SÁNG XUÂN / MẦM SỐNG / HƯƠNG XUÂN

SÁNG XUÂN
Vòm cây lá rủ bên hiên
Lung linh giọt nắng in nghiêng bóng mình
Đất trời tĩnh lặng im thinh
Lắng nghe thời khắc an bình sang xuân.
Sông Thu

MẦM SỐNG
Nắng vàng cứ mãi làm thinh
Chiếu trên vòm biếc rung rinh trước thềm
Dịu dàng trong mối tình thâm
Tạo nên sức sống nụ mầm cùng nhau
Sông Thu

HƯƠNG XUÂN
Ngọn gió xuân phong
Nhè nhẹ qua song
Hôn nàng trinh nữ
Hương ngát khuê phòng
Sông Thu

Các bài xướng :

NẮNG XUÂN

Khúc khích nắng vỡ ngoài hiên

Sương long lanh ủ giọt viên mãn mình

Khói sông vươn thở lặng thinh

Nhìn hoa cỏ dậy gội bình minh xuân

Như Thị

MẦM XUÂN

Tiễn Kỷ Hợi ngồi lặng thinh

Yên nhìn Mai níu bình minh xuống thềm

Lắng lòng neo cõi hành thâm

Mà nghe tiếng nụ nứt mầm chào nhau
Như Thị

GIÓ XUÂN

Vớt lọn đông phong

Lả lướt bên song

Gói Hương tinh khiết

Thả cửa thư phòng

Như Thị