Ngày vui Nguyên Đán thoắt qua vèo
Nhà cửa bây giờ lại vắng teo
Hộp rỗng, chai không nằm hỗn độn
Hoa tàn, cây héo bỏ chèo queo
Áo quần nhàu nhĩ đầy thau chậu
Bánh mứt lèo tèo bám lọ keo
Vất vả lau chùi kê dọn lại
Dốc cao năm mới ráng lo trèo !
Sông Thu
*
Bài họa 1 :
Tết Nghèo
Ai khá cho nên thấy nó vèo
Tui nghèo Tết đến lại càng teo
Ngắm hoa ngoài phố lòng khô quắt
Ngửi mức bên hè ruột héo queo
Ước chớ được đâu trà nửa hũ
Mong mà hổng có kiệu lưng keo
Nhìn con rách rưới thôi ham đẻ
Trông vợ bèo nheo hết muốn “trèo” .
LHN
*
Bài họa 2:
HỒN XUÂN
Nhanh như cánh gió, Tết bay vèo
Thêm tuổi, thân ròm thấy lại teo
Dư mỡ, cỗ bàn lười nấu nướng
Thừa đường, bánh mứt ngại khô queo
Mai, đào dị ứng, không thèm sắm
Trà rượu kiêng dùng, chẳng bởi keo
Có bạn, có thơ, Xuân có đủ
Mặc ai xuôi ngược, mặc ai trèo
Ngô Minh Hằng
02/02/2020
Bài họa 3 :
ĐỜI THƯỜNG SAU TẾT
Hết Tết, niềm vui cũng cạn vèo
Quay nhìn cuộc sống lại buồn teo
Chán ăn, thân xác gấy nhăn nhúm
Mất ngủ, mặt mày khô quắt queo
Vắng bạn tri âm, thuyền lạc bến
Thiếu tình tri kỷ, ván bung keo
Dốc cao trước mặt làm sao tránh
Kiệt sức, cô đơn vẫn phải trèo.
Sông Thu
( 04/02/2020 )