Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

PÈ LỐ SÌ MẤT LAPTOP !


PÈ LỐ SÌ MẤT LAPTOP !

Đứa khốn nào chôm máy của bà,
Hãy mau đem trả lại cho ta.
Khôn hồn không muốn bị banh xác,
Laptop trả mau đi mấy cha !

Ới anh Tập Bìm Bịp ơi anh,
Tình tự bao năm đã lộ banh !
Trump nỡ lòng nào bêu xấu chị,
Tham tiền bán nước tội sao đành !

Trump ơi ! Trump hỡi ! Chị xin em,
Tha chị lần này để phạm thêm,
Bán nước thôi mà đâu đáng tội !
Đừng mần chị sợ… ướt tèm lem !
Con Gà Què Azalea

 

Dưới đây là những tài liệu giả, được coi là đã lấy từ laptop này :

Trở về =>  Thơ Con Gà Què 1 

HOME


Clip dài 2 phút dual VietSub: https://youtu.be/O_PYkzb0nEU

Tướng McInerny nói Ban giám đốc đặc biệt có laptop của Pelosi: “Đây là một hành động phản quốc cao độ!”
Trung tướng Thomas McInerney
Mọi người Mỹ cần đứng lên.
Cuộc tấn công vào Thủ đô được thực hiện bởi Antifa, nhưng nó đã được kích hoạt bởi McConnell, Schumer, Pelosi và Thị trưởng.
Comey đã bán chương trình tuyệt mật, Hammer và Scorecard, cho người Trung Quốc.
Làm ơn (RT)

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

MƠ GẶP BÁC ĐẦN !


MƠ GẶP BÁC ĐẦN !

Hồi tối em mơ gặp bác Đần,
Bác khoe rằng bác đã thành nhân.
Lên ngôi Tổng Thống quỳ đau gối,
Có sướng chi đâu hỡi chúng dân !

Sáng sớm tinh sương loa phán rằng :
“Cộng Hòa Xã Hội Hoa Kỳ dân,
Dậy mau chào đón cộng Tàu tới,
Cùng lậy Tập Bìm Bịp khuyển quân”!

Dưới sự ác gian của lão Ma,
Giật dây Đần ngoác cổ è ra,
Mụ già toác hoác nằm phơi hĩm,
Nước Mỹ đi đoong, liềm búa ca !

Thế giới đại đồng cùng sống vui,
Nai lưng đóng thuế phải mần chui,
Tổ cha cả đám xưng Dâm Chủ,
Chết mẹ hết đi lũ lừa đui !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>  THƠ CON GÀ QUÈ 1

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

GIAN !!!


GIAN !!!

Gian trá làm chi hỡi lũ lừa !
Có tài ắt thắng khỏi cù cưa.
Bái Đần quỳ, kiếm Tông Tông hiếm,(*)
Har Ris nằm, mơ Phó Tổng thừa (*)
Bán nước đê hèn không biết ngượng,
Trao thân dễ dãi chẳng thèm chừa…
Tà dâm một bọn người hung ác,
Thế giới
 đứng đầu ai có ưa?
Con Gà Què Azalea (Mpt. Nov 06, 2020)
(*) Thế giới hiếm có TT già lú và gặp ai cũng quỳ, dù đó là tội phạm !
(*) Phó Tổng thừa thãi khi chỉ ngồi đó cho người khác giật dây !

Đây là danh sách hơn 14 nghìn người chết đã bỏ phiếu ở Quận Wayne (Detroit):pastebin.com/zjz6nm6Q

Đây là trang web mà bạn có thể xác minh nó:mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index

Trở về => Thơ Con Gà Què 1

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

LŨ MẶT DÀY


LŨ MẶT DÀY

Hà Nội tập trung bọn mặt dày,
Họp hành đấu đá tại nơi đây.
Một thằng chúa đảng nằm phơi xác,
Cả lũ đầu trâu đứng bái thây.
Lú Bí Thư hèn đi bán nước,
Niểng Thừa Tướng ngố chạy ăn mày.
Giết nhau chí chóe giành ngôi vị,
Chờ đến mai kia chết trọn bầy.
Con Gà Què Azalea

Posted FB Azalea Vu Oct. 23h, 2018 

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 8 - Thơ Lê-hữu-Nghĩa 9 - Thơ Trần Đông Thành Thơ Con Gà Què 1

THƠ XƯỚNG HỌA CHỌC ÔNG GIÀ DÊ JOE BIDEN


104204529_10221408543117034_633263843882882112_n
(Hình từ Google)

Xướng :
Trẻ lại là nhờ cái kiểu ôm
Ba lăm đúng tuổi của dê xồm
Khoe hình hãnh diện cười toe toét
Mó máy tay chàng thấy thiệt xôm
Lê Bửu Tùng

Họa 1 : THẢ DÊ
Lão già mắc dịch giả vờ ôm
Rờ rẫm thả dê rõ chúa xồm
Khoái chí cười toe trơ mắt ếch
Đúng nơi ngay chỗ thiệt là xôm !
Con Gà Què Azalea
Họa 7 : LÃO PHÓ DÊ
Thấy gái Đần ta chỉ muốn ôm
Sờ trên rờ dưới đúng dê xồm
Hít hà cho đã mùi trên tóc
Tủm tỉm ngây ngô thế mới xôm !
Con Gà Què Azalea 

Họa 2 : ỨNG CỬ VIÊN KHOÁI ÔM
Mai làm Tổng Thống có còn ôm?
Bản chất máu dê loại vú xồm.
Bạch Ốc ngồi cười tay quạng bóc,
Suốt ngày ôm gái khoái cười xôm.
HỒ NGUYỄN
Họa 6 : HỞ LÀ ÔM
Kế cận đàn bà lại khoái ôm,
Bàn dân thiên hạ gọi “dê xồm”.
Quanh năm suốt tháng không ngơi nghỉ,
Chẳng chán bao giờ vẫn mãi xôm.
HỒ NGUYỄN

Họa 3 : THẢ HỒI NÀO ?
Tánh ta hễ muốn cứ là ôm
Mắc mớ gì ai gọi lão xồm
Ta giữ chớ đâu nào phải thả
Nói xàm mà cố nói cho xôm .
LHN
Họa 5 : PHẢI VẬY .
Coi bả cười toe khoái được ôm
Vậy sao còn nói tớ dê xồm
Hổng ôm bả nổi điên lên đó
Ngữ đó gặp là phải thiệt xôm .
LHN

Họa 4 : KHOÁI ÔM
Mê ôm chịu khó đến bia ôm
Thả cửa hôn lia đã miệng xồm
Trợn trạc trợn trừng mày dựng đứng
Rà tay thám sát cửa làng “Xôm”
Xi Cà Que

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Categories
8 - Thơ Lê-hữu-Nghĩa

Ngày Quốc Nhục


Ngày 30 tháng 4 là ngày mà CSVN gọi là ngày Giải Phóng trong khi người Việt hải ngoại lại coi là ngày Quốc Hận . Nếu gọi cho đúng với cả dân tộc Việt Nam , trong cũng như ngoài nước , thì phải gọi đó là Ngày Quốc Nhục . Vì chính ngày nầy CSVN đã viết ra một trang ô nhục cho Lịch Sử Việt Nam .

Ngày Quốc Nhục
“Quang vinh” khỉ mốc ! Non sông hỡi !
Giải phóng quái gì ! Tổ quốc ôi !
Xáo thịt đồng bào tim quỉ dữ
Nồi da dân tộc vuốt chồn hôi
Đánh cho Trung Quốc còn khua mỏ
Khiến bởi Liên Sô cũng múa môi
Tô vết chàm lên trang sử Việt
Chỉ là Ngày Quốc Nhục mà thôi .
LHN

Đọc thêm…Thơ Lê Hữu Nghĩa

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 - Thơ Thân Hữu 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Làm Thế Nào Em Vá Tim Tôi Vỡ


b74de-00-_con_tim_duoc_han_gan_834623444

Làm Thế Nào Em Vá Tim Tôi Vỡ

Nếu có một ngày
Tình cờ gặp lại
Mình nhận ra nhau?
Hay qúa ngỡ ngàng

 Không phải là chàng
Không là người yêu
Mấy chục năm qua
Vẫn nhớ đến nhiều

 Giờ tuổi xế chiều
Dẫu ta hội ngộ
Chắc là không đâu
Không nhận ra nhau

Nhìn nhau ngờ ngợ
Mỗi người một hướng
Mỗi người một đường
Ta lại chia lìa
Mỗi đứa một phương

Như Nguyệt
Feb. 28th, 2018

Bài Cảm Tác : TIM TÔI ĐÃ VỠ

Nếu có ngày nào anh đến thăm,
Tim tôi tan nát lệ mưa dầm.
Làm sao anh vá tim tôi lại,
Nguyên vẹn như ngày xưa đến thăm.

Ngày ấy anh thường vuốt tóc tôi,
Hôn đôi môi thắm mịn hương mùi.
Anh khen môi ướt thơm tho quá!
Kỷ niệm bây giờ đã hóa vôi.

Giờ nầy có gặp lại người xưa,
Ve vuốt yêu thương cũng hóa thừa.
Anh xé tim tôi tan mảnh vụn,
Tim hồng xưa đã nát te tua.

Có gặp nhau nhìn tợ kẻ xa,
Bên anh là bóng dáng trăng ngà.
Còn tôi nhung gấm xưa nhèo rách,
Chỉ đứng nhìn thôi cũng xót xa.

Tim em cần có chỉ yêu khâu,
Chân thật kết nên đủ sắc màu.
Khâu vá vụng về bằng ép gượng,
Chỉ là đau nhức nhói tim nhau.

Thôi để cho tim nát vụn rời,
Còn hơn môi mép dối gian tôi.
Khi còn gặp lại xem xa lạ,
Ngoảnh mặt cho ta khỏi uổng lời!!
HỒ NGUYỄN (10-3-18)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Nguyễn
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2

Đọc tiếp … Làm Thế Nào Em Vá Tim Tôi Vỡ

Đọc thêm … Trang Thơ Như Nguyệt

Trở về =>  Trang Thơ Như Nguyệt

Trang Như Nguyệt 1

Trang Như Nguyệt 2

Trang Như Nguyệt 3

Trang Như Nguyệt 4