VINH QUI
NGÀN đêm trăng rọi đầu hồi
DÂU tằm em hái, anh thời đọc thơ
XANH niềm hy vọng như mơ
NGÁT hương mộng dệt lơ phơ sáo diều
MỘT mai võng lọng đường chiều
MÀU son bù đắp tình yêu thuở nào
HIỀN THÊ
TÌNH chung ấp ủ mối duyên đầy
CHÀNG mãi mơ màng mộng gió mây
Ý đợi tài năng ra biển lớn
THIẾP mong quân tử vượt sông dài
AI ơi chớ phụ lòng chung thủy
SẦU hỡi đừng làm dạ nhạt phai
HƠN kém cuộc đời nhờ vững chí
AI luôn vì bậu vóc hao gầy ?
Sông Thu
Bài xướng :
NỖI BUỒN
NGÀN khuya trăn trở,bồi hồi
DÂU phai , biển đổi ,,,mất thời ngây thơ
XANH ngày xưa…khoảng trời mơ
NGÁT đồng lúa chín, phất phơ cánh diều
MỘT mình, nghe tiếng gió chiều
MÀU hoa còn đó, người yêu nơi nào?
LỜI CHINH PHỤ
TÌNH vẫn còn vương giọt lệ đầy
CHÀNG đi biền biệt cuối chân mây
Ý chờ khắc khoải câu hò hẹn
THIẾP đợi xanh xao tiếng thở dài
AI đó ngậm ngùi trăng ải vắng
SẦU đây chất ngất nắng thu phai
HƠN bao xuân đã trôi hờ hững
AI nhớ chăng ai dáng liễu gầy?
Thy Lệ Trang
Đọc thêm các bài xướng họa trên web Lãng Phong
http://lylang.blogspot.com/2020/07/tho-xuong-hoa-khoan-thu-tho-chinh-phu.html