LINH KHÍ TRỜI NAM

(họa bài XA XƯA NỖI NHỚ)
Linh khí trời Nam mãi mãi còn
Trên từng khe suối lẫn đầu non
Giữ gìn văn hóa trau màu ngọc
Bảo vệ sơn hà khắc nét son
Đuổi giăc, nhiều phen mưu dụng chước
Diệt thù, bao bận quyết ra đòn
Ngoại bang chớ rắp tâm xâm lấn
Nếu chửa ngu đần mất trí khôn.
Sông Thu

Bài xướng :

XA XƯA NỖI NHỚ

Những xa xưa ấy hỏi đâu còn
Liệu sẽ làm gì cưu nước non ?
Tre đã cong cong thành mất sức
Măng thời ển ển hóa phai son
Xót kia Năm bốn ta quên cội
Thương ấy Bảy lăm tớ thấm đòn
Gẫy súng bỏ ngang-thân cải tạo
Vậy mà nhiều đứa vẫn chưa khôn !
Thái Huy
4/14/20

Đọc thêm trên web Lãng Phong :

XA XƯA NỖI NHỚ-Thơ Thái Huy và Thơ Họa