
Mãi lưu vong kéo dài trôi nổi ,
Sống âm thầm hấp hối ngày qua .
Nửa đời nhớ mẹ trông cha ,
Đất lành sống gởi quê nhà xót thương …!
Thuở sinh thời tai ương cuộc chiến ,
Bao thăng trầm binh biến thời gian !
Khắp nơi súng đạn lan tràn ,
Muôn dân thèm khát bần hàn đói cơm .
Xong chiến tranh căm hờn tồn tại ,
Lũ bạo tàn di hại ngàn sau …?
Thù dai gây oán thâm sầu ,
Bơi trong bể khổ ghi sâu hận thù .
Bốn mươi năm âm u buồn chán ,
Có được gì ngoài nạn tham ô …?
Quốc Gia bán đứng tội đồ ,
Cho thằng Trung Cộng hàm hồ hại dân …!…?

Formosa dần dần diệt chủng ,
Sao chính quyền vẫn đứng ngậm câm …?
Hỡi người trí thức muôn dân ,
Cùng lên đồng loạt đuổi đầu Trung Hoa .( Formosa )
Cuộc hành trình phương xa viễn xứ ,
Vạn nỗi niềm khách lữ thiết tha .
Đêm đêm mơ thấy sơn hà ,
Tàu Ô cướp nước còn là thời gian …?.. !
Tính sao đây con dân nước Việt ,
Ôm ngậm ngùi chẳng biết đớn đau !
Để quân bán nước đè đầu ,
Quốc Gia dân tộc còn đâu nữa trời …!…?
Việt Nam ta ngàn đời thương nhớ ,
Nơi dung thân trăn trở ưu phiền …?…!
Mê man giấc ngủ triền miên ,
Mơ ngày trở lại mọi Miền hoan ca …!
Nguyễn Doãn Thiện
(¥) Bài cũ sửa lại vài nơi không đúng âm vận
Antioch , California Ngày 15 tháng 7 năm 2015
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME