Vầng mây giăng lối khung trời xưa ,
Nước lũ dâng lên nổi bóng dừa .
Căn nhà xiêu vẹo tàn cây phủ ,
Lành lạnh nghe lùa tiếng gió đưa .
Ba mươi năm vắng bóng trăng gầy ,
Hình ảnh bao năm còn đó đây …?
Biệt hẳn đường dài đi thăm thẳm .
Thoang thoáng đêm buồn lúc chia tay .
Nồng nàn yêu mến tuổi thơ ngây ,
Thầm kín thương trao mộng ban ngày .
Ôm nặng tình thâm đời phiêu lãng ,
Con tim trăn trở lắm buồn thay .
Cái buổi ban trưa ấy ngại ngùng ,
Mắt huyền lóng lánh nhìn mông lung .
Chúm chím môi cười tình như đã ,
Từ đó chia cách nhớ vô cùng …
Gần nhau thắm thiết buổi ban đầu ,
Buồn lo vắng bóng sợ mất nhau .
Tình trao vụng dại nhiều ngang trái ,
Sao nỡ lòng nào để khổ đau !…?
Nào chi xui khiến gặp người yêu ,
Hoàng hôn u ám những buổi chiều .
Sấm sét ái tình làm điên đảo ,
Đêm về trăn trở bóng cô liêu .
Rồi người dứt đoạn bỏ tình quê ,
Bổng dưng nghe báo có tin về .
Chim lìa xa bạn buồn đơn lẻ ,
Ngõ dài gót nhẹ bước lê thê …!
Hình dáng yêu thương không còn nữa ,
Trường xưa mất biệt tiếng vui cười .
Chôn mối tình sâu vào khung cửa ,
Trùng dương cách trở giọt thầm rơi …!
Ba mươi năm trở lại mái trường ,
Ngày xưa hò hẹn lúc yêu đương .
Bụp giảng bàn vuông buồn xa vắng ,
Cuộc đời thầm lặng sống tha phương …
Huế,Ngày 07 tháng 5 năm 2010
Ghi lại ngày 17 tháng 02 năm 2017
Antioch , California USA
Nguyễn Doãn Thiện
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME