Thơ Hồng Thúy 1

Xem tiếp => Thơ Hồng Thúy 2

10.  NHỚ NHAU

NHỚ NHAU

Mộng khẽ , người như bỗng thật gần
Hạnh phúc, tay mềm đan ngón say
Dạ lý, hương về theo dáng nguyệt
Vụt thoáng…. sương mờ.. tan vỡ mây
Lẻ bước, phố sầu chia bóng nhỏ
Vọng khúc xưa về tiếng lặng qua
Rời rã, nghe từng lưu luyến gọi
Ai sầu, trăng uá cả miền hoang
Người hỡi, phải không em hờn dỗi
Giọt đắng rơi nghẹn tím bờ môi
Thổn thức nghe hạt mưa vội vã
Xuống đời xao xác một mùa trôi
Còn đó, môi nồng thơm nụ gió
Và ấm hồn mê đắm xanh mơ
Ngày ấy áo chờ bay vàng nắng
Lâu rồi….. hư phế mầu bơ vơ
Gọi mãi, gọi tên người yêu dấu
Muôn cũ gợi… dĩ vãng thân quen
Tình vẫn ngàn năm là hẹn ước
Nên bây giờ.. ta mãi đợi chờ nhau
Nên bây giờ …ta vẫn hoài nhớ nhau…

Hồng Thúy

09.  NHỚ MẸ

NHỚ MẸ

Mẹ tôi,
Bên trời thắp khói đợi
Mờ mịt tím mùa trôi
Biển kia ngàn sóng bạc
Mái xuân đời phai phôi
Lặng ngóng…
Con yêu xa cuối trời
Lời nguyện úa bờ môi
Áo vai ngùi nắng hạ
Bóng nhà… dáng mẹ côi

Xưa .. về loang mầu mắt
Nhòa nốt đàn tả tơi
Bàn tay con vụng nhịp
Gõ buồn phím đầy vơi

Nức nở mây chiều ráng
Nhuộm ướt vùng thanh âm
Đau từng viên đá sỏi
Trở trăn lối con về…

Mẹ ơi !
Chân đành câu lỗi hẹn
Lời niệm giấc sầu ru
Biển sâu tình chưa trọn
Héo hon lòng thiên thu

Trà cũ… hương xưa như thoáng về…
Mảnh tình gió ngàn bay
Cách muôn trùng biển động
Giọt ngậm ngùi, nước mắt nào cay

Hồng Thúy

08.  VỀ VỚI MƠ XƯA

VỀ VỚI MƠ XƯA

Em về chưa? Hoa xưa trải lối mộng tình nhân
Yêu dấu ơi! Còn đó hàng cây bóng mơ
Mây ngàn bay xôn xao cánh gió chiều thơ
Tà áo thướt tha mềm mối tơ lòng khơi dậy niềm riêng
Em giờ đâu? Mi cay giấu nén hờn rưng
Thương mến ơi! đường xưa đậm hương dấu yêu
Môi ngời thơm mê tương khúc hát trùng dương
Nắng chao lòng lá ru trầm đưa lờì nhớ mong
Nhớ về em tiếng vọng xa khát khao đầy tim
Xin qua hắt hiu nửa đời cho thuyền sông trôi bình yên bến bờ an nhiên
Tươi vui chắp mơ ngọt ngào.Tình say tình yêu ngát hồn ái ân
Ta còn nhau, em về đây thắp hồng ngọn nến, xua đi ngấn sương ngậm ngùi.
Thôi niềm đau, mang giọt thương gói buồn rong rêu, trôi xa gió mưa nhạt nhoà. Mùa xuân nắng lên ấm tình nồng say

Hồng Thúy

07.  ĐƯA EM VỀ

ĐƯA EM VỀ

Ta muốn đưa em về lại chốn này
Rạt rào hoa lá thơm ngát hương say
Bát ngát bao la trời cao xanh ngắt
Mênh mông sóng lúa vàng rực trời mây

Ta muốn đưa em về nơi yên bình
Dập dìu lượn bay bao cánh bướm xinh
Vờn êm nắng lụa trong chiều lộng gió
Tiếng chim rộn ràng líu lo niềm vui

Cùng nhau ta hãy thăm lại mái nhà yêu
Buồng cau hàng giậu thưa cùng làn khói lam chiều
Tung đôi cánh rộng hạc bay về tổ ấm
Hồn quê êm ả quá giữa cô liêu

Mong ước đôi ta được vui sống lại
Từng đêm sương xuống khi ánh trăng lên
Lóng lánh mênh mông trời cao sao nến
Bên hiên tiếng võng hòa điệu ru êm

Anh muốn đôi ta trọn giữ nơi này
Lời xưa duyên ước xin chớ phôi pha
Tiếc nuối chi em nơi phồn hoa đó
Đất ấm chân tình vẹn thiết tha

HỒNG THÚY

06. CỨ NHƯ NGƯỜI XA LẠ 

CỨ NHƯ NGƯỜI XA LẠ

Tình như hoa Sầu Đâu
Gầy úa nét mi sầu
Cúi đầu,
Ta đêm say hỏi người
Cát bụi cũng có niềm đau?
Tình thoáng bay theo gió
Hồn ở lại đắng cay
Môi xưa trao khờ dại
Để bây giờ..
Muôn giọt ngàn trả vay
Hứa, dẫu trăm lần hứa
Hẹn chờ nhau đá mòn
Ta, níu cơn mộng cũ
Chợt… giấc ..dài ..héo hon
Ta, cô liêu một mình
Soi bóng giữa mù khơi
Em , khói xưa… biệt ngàn
Tháng ngày ..
Buồn đếm những tàn rơi
Phải chi em đừng đến
Mang hương áo đam mê
Đừng môi câu ước thề
Ta ,có lẽ…
Đời bớt nỗi chông chênh
Thì đành thôi em nhé!
Quay lưng tình hững hờ
Mắt không lần chạm mắt
Tay chẳng nắm bàn tay
Cứ như người xa lạ
Như…đâu… từng quen nhau..
Như chưa từng ..yêu nhau…..!!!!

Hồng Thúy

05.  CỨ NHƯ NGƯỜI XA LẠ

KHÚC TANGO TRẮNG

Mưa đan màu áo nhớ
Mưa theo bước chân về
Xưa, mưa giọt mi dỗi
Lóng lánh mắt nhung mềm
Mưa trên đường phố vắng
Thênh thang ướt chiều lên
Nghiêng nghiêng hạt mưa rơi
Hỏi sao gió vô tình
Mưa bay qua khung trời cũ
Buồn tiếng rót mái khuya chờ
Bên song đèn người hiu hắt
Thương ai bóng xa mờ
Mưa bây giờ sương mái tóc
Lòng giá buốt rối sợi mong
Cúi nghe hồn mình thao thức
Cung tơ lướt ơ thờ
Mưa đưa sầu vạn khúc
Thả giữa vòng tay mê
Mai em về bên nắng
Tango nhớ quên nhiều
Lá khô lùa xao xác
Vàng úa tình hư hao
Trắng.. dương cầm réo rắt
Mưa hay lệ thương đau…

Hồng Thúy

04. Em Đi

 

03. ÁO THẮM

ÁO THẮM

Rũ mềm óng ả
Khoan thai dáng mơ
Thướt tha dài trắng
Dịu dàng nắng khơi
Tung tăng sóng lượn
Gót nhẹ tơ êm
Hồn theo mộng trải
Gởi bao giấc tình
Em đi phố thắm
Hương tóc mượt mây
Gió mềm lụa trải
Chiều lên bước đầy
Tinh hoa dệt gấm
Theo dòng ước mơ
Xuân xanh khép hở
Người thương …cuối trời
Ô! Khuy cài ru tiếng
Dặt dìu điệu lơi
Đây tà áo hội
Chơi vơi hương đồng
Rộn ràng áo nối
Tình nghĩa vẹn đôi
Nhớ xưa ấm lối
Những ngày nắng thơ
Yêu! Áo dài em mặc
Áo tình…thủy chung

Hồng Thúy

02. Như Khói Đông Phai

 

01. NẾU MAI EM VỀ….

NẾU MAI EM VỀ….

Nếu mai em về…
Thăm lại Sài Gòn xưa
Những con đường hoa rất đẹp
Bước chiều qua gió đùa

Nếu mai em về …
Khung trời kỷ niệm thơ
Mang giùm tôi…viễn xứ
Mảnh trăng thề ước mơ

Nhắn tim tôi tiếng gọi
Trường cũ, bạn thân ơi!
Vẫn nghe tiếng lòng thổn thức
Tường rêu phong, ngói mờ…

Giữ hồn tôi bướm nhỏ
Chạm từng nhánh cỏ cây
Thả thân diều uốn lượn
Bay giữa trời nắng say

Nếu em có về…
Hái ngọn lá thanh xuân
Điểm tô tà áo mới
Vui tháng năm muộn màng

Nếu mai em về…
Trao lời… tôi nhớ thương
Gởi tình tôi …biển sóng
Đến yêu thương ngàn trùng.

Tôi ngỡ như giấc mộng
Về bến nắng mênh mông
Bờ bình minh tỏa khắp
Thắp gác chuông bụi chùng.

Nếu mai em về…
Ngõ vườn ai…đứng đợi
Dạ hẹn hò … ước mong
Hứng hạt ngâu vừa rụng
Đắp phận buồn biển sông

Hồng Thúy

Đầu trang Thơ Hồng Thúy 1

Thơ Hồng Thúy 2

Thơ Hồng Thúy 3

Thơ Hồng Thúy 4

Thơ Hồng Thúy 5

Thơ Hồng Thúy 6

Thơ Hồng Thúy 7

 

 

 

 

Leave a comment