

( tặng người bên sông )
Tiếng thơ là tiếng của lòng
Viết thơ chỉ để tặng người bên sông
Người còn mãi đứng chờ mong
Khách xa muôn dặm lòng tê tái buồn
Mưa tuôn bong bóng vỡ đầy
Cớ sao người vẫn u hoài chờ mong
Bao giờ khép kín cửa lòng
Để cho én nhạn thong dong đôi bờ
Bây chừ ta cứ làm thơ
Cho vơi thương nhớ ơ hờ chuyện xưa
Chuyện xưa vào những chiều mưa
Người về bên ấy ta mơ bên nầy
Người về từ cõi xa xăm
Âm thầm lẻ bước vơi đầy nhớ thương
Sầu vương thức trắng canh trường
Có ai biết được nỗi lòng cố nhân
Hương Lệ Oanh
Đọc thêm : Bên Bờ Nghe Sóng Vỗ và bài họa MƯA BÊN KIA SÔNG
Trở về : Thơ Hương Lệ Oanh