
Hằng ngày cắp sách đến trường
Đi ngang qua giậu hàng rào người ta
Đưa mắt nhìn những nụ hoa
Người người thường nói hoa lòng năm xưa
Rồi thường vào những chiều mưa
Hoa tim nở rộ lòng ai bồi hồi
Mối tình thuở ấy lên ngôi
Tâm hồn rạng rở buổi đầu năm nao
Biết sao nói hết cho vừa
Thơ ngây đầy ngập tâm hồn hoa niên
Vẩn còn e – ấp triền miên
Hoa tim dáng vỡ nhưng cành rất dai
Những ngày mưa gió bên ngoài
Hoa tim vẩn nở tươi cười ước mơ
Tương lai phía trước đợi chờ
Mở đường dìu dắt thơ ngây vào đời .
Hương Lệ Oanh
Trở về : Thơ Hương Lệ Oanh