Vạn dặm quan san ngút ngàn sương gió ,
Khắc nghiệt quê mình thời tiết bất an .?
Nắng cháy mưa dầm nước ứ lan tràn ,
Mùa đông kéo về khí trời lạnh ngắt .!
Nảo nề tuôn trôi giằng dai thúi đất ,
Con đường lam lũ cúi đạp tòng teng .
Cơ quan làm việc không có điện đèn ,
Một thời khổ thay sau ngày cách mạng .!
Cán bộ như dân cầm qua ngày tháng ,
Ăn uống nghèo nàn ba sắn một cơm .!
Trên dưới vui tươi chẳng thấy phiền lòng ,
Lao động vinh quang tình dân thắm thiết .
Hối lộ tham ô nào đâu hay biết ,
Tiêu chỉ đi đầu dẹp bỏ lòng tham .?
Và những ai “Ngồi Mát Bát Vàng”
Bác dạy từ lâu khắc ghi còn dấu .
Đau khổ ra đi chết tìm sự sống ,
Cứu vớt gia đình trong cảnh nguy nan !
Chịu đựng biết bao tủi nhục cơ hàn ,
Cách biệt trùng dương muôn vàn sầu nhớ !…?
Thương vợ nợ con mười năm cách trở ,
Một lòng gắn bó có ngày hôm nay .?
Luân lạc phương xa trong kiếp lưu đày ,
Làm thân mồ côi trên đường biệt xứ !
Ưu ái đa đoan chuyện tình khó xử ,
Nước mắt lưng tròng vạn nỗi buồn đau !
Tất cả hy sinh , hôm sớm dãi dầu ,
Chỉ có trời cao cảm thông cảnh ngộ ?
Mười năm trông chờ không màng cám dỗ ,
Hiểu riêng mình , ám ảnh nội tâm !
Thân lỡ cưu mang , mật đắng nuốt thầm ,
Tình cảm thiêng liêng làm sao giải nghĩa !
Ảnh hưởng chung quanh vô từ tứ phía ,
Đã trót sinh ra mềm yếu dạt dào .
Thuyền quyên đối mặt , lòng phải lao đao ,
Trước cảnh má đào anh hùng khổ lụy !…?
Huống chi mình âu là kẻ sĩ ,
Sa vào mắt xanh gãy cánh hồn xiêu !
Để mặc cho em hành hạ đủ điều ,
Thân bại danh tàn cũng vì dại gái ?
Thời gian năm năm thường xuyên công tác ,(@)
Nhiệm vụ đầu ngành gánh vác khó khăn .
Lương tiền chi tiêu kinh phí cân bằng ,
Điều hành làm sao để không thất thoát .?
Kiểm tra luôn luôn từ nguồn cấp phát ,
Sổ sách rỏ ràng ngân quỹ Quốc Gia .
Uy tín cấp trên qúy mến thật thà ,
Duy có một điều rầy rà chữ “Ái” …!
Cả cuộc đời tình yêu đeo đeo mãi ,
Không thể tảng lờ bóng dáng giai nhân .?
Người đã thiết tha âu yếm ân cần ,
Sắt đá được đâu Bông Hồng rướm lệ ! ..?
Khổ cuộc đời , vì ai làm đáo để ,
Ôm cả vòm trời mới đủ hay sao ?
Vợ đẹp ,con thơ ,hạnh phúc chừng nào ,
Cái tật thương người suốt đời không bỏ .
Nỗi trôi trên nẻo đời muôn ngõ ,
Bày tỏ cùng ai khi tuổi về già ?
Lời thơ ,tiếng nhạc ,giọng hát ,thi ca ,
Tất cả viết lên muôn vàn tình tiết .
Để lại thế gian ngàn sau , vĩnh biệt ,
Xuôi tay đi về giấc ngủ bình an .!
Hồn lất lây tung bay ,giấc mộng vàng ,
Vợ con ,gia đình ,người yêu ,nhân loại …
Tất cả với tôi muôn đời quý mến …!
(@) Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 3 năm 1980
là Kế Toán Trưởng Phòng Giáo Dục Huyện Quãng Điền
và Huyện Hương Điền Tỉnh Bình Trị Thiên .
Viết lại trước ngày ra đi Mồng 04 tháng 02 Âm Lịch năm 1980
Antioch , California ngày 27 tháng 01 năm 2016