
Tin trên báo mà nghe như lửa đốt!
Lòng căm hờn bọn bành trướng Hán gian,
Ỷ mạnh hơn nên chúng đã ngang tàng,
Xưa lấn đất bây giờ thêm lấn biển.
Chúng đã quên hay không xem sử sách?
Bao nhiêu lần chúng xâm chiếm nước ta,
Bấy nhiêu lần thất bại chạy về nhà,
Xác phơi chật gò Đống đa ngày trước,
Ải Chi Lăng đầu Liễu Thăng rơi xuống,.
Trận Bạch Đằng sóng nước vẫn âm vang,
Bao nhiêu lần bọn chúng đã kinh hoàng,
Trăm trận đánh trăm trận thua nhục nhã,
Bây giờ đây bọn Việt gian hèn hạ,
Âm thầm dâng đất biển của tổ tiên!
Chúng học đòi bọn bán nước cầu vinh.
Trần ích Tắc và tên Lê Chiêu Thống.
Đứng đầu sổ là tên trùm Việt cộng.
Bè lũ là chính trị bộ Cộng nô,,
Bọn chúng giang tay đón lũ giặc vô.
Vùng Cao Nguyên Bauxin(Bauxite) cho khai thác.
Đối với dân chúng thật là tàn ác,
Xua Công an chiếm đất chẳng nương tay!.
Dân biểu tình chúng đàn áp thẳng tay,
Giặc chiếm biển chúng lặng hơi im tiếng.
Bây giờ đây lòng dân ta đã quyết,
Phải đứng lên diệt hết lũ cộng nô.
Nắm tay nhau ta giữ vững cơ đồ,
Đánh cho bọn Tầu phù không manh giáp,
Xin nhớ lại Diên Hồng ta ngày trước.
Triệu cánh tay già trẻ sẽ giơ cao,
Nguyện đem thân dù xương trắng máu đào.
Xin giữ vững quê hương mình toàn vẹn.
Ngọc Trân
Trở về >>> Thơ Ngọc Trân 1 – Thơ Ngọc Trân 2 – HOME