KIẾP NHÂN SINH

Sáng nay gặp một đám ma
Một quan tài với vài ba bốn người
Lòng chợt thấy bùi ngùi thương cảm
Ta theo chân cùng đám người đưa
Bầu trời lất phất sa mưa
Ngập ngừng từng bước chân thưa trong bùn
Từ lòng đất côn trùng rên rỉ
Gò thấp cao cũ kỹ từng tên
Nhạt mờ ký hiệu nguyên niên
Rêu xanh cỏ uá phủ trên từng mồ
Phía bên trái nhấp nhô đây đó
Là dăm ba ngôi mộ thêng thang
Nền xây, móng đắp rỡ ràng
Hoa trồng, cỏ xén gọn gàng tốt tươi
Chân rảo bước theo người phu mộ
Khiêng quan tài tới hố huyệt sâu
Không tiếng khóc, chẳng kinh cầu
Chỉ nghe lời đất ưu sầu rụng rơi…
Ba tấc đất chôn vùi tất cả
Kiếp nhân sinh nghiệt ngã oan khiên
Dẫu ai lắm bạc nhiều tiền
Uy danh lừng lẫy, chức quyền cao sang
Hay là kẻ đầu đàng góc chợ
Áo một manh, từng bữa ơn người
Một khi mắt nhắm tay xuôi
Cùng mang kiếp phận con người như nhau
Cũng khoảng đất đào sâu ba thước
Cũng vùi chôn đảm lược tinh anh
Và bao oan khổ nhân tình
Sự đời mặc chuyện bất bình cho ai
Mưa lặng lẽ u hoài từng hạt
Lòng nghĩa trang bàng bạc khói sương
Lòng ta man mác sầu vương
Giọt mưa hay giọt lệ buồn trên mi???

Ngô Minh Hằng

Image may contain: one or more people, people standing and wedding