THỬ THÁCH

 

(họa bài NGHIỆM SUY)
Nào biết rằng ai vượt trội ai
Nếu không trải nghiệm quãng đời dài
Đường đi trơn trợt rèn chân vững
Dốc đổ ngoằn ngoèo lộ sức phai
Yếm thế: khó khăn thành khổ ải
Lạc quan: sầu lụy hóa vui hài
Kiên trì, nhẫn nại không lùi bước
Khôn khéo, ôn hòa tránh họa tai.

Sông Thu

Bài xướng :

NGHIỆM SUY

Giữa cuộc trần ai, ai biết ai,
Nghiệm suy sức ngựa rõ đường dài.
Giả-chân thuở ấy tô màu đậm,
Tốt-xấu bây chừ lộ sắc phai.
Bổn cũ bày ra trò rối nước,
Tuồng nay diễn lại vở bi hài.
Con tằm hóa bướm quy trình cả,
Chớ mãi khua mồm, ớn ợn tai!

Lý Đức Quỳnh (ĐN-28/4/2015)

Xem thêm trên web Lãng Phong :

NGHIỆM SUY-Lý Đức Quỳnh và Thơ Họa