BÊN HỒ KỶ NIỆM

(họa bài Tàu Về)
Chầm chậm chiều buông, nắng nhạt mờ
Bên hồ liễu rũ, lá lơ thơ
Im lìm ghế đá nằm cô quạnh
Thong thả bồ câu bước lượn lờ
Cảnh cũ còn đây cho dạ nhớ
Hương thừa đâu nữa để hồn mơ ?
Dẫu rằng vẫn biết không còn gặp
Lòng vẫn miên man nỗi đợi chờ.
Sông Thu

Bài xướng :
TÀU VỀ
Tàu sẽ về ga giữa khói mờ
Chớ đi mô nữa hỡi nhà thơ
Buồn tênh trước cõi đời xa lạ
Nhớ quá bên trời đất lững lờ
Bến cũ rồi ra thành lỗi hẹn
Bờ xưa có thể lại hoài mơ
Đường mây bát ngát phù vân nổi
Hãy cứ hồi quy, bạn hữu chờ …
Hawthorne 21 – 2 – 2020
CAO MỴ NHÂN

Xem tiếp các bài xướng họa trên Web Lãng Phong

TÀU VỀ-Thơ Cao Mỵ Nhân và Thơ Họa