DANG DỞ

DANG DỞ
(họa bài Khách Đợi Biên Đình)
Giờ đây người ở tận nơi nào
Có nhớ một ngày sóng dậy cao
Rời bỏ vội vàng quê tộc tổ
Giã từ lưu luyến mảnh nhung bào
Trái tim nặng trĩu tình non nước
Tâm trí ngậm ngùi nghĩa súng đao
Bạn hữu tuổi cao dần khuất bóng
Tiếc chưa trọn vẹn mộng anh hào
Sông Thu
(18/09/2020)

Bài xướng :

KHÁCH ĐỢI BIÊN ĐÌNH.
Ta đợi người trên đỉnh núi cao
Xua mây, đuổi gió bốn phương nào
Đã từng mỏi mắt xô thời thế
Thì hẳn quen tay lập chiến hào
Lão phụ bỏ qua lời trẻ dại
Trượng phu tất hiểu lẽ binh đao
Đừng ngồi so mãi đường gươm lệch
Mà thẹn chinh nhân, hổ áo bào …
CAO MỴ NHÂN
UTAH 17-9-2020

Đọc thêm các bài xướng họa trên web Cao Bồi Già