(họa bài GỌI NẮNG)
Sao các loài hoa tỏa ngát hương
Ít khi rực rỡ tím, cam, hường… ?
Không màu đỏ thắm như lan, phượng
Lại sắc trắng tuyền tựa tuyết, sương
Có phài duyên ngầm khôn chống cưỡng ?
Hay chi tình ẩn khó đo lường ?
Nồng nàn nguyệt quới khơi tâm tưởng
Mà chỉ trong ngời ánh sáng gương.
Sông Thu
Bài xướng :
GỌI NẮNG
Gọi nắng cho chiều mãi tỏa hương
Này em ! hãy ủ sắc môi hường
Khi hè bớt tủi bao mùa phượng
Lối cỏ thêm ngời những giọt sương
Bởi mộng nhiều đêm là khó cưỡng
Và sông lắm vực cũng khôn lường
Men lòng đã ấm hoài mơ tưởng
Nhiễu lại mong về phủ giá gương.
Nguyễn Gia Khanh
Xem thêm trên web Lãng Phong :