Hôm xưa lễ Phật, dâng hương
Em cầu Phật độ bốn phương thanh bình
Tôi cầu Phật độ duyên tình
Và cầu tôi với…cô mình…thành đôi !!!
*
Em nghe, quay lại lườm tôi
Giận hờn lên mắt, lên môi, nồng nàn…
Em ngồi lễ suốt tuần nhang
Tôi ngồi cầu nén hương tàn mau mau
*
Phật như không chứng lời cầu
Nén hương, chấm lửa trên đầu chậm phai….
Thoắt thôi mấy chục năm dài
Ôm hồn vong quốc, lạc loài trầm luân
*
Tha phương trăm lối đường trần
Đường lên lạy Phật dấu chân bụi mờ….
Bỗng đâu đất khách như mơ
Gặp em lễ Phật, vào chùa, dâng hương
*
Em cầu Phật độ mười phương
Tôi cầu quê hết đoạn trường sầu đau
Cầu xanh ruộng lúa, nương rau
Không còn quỉ đỏ gieo sầu cho quê …
*
Hình như Phật lắng tai nghe
Và thương tâm sự tái tê tôi cầu
Nên em, đôi mắt bồ câu
Liếc tôi, em nhẹ gật đầu, cười duyên …
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Trở về Trang Thơ Ngô Minh Hằng