THY LỆ TRANG

THY LỆ TRANG
(Thể chiết tự)
Kho chữ LỆ TRANG chỉ khép hờ
Thi tài Lấp lánh đẹp như mơ
Ngữ âm Êm dịu dường trăng mộng
Làn điệuThanh tao tựa suối mờ
Khi giận, Rầm rào giông bộc phát
Lúc buồn, Ai oản lệ nguyên sơ
Lời vui: Nước chảy, chimsay hót
Giọng nhớ: Gió lùa, mây ngác ngơ
Sông Thu
(31/08/2020)

Bài xướng :

NGẨN NGƠ
(Thể Chiết Tự)
Nét bút LỆ TRANG chợt hững hờ
Đêm về Lành lạnh lối vào mơ
Bên tai Êm ái lời ru nhẹ
Ngoài ngõ Thênh thang bóng nguyệt mờ
Nhạn vẫn Rong chơi miền ấm áp
Người vừa An nghỉ chốn hoang sơ
Và em Ngỡ lạc nơi rừng vắng
Khản tiếng Gọi hoài trong ngẩn ngơ !
Thy Lệ Trang