
Biệt nhau rồi lối mòn quạnh vắng ,
Nhớ hè về sóng sánh chân đi .
Hàng tre gió đẩy rầm rì ,
Ve sầu rạo rực xuân thì tuổi hoa …!
Thời gian trôi chan hoà cách trở ,
Mấy năm ròng từ thuở vắng xa .
Trông anh mắt rướm lệ nhoà ,
Buồn chi lạ rứa khóc oà nửa đêm .!
Thoáng hắt hiu bên thềm rơi rụng ,
Xám thu trời lá úng vàng cây .
Tung tăng khắp nẻo tràn đầy ,
Trên đường xào xạc bóng gầy xác xơ …
Vầng trăng non lờ mờ sương ám ,
Chiếu lập loè ảm đạm ngoài hiên .
Âm u vang tiếng chuông rền ,
Hồn hoang bay bổng vào miền tịch liêu .
Nơi tha phương đìu hiu gió thổi ,
Lạ đất người bao nỗi chua cay !
Thương anh lạc đến chốn này ,
Một mình trơ trọi đoạ đày thân cô …!
Trông lắm thay cơ hồ chẳng thấy ,
Cánh thư về biết mấy thương yêu .
Nhưng em ước muốn nuông chìu ,
Không anh làm nũng dập dìu với ai …?
Dáng em yêu mơ dài đêm mộng ,
Thấy chàng về cầm lọng dù che .
Chắt chiu hai đứa cập kề ,
Dưới dòng sông chảy tứ bề mưa rơi …

Qua Trường Tiền trời ơi âu yếm ,
Choàng tay anh bước đếm thương yêu .
Hương Giang lơ lững đò chiều ,
Nam Ai vọng hát thuyền quyên não nề …
Nhớ em ba năm trời biệt vắng …
Concord , California Ngày 17 tháng 01 năm 1983 .
Ghi lại ngày 09 tháng 02 năm 2017
Antioch, California USA
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME