
NHỮNG CHIẾC MÓC CÂU
Những chiếc móc câu
Móc nát trái tim sầu
Móc ra hết những gì cần che kín
Phơi tình câm nín
Trần trụi tim tím ngắt
Rỉ máu từng vết cắt
Những lời như dao đâm
Những tiếng âm thầm
Giết chết hồn viễn vông !
Tình người đã cho dường như chỉ là chiếc bóng
Từng giọt nước mắt đã rơi vào hư không
Có phải người đã tràn đầy thất vọng?
Cũng ngậm ngùi tiễn bước dấu chân xa !
Từng chiếc móc câu đã kéo ra
Tình yêu như bóng ma
Rên rỉ kêu la
Quằn quại xót xa
Rồi ngất lịm giữa ngày dài tăm tối
Thở hơi cuối đời !
Con Gà Què Azalea
Đọc thêm > Thơ Con Gà Què Azalea

Bài cảm tác 1 : CHIẾC MÓC CÂU
Tôi đang cần những chiếc móc câu,
Móc hết thương đau và nỗi sầu.
Móc cả những lời âm ỉ giận,
Cho vơi buồn khổ thấm thâm sâu.
Hy vọng tim tôi lắng dịu dần,
Không còn hờn giận ghét tham xân.
Không còn chứa chấp tình đen bạc,
Tẩy sạch niềm thương vướng bụi trần.
Cái móc kéo ra giọt máu hồng,
Tim còn chăng nữa chỉ tình không.
Cả hồn ai cũng như bay bổng,
Tình mất vùi chôn đám cỏ bồng.
Từ nay người sẽ bước đi xa,
Thiếu vắng trong tôi ánh nhạt nhòa.
Còn có chăng là đeo nỗi nhớ,
Bàng bạc đu đưa nỗi xót xa.
Chiếc móc câu không cứu được tôi,
Tim đau nhức nhối tự lâu rồi.
Vùi chôn sâu kín bao năm tháng,
Chẳng thể đem câu móc cuộc đời.
Chiếc móc câu làm bởi ý yên,
Vùi chôn kỷ niệm tịnh tâm thiền.
Đời là ổ rối tơ cuồn tréo,
Móc bỏ chi thêm nỗi lụy phiên.
Vùi chôn kỷ niệm,
Để xóa buồn riêng.
Không cần câu móc,
Tim lắng bình yên.
HỒ NGUYỄN (14-10-16)
Thân tặng Con Gà Què, tác giả bài khơi ý.
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Bài cảm tác 2 : Ví Dầu
Ví dầu mượn chiếc móc câu
Gieo cung bi khúc buông sầu thương ca
Mai sau đi với người ta
Tình cờ gặp lại như là chưa quen .
Sương tan nắng xóa còn hoen
Vết yêu trên lá lẫn chen nụ tình .
HHM
Đọc thêm > Thơ HHM > Thơ Nhiều Tác Giả
*
Trở về – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – HOME
