
Quen biết ai đêm nằm tưởng nhớ ,
Ngày đến trường tìm cớ hỏi han .
Mông lung chẳng dám nói càn ,
Những lời tán tỉnh muôn vàn khó khăn .
Cũng tình cờ đêm trăng sáng tỏ ,
Được cùng người trước ngõ nhà em .
Chung đôi dưới bóng ngọn đèn ,
Soạn vần thơ vắn muốn tìm hiểu thêm .
Mắt đăm chiêu nhìn xem bối rối ,
Thấy trong lòng lạc lối suy tư .
Ngâm nga tiếp nối ngôn từ ,
Trông ra ngớ ngẩn nàng như mơ màng …
Thời gian trôi quen đàng tiến bước ,
Mối thâm tình cũng được gần hơn .
Yêu thương nào ngại phân vân ,
Thẹn thùng em đã ngó trân cúi đầu …
Hiểu nhau rồi biết đâu ngày tháng ,
Nhìn bầu trời tản mạn mây bay .
Đêm đen chiếu sáng sao đầy ,
Dập dìu âu yếm tỏ bày yêu đương .
Vòng tay đan con đường tình ái ,
Mến thương chàng chẳng ngại dâng trao .
Dồn lên sóng vỗ tuông trào ,
Đê mê hoang dại đi vào thâm cung …
Em ngất ngây tột cùng tuyệt đỉnh ,
Ngực căng phồng tròn trĩnh mân mê .
Yêu anh lạc hướng đường về ,
Say sưa bất tận hôn mê biển tình …!
Hỡi yêu thương chúng mình như đã ,
Không có gì xa lạ mơ cầu .
Con tim giữ mãi dài lâu ,
Một lòng chung thủy cho dầu trái ngang .
Thật đớn đau bẽ bàng số phận ,
Phải lên đường uất hận cộng quân .
Vô Nam khủng bố nằm vùng ,
Gài mìn đốt chợ hãi hùng máu rơi …!
Nhưng không may đổi dời thế sự ,
Mỹ kẹp Tàu bỏ xứ Miền Nam .
Cộng nô sẵn dịp lan tràn ,
Tha hồ cướp bóc tham tàn giết dân …!

Anh theo trong đám quân hàng ,
Đưa vào rừng rú khổ chàng gian lao .
Từ ngày biệt vắng hôm nao ,
Em về quê mẹ nghẹn ngào thương đau !
Sáu năm dài xa nhau sao đặng ,
Được bên người lo nắng lo mưa .
Tàn quân nham hiểm không vừa ,
Gian manh độc ác vẫn chưa mãn lòng …?
Dám gì đâu chỉ mong tồn tại ,
Chúng hiểu rằng dốt lại thắng thông .
Cho nên tự ái chất chồng ,
Thỏa lòng nhục nhã hành hung nhân tài …!
Nhưng không lâu mưa hoài cũng nắng ,
Nhờ ơn trên trời chẳng bỏ rơi .
Anh em Chiến Sĩ đón mời ,
Được di sang Mỹ cuộc đời thênh thang …
Bốn mươi năm dã man sản cộng ,
Kiếp đói nghèo lóng hóng mình que !
Ôi thôi cá đối một bè ,
Đầu óc ngu dốt chỉ đè dân oan …?
Nối cha con cả đoàn phản tặc ,
Chỉ có tài khôn vặt xỏ xiên .
Lòn trôn đội háng láng giềng ,
Trọng Quang Fuck niểng tham tiền bán thân !
Tô Lâm , hộ lý kim ngân ,
Cúi xin bác Tập muôn phần thứ tha .
Giang San Nước Việt mấy toà ,
Tùy ngài xử dụng đô la thế bù .
Rõ ràng đảng bí trong khu ,
Tối tăm mù mịt âm u thúi ùm …
Ra ngoài ánh sáng mắt um ,
Loà loà chớp chớp vẫy vùng ra oai …!
Antioch, California Ngày 09 tháng 02 năm 2017
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME