(họa bài Tất Cả Là Thơ)
Bởi cùng yêu thích những vần thơ
Một mối đam mê chẳng bến bờ
Tâm thiếp xuyến xao làn suối mộng
Hồn chàng ngơ ngẩn ánh trăng mơ
Lúc khoan khi nhặt cùng câu nhạc
Đêm tỉnh ngày say với cuộc cờ
Chắc đã hẹn nhau từ kiếp trước
Đàn lòng hòa nhịp nhả cung tơ.
Sông Thu
Bài xướng :
TẤT CẢ LÀ THƠ
Từ thủa chúng mình cùng thích thơ
Nên yêu ” xướng hoạ ” đến vô bờ
Lỡ lời tôi lạc thì anh đỡ
Lầm ý chị cười tưởng bạn mơ
Nào phải bán trời ba chữ nghĩa
Hay đang mất đất bấy vuông cờ
Mai đây tất cả là hư ảo
Còn lại tình người giữa mối tơ …
CAO MỴ NHÂN
Hawthorne 29 – 2 – 2020
Đọc tiếp web Lãng Phong :