biết cách nào để xin phép !

Trở về =>  Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa  – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 9b - Thơ Nhiều Tác Giả Thơ Con Gà Què 2

NGẬM NGÙI 3 ! Và Những Bài Họa


yeu

NGẬM NGÙI 3 !

  Tận chốn xa xôi tìm gặp nhau,
Nghe lòng rộn rã phút vui đầu.
Bao nhiêu nỗi nhớ như mờ ảo,
Ngần ấy tình mơ đã tỏ sâu…
Lặng lẽ hồn cầm vang nhịp tấu,
Xót xa tâm khúc nghẹn lời cầu.
Chẳng cần chi nữa câu yêu dấu,
Thôi nhé đành cam nhấn phím sầu !
Con Gà Què Azalea

Họa 1 : VÔ VỌNG
Kiếp nầy đã trót chẳng bên nhau
Hẳn biết từ khi mới bắt đầu .
Cung ái đâu ngờ bao nốt lụy
Thơ tình nào biết mấy vần sâu .
Ngân hà đôi ngã luôn chia bến
Ô thước hàng năm vẫn bắc cầu
Bể khổ đang chờ sao cứ muốn
Đưa tay nhắm mắt cạn chung sầu !
HHM

HỌA 2 : TÌNH GẶP
Từ đâu ta lại đến bên nhau,
Để phải tim rung động buổi đầu.
Lúc nhớ mắt môi ưng ửng đỏ,
Khi mơ mi tóc cuốn vờn sâu.
Tình yêu thanh thản trong mơ mộng,
Ước muốn yên vui lúc nguyện cầu.
Cảm xúc biết bao lòng thắm đậm,
Tơ duyên hội ngộ xóa đau sầu.
HỒ NGUYỄN (11-11-2019)

HỌA 3 : ĐẮNG CAY !
Chẳng gì sao lại muốn gần nhau?
Ai biết vì đâu tự lúc đầu !
Thuở ấy lơ mơ không nghĩ thấu,
Bây giờ lẩn thẩn chẳng ngờ sâu.
Trái tim lặng lẽ âm thầm khóc…
Trí não cuồng điên cay đắng cầu…
Cứ ngỡ như lòng hờ hững lắm,
Dẫu hồn chất ngất tái tê sầu !
H2N

4. BẮC CẦU
Quê người chợt gặp gỡ bên nhau
Say nắng mèn ơi tại phút đầu
Như đã trong lòng tình nặng đậm
Còn e ngại bụng nghĩa thâm sâu
Cầu xin bà Nguyệt liền se chỉ
Van vái ông Tơ vội bắc cầu
Chồng vợ nên duyên giai ngẫu lẹ
Trăm năm hạnh phúc hết trơn sầu
Tím Nov/28/2019

5. THƯƠNG NHỚ AI…!
Rất buồn chẳng được ở bên nhau
Thương nhớ ai đây cái buổi đầu
Ngày ước muộn màng qua mộng ảo
Đêm mong trễ nãi lại mơ sâu…
Sài Gòn nhà lớn ai hòa tấu ?
Thành phố lầu cao kẻ nguyện cầu…!
Đất khách xa xôi mang khổ lụy…
Quê hương cách trở gánh âu sầu…!
Mai Xuân Thanh
Ngày 28/11/2019

6. BUỒN THƯƠNG !
Đọc Xuôi:
Ta với em cùng chẳng rún nhau,
Thắm tình tơ tưởng mộng chung đầu.
Trà sen cạn chén vui lòng nặng,
Tửu cúc đầy ly nguyện ý sâu !
Tha thiết tiếng thơ lời tưởng nhớ,
Tột cùng câu hát khúc mong cầu.
Tà dương tắt lịm thuyền xa bến…
Ta khóc thương buồn lệ thảm sầu !

Đọc Ngược:
Sầu thảm lệ buồn thương khóc ta !
Bến xa thuyền lịm tắt dương tà.
Cầu mong khúc hát câu cùng tột,
Nhớ tưởng lời thơ tiếng thiết tha !
Sâu ý nguyện ly đầy cúc tửu,
Nặng lòng vui chén cạn sen trà.
Đầu chung mộng tưởng tơ tình thắm…
Nhau rún chẳng cùng em với ta !
Liêu Xuyên

7. NẾU BIẾT RẰNG…
Đôi lòng ngây ngất phút bên nhau
Âu yếm sẻ chia giấc mộng đầu
Cứ ngỡ duyên tình dần thấm đượm
Nào ngờ mâu thuẫn lại hằn sâu
Cách xa chỉ thấy bao điều tốt
Kế cận nảy sinh vạn chuyện sầu
Biết thế thì thôi đừng gặp gỡ
Để còn nghĩ đẹp tựa mong cầu
Sông Thu

8. BÚT SẺ CHIA LỜI
Tha hương lạc lõng ước tìm nhau
Thơ nhạc hòa chan thuở bạc đầu
Chẳng bởi lòng ham niềm sống ảo
Hay vì trí chuộng cảnh mơ sâu
Khổ xưa đã thoát thuyền trong bão
Phiền cũ thôi ôm bóng dưới cầu
Bút sẻ chia lời chung phối tấu
Quê vui,cũng bớt những riêng sầu.
Lý Đức Quỳnh
1/12/2019

9. NHƯ THUỞ YÊU ĐẦU
Nhớ mãi những ngày ở cạnh nhau
Sẽ làm sống lại thuở yêu đầu
Yên lòng cứ ngỡ tình đang đượm
Vững dạ nghĩ rằng nghĩa đã sâu
Nên ước ông Tơ nhờ giúp sức
Và mong bà Nguyệt bắt giùm cầu
Thời gian dài kéo thêm nhung nhớ
Chỉ khiến hồn đau khúc nhạc sầu
Songquang
20191130

10. BÓNG NHẠN BÊN CẦU
Gió lộng cung đàn chuyển đến nhau
Thiên thu còn mãi chuyện ban đầu
Yến oanh duyên cũ dù xa thẳm
Loan phụng tình xưa vẫn chất sâu
Vời vợi trăng ngà chìm đáy nước
Lơ mơ bóng nhạn lướt bên cầu
Mây cũng tương tư ngồi nhỏ lệ
Mưa ngập hồn ai ngập biển sầu
Phương Hoa
Nov 30th 2019

11. SAO NỠ…
Đồng lòng,thật dạ nghĩa trao nhau,
Oán giận mà chi phút khởi đầu?
Ý vẫn xanh mơ tràn biển rộng,
Tình còn thắm mộng thấm dòng sâu!
Xa xôi,…khó liệu hòa tâm cảnh,
Cách trở,… khôn lo thỏa nguyện cầu?
Mối lái chưa vương lời ngậm cỏ…
Đờn rung sao nỡ hạ cung sầu?!
01-12-2019
Nguyễn Huy Khôi

12. ĐÀNH ĐOẠN
Sau nhiều xa cách được bên nhau
Tuyệt diệu chao ôi những phút đầu
Những tưởng vơi rồi dòng lệ chảy
Lại chờ đẹp mãi mối tình sâu
Nào ngờ số phận không như nguyện
Đâu biết nhân duyên khó thỏa cầu
Dẫu có thương nhiều ,không vướng nợ
Thì thôi đành đoạn khúc tơ sầu
Thanh Hoà

13. MÌNH CHẲNG NỢ NHAU
Nếu biết rằng mình chẳng nợ nhau
Sao đòi gặp gỡ phút ban đầu
Ly cà-phê nóng rồi sang lạnh
Sự khác biệt nhiều sẽ lún sâu
Xa cách ngàn khơi lòng thiết khẩn
Bên người trước mặt dạ không cầu
Thì thôi cứ sống yên đời cũ
Để khỏi đau thương với tiếc sầu…
Paris, 01 Dec.2019
TRỊNH CƠ

14. TRỜI LẠI SÁNG
Ngàn dặm lao đao lại thấy nhau
Đèo cao rừng thắm vượt trong đầu
Hẳn vì lòng bạn chờ tăm nổi
Đã khiến tâm người lặng giếng sâu
Không thể chần chừ xin chuẩn ý
Để cùng nhanh chóng bắc xong cầu
Tuổi xuân ngắn ngủi trăng mười sáu
Ta nắm tay nhau tống chữ sầu .
Trần Như Tùng

15. NHẠC BỎ CUNG SẦU
Rồi thì ta cũng sẽ tìm nhau
Nào phải hôm nay mới dạo đầu
Âm hưởng lời vàng còn chất ngất
Tình chung ý ngọc đã thâm sâu
Bao nhiêu sợi tóc rơi trên thảm
Là bấy đường tơ nối nhịp cầu
Xướng hoạ hoan ca nên vội hẹn
Nhạc lòng êm ái bỏ cung sầu …
Hawthorne 2 – 12 – 2019
CAO MỴ NHÂN

16. ĐÔI BỜ
Phố vắng bên đường gặp gỡ nhau
Bâng khuâng ký ức thuở xanh đầu
Tình yêu cất giữ hành trang gọn
Hạnh phúc chôn vùi kỷ niệm sâu
Định số ngăn chia thuyền dạt biển
Phần duyên cách trở nước qua cầu
Nhìn buồn bỡ ngỡ sương màu tóc
Đã muộn màng theo khúc nhạc sầu
Minh Thuy ( Thành Nội )
12/2019

Đọc thêm những bài họa khác tại link này => NGẬM NGÙI!-Thơ Con Gà Què và Thơ Họa

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 9b - Thơ Nhiều Tác Giả Thơ Con Gà Què 3

CHIẾC BÓNG & BÀI HỌA + HỌA Ý : ANH CHỈ MONG LÀ CHIẾC BÓNG


21_8_1339995963_35_180612_the-gioi_buon-ban-tre-em-dan-viet

CHIẾC BÓNG

Em chỉ là chiếc bóng
Bên hồn anh dậy sóng
Với tình điên quanh quẩn 
Không đợi chờ trông mong

Tháng năm dài u uẩn
Chôn lấp tuổi thanh xuân
Vẫn chỉ là chiếc bóng
Đổ dài theo đời buồn

Anh chỉ là chiếc bóng
Bên hồn em bão giông
Với tình mê hiu hắt
Tiếc thương tràn ngập lòng

Tuổi hoàng hôn trĩu vai
Chất ngất những cơn say
Anh vẫn là chiếc bóng
Đổ xuống đời long đong

Xa cách ngàn dặm xa
Cuộc tình đầy nghiệt ngã
Vòng tay ôm không tới
Chơi vơi dưới trăng tà

Ta chỉ là chiếc bóng
Bên nhau không chờ mong
Bóng đổ dài lặng lẽ
Niềm thương nhớ xoay vòng!

CGQ Azalea Nguyen
(April 23, 2014)

HỌA : CHIẾC BÓNG

Em không chỉ là bóng
Nên hồn anh dậy sóng
Luýnh quýnh với tình si
Không hy vọng vẫn mong

Lòng tơ vò u uẩn
Hoang phí tuổi thanh xuân
Thương thay dài chiếc bóng
Trải thảm bước đi buồn

Anh vẫn là chiếc bóng
Rung hồn em bão giông
Với tình mê ngây ngất
Luyến thương tràn ngập lòng

Tuổi xế chiều nặng vai
Lây lất những cơn say
Chiếc bóng hoàn chiếc bóng
Long đong vẫn long đong

Nghìn trùng vạn dặm xa
Ôi tình yêu nghiệt ngã
Ôi cuộc tình không tới
Bơ vơ dưới trăng tà

Tuy chỉ là chiếc bóng
Xa nhau vẫn chờ mong
Bóng in tường lặng lẽ
Thương nhớ vẫn quay vòng !

Giman (24/4/2014)

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 9b - Thơ Nhiều Tác Giả Thơ Con Gà Què 3

MỘT CHÚT DƯ HƯƠNG và những Bài Họa


27750188_537408153319045_2916729838749049134_n

MỘT CHÚT DƯ HƯƠNG
Chút dư hương tím ngắt lòng
Bao năm qua đã “rêu phong” phủ đầy
Xa vời như tận chân mây
Hồn chao cánh mỏi đâu ngày đoàn viên?
Mù mờ mộng ước ảo huyền
Ngu ngơ ngồi đếm muộn phiền trên tay
Đong thêm nỗi nhớ dâng đầy
Dư hương xưa ngỡ đã say sưa tình
Dường như trôi cõi vô hình
Hóa thân kiếp khác yên bình ngủ say
Kiếp này đã quá đọa đày
Hương xưa vẫn mãi phủ đầy “rêu phong”…
Con Gà Què Azalea

Bài họa 1 : DƯ HƯƠNG NGÀY ẤY…
Chút dư hương chết điếng lòng
Bao năm qua vẫn “rêu phong” vướng đầy
Cơ hồ như gió đưa mây
Hồn đau cánh gẫy mơ ngày đoàn viên
Lơ thơ lướt thướt mộng huyền
Thẫn thờ diện bích tham thiền buông tay
Ngổn ngang hoài niệm đong đầy
Dư hương ngỡ đã dứt dây cuộc tình
Dáng xưa ôi vẫn vẹn hình
Hóa thân nào phải yên bình ngủ say
Kiếp sau ôi cũng đọa đày
Bởi…hương xưa vẫn… phủ đầy “rêu phong”
Giman

Bài họa 3 : Tương Tư
Nhớ ai chết cả cõi lòng
Thương ai vàng lá rừng phong rơi đầy
Tình vèo bay một thoáng mây
Ngẩn ngơ băng đá suốt ngày công viên
Ước mơ dẫu biết hão huyền
Bờ môi héo hắt muộn phiền vòng tay
Tương tư tim chứa ngập đầy
Say men bia đắng hay say men tình
Đêm đêm mộng mị bóng hình
Rượu tình mới nhắp nửa bình đã say
Đau thương cái thú đọa đày
Muôn đời vàng lá rơi đầy rừng phong
HHM

Bài họa 4 : GIẤU TÌNH
Giấu tình sâu tận đáy lòng
Vẫn nghe dào dạt thu phong thổi đầy
Rối tung từng sợi tóc mây
Đêm hong nỗi nhớ ru ngày đoàn viên
Giấu người trong cõi diệu huyền
Lặng nghe từng nhịp ưu phiền đan tay
Trời chiều thu lá phủ đầy
Chôn sâu vùi kín hồn say mộng tình
Giấu vào trong cõi vô hình
Để niềm rung cảm an bình đắm say
Đưa nhau lìa chốn lưu đày
Tương phùng kiếp khác tràn đầy thu phong
H2N

Bài họa 5 : Rượu Tình Lỡ Nhắp
Cố chôn sâu tận đáy lòng
Tình luôn sôi sục cuồng phong dâng đầy
Hỡi người biền biệt chân mây
Tuyệt tình đơn dẫu hàng ngày trăm viên
Tình không tuyệt , vẫn diệu huyền
Vẫn đem vui lẫn lụy phiền qua tay
Uống vơi tình sẽ lại đầy
Còn men còn rót , còn say còn tình
Tách sao được bóng với hình
Cứ bình tĩnh uống , cứ bình tĩnh say
Ngục tình tình nguyện tù đày
Mặc trời điên đảo nổi đầy cuồng phong .
HHM

BÀI CẢM TÁC :

Còn chút dư hương tím ngắt lòng,
Bao năm tồn lại nỗi hoài mong.
Xa xa những lọn mây trời tím,
Xao xuyến hình em bóng dáng hồng.

Tình em tôi vẫn mãi ngu ngơ,
Lên xuống buồn vui vẫn ngóng chờ.
Tồn đọng có chăng là nỗi nhớ,
In sâu tim khắc cứng như trơ.

Có những ngày như tắc nghẽn tim,
Hình em như thoát khó đâu tìm.
Khoảng không chiếm ngự toàn thân xác,
Tim óc gan trơ trọi nát mềm.

Tảng đá trên cao phủ tuyết dầy,
Đông còn trĩu nặng bó thân cây.
Tim mòn trí mỏi đâu còn nhớ,
Có biết tìm đâu ký ức nầy?

Hương thơm ngày ấy quyện thân anh,
Nay vẫn còn vương chút chỉ mành.
Vẫn luyến lưu anh dù cạn lực,
Nhưng em đã bóng lãng mong manh.

Hãy đến bên anh chỉ một lần,
Cho lòng anh nhẹ bớt bâng khuâng.
Cho anh siết chặt thân ngà ngọc,
Ve vuốt tình mơ lúc thật cần.
HỒ NGUYỄN
Trao tặng về tác giả CGQ.

Trở về =>  Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
2- Thơ Thầy Trò Trịnh Hoài Đức 9b - Thơ Nhiều Tác Giả

THƠ XUÂN CỦA NHÓM VTHX ĐĂNG TRÊN CHICAGO VIỆT BÁO TẾT QUÝ MẸO 2023


325659158_1408754086540111_1373696997512043712_n

Mời bấm vào link dưới, trang 41/144 để đọc :

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALQTvMTXvG1gwVI&cid=8DB236CE7D13AEBE&id=8DB236CE7D13AEBE%2111186&parId=8DB236CE7D13AEBE%21175&o=OneUp