GIỮA CƠN MƯA CHIỀU

(họa bài Em Về Phố Nhỏ)
.
Một chiều trong quán nhỏ
Ngoài trời mưa không thôi
Bên ly cà phê đắng
Anh ngắm từng giọt rơi…
.

Mưa ướt dầm con lộ
Lầm lũi từng chiếc xe
Chay ngang qua rất vội
Nôn nóng được quay về

Nơi người thân đang đợi
Cơm nấu mới vừa xong
Thương ai ngoài mưa gió
Tơi tả giữa cơn giông

Em chắc đang lo lắng
Vào ra biết mấy lần
Lạy trời ban phép lạ
Cho dứt tạnh mưa ngàn

Mưa càng thêm nặng hạt
Mờ mịt thác nước dày
Sốt ruột, anh tự trách
Quên áo mưa, sao đây ?!

Thời gian dài vô tận
Anh nôn nóng nguyện cầu
Cho mưa ngừng, nắng rọi
Trời xanh lại ửng màu.

Phương Hà

Bài xướng :
EM VỀ PHỐ NHỎ
(tặng Chánh Minh)

Em về bên phố nhỏ
Hãy nhẹ bước đi thôi
Anh theo không kịp thở
Trời sắp sửa mưa rơi…

Thênh thang đường quốc lộ
Sao em không đón xe
Anh khỏi tăng nhịp độ
Cứ yên tâm. Em về !…

Con người anh nhút nhát
Thế này chắc không xong
Nhớ em trong tiềm thức
Đi dưới trời mưa giông

Âm thầm như tiếng gọi
Trong anh đã bao lần
Tưởng chừng em đang nói
Bên tai. Anh ngỡ ngàng

Trời hôm nay hanh nóng
Trên cao áng mây dày
Thiếu em anh thờ thẫn
Biết làm gì mai đây?

Thời gian như co giãn,
Anh đứng lặng bên cầu
Mong quên ngày tháng cũ
Tình xưa vẫn đậm màu.

TRỊNH CƠ
02/2003
Đọc thêm những bai xướng họa trên web Lãng Phong :

EM VỀ PHỐ NHỎ-Thơ Trịnh Cơ và Thơ Họa