Nhỏ lệ thấm nhoà uống hết đêm nay ,
Em đến thăm anh trút cạn tình này .!
Mai mốt kia trên nẻo đường mới ,
Xuôi dòng nước biếc có nào hay …?
Nức nở lâm ly nàng quay khỏi bến ,
Ba bốn năm trời trọn hiến cuồng say !
Trách kia con Tạo phá rối duyên đầy ,
Chia rẽ đôi ta sum vầy cuộc sống ..?
Cách biệt nhau mây chiều che bóng ,
Xót xa tình khơi động nỗi cô đơn !
Mến thương ai mặt giận mày hờn ,
Đan vòng tay yêu u buồn thắm thiết …!
Thật thế thôi trùng khơi vĩnh biệt ,
Lỡ bước đò đời bỏ chuyến bơ vơ ?
Biết tỏ cùng ai đau đớn đợi chờ ,
Nhức nhối con tim bên bờ dĩ vãng …!
Chấp nhận theo chồng tình anh vấn nạn ,
Dưới mái chung đầu tâm trạng đắng cay .
Còn đâu trìu mến ấp ủ đêm ngày ,
Ghi lại một thời vòng tay luyến ái .!…?
Cõi lòng chơ hơ hồn anh hoan hoãi ,
Vạn cảnh sầu ngang trái phải cưu mang .!..?
Phất phơ trong gió nhung nhớ ngút ngàn ,
Chung nghĩa yêu thương tình tan tăm dạng …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 3 năm 2016 .
*
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME