Ngày 19/4 vừa qua trao giải thưởng văn chương VN, 1 trong 36 tác phẩm được chọn là 1 chuyện dâm ô, cố tình đem các anh hùng VN chống Tàu có thực trong lịch sử, viết thành chuyện dã sử theo kiểu hư cấu, bôi nhọ để nhục mạ. Đây chính là âm mưu của Tàu và bọn tay sai !

Ngoài ra, cùng thời gian với vụ này, ở nơi gọi là cung thiếu nhi còn đua nhau bày bán 1 loại bánh có hình cái đó của phái nam. Loại bánh này bắt chước từ 1 trong 3 nước : Đài loan, Nhật hoặc Đại Hàn.


SUY ĐỒI
Văn chương nước Việt báo suy đồi!
Dự giải tranh đua viết tục thôi.
Trước mặt mọi người đem “ Cậu nhỏ “,
Trưng bày làm bánh bảo người coi.
Luân thường đạo lý giờ đâu mất?
Đồi trụy dâm ô loạn hết rồi!
Giận kẻ cầm đầu trong một nước,
Ngu si đần độn cứ lên ngôi!
HLO VA 27/04/18
Cảm tác : GIẢI VĂN CHƯƠNG PLAYBOY
Để ý chi văn hóa ngược đời
Đau đầu nhức óc thế mà thôi
Dâm ô chữ nghĩa Cầu Ông Lãnh
Khoái lạc lăng loàn rảnh lấy coi
Đạo lý còn đâu mà đánh giá?
Sân Trình cửa Khổng đốt lâu rồi
Khuyên ai bớt giận dằn cơn hỏa
Tố tụng làm gì thứ soán ngôi!
Trần Đông Thành
Đọc thêm … Thơ Trần Đông Thành 2
(Cảm tác-Bức xúc)
VĂN HÓA THƯỢNG DU
Khen ai dám lãnh giải văn chương
Loại bút văn đoàn quá mức thường
Trụy lạc dâm ô dơ giấy mực
Ngôn từ lẩm cẩm ướt ngàn trương
Phong trào đú đỡn nhơ lịch sử
Cách mạng ba hoa nhục khấu trường
Họa khởi tư đen ngày quốc hận
Con dân Việt sống cảnh bi thương
Vô Danh (31/4/2018)
VĂN CHƯƠNG BA RỌI MỠ
Lá cải ngoài đường bán thiếu gì
Ngồi buồn mở mấy chỗ gà ri
Coi xong tống khứ vô thùng rác
Gặp lúc đi tè nó giúp gì
Gói ghém nem chua thồn ống cống
Bay mùi khó ngửi bốc bay đi
Thơ văn cống rãnh tanh đường nước
Giải thưởng văn nô tụi mặt lì!
XCQ (31/4/2018)
Trở về => Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả
– HOME