Chiều tà bàng bạc thoáng vi vu ,
Bến vắng khách qua phủ sương mù .
Mỏi cổ trông chàng tim thấm lạnh ,
Người đi buồn lắm bóng âm u …!
Nhìn lên mây bay khuất về núi ,
Nhuộm xám lênh đênh giữa bầu trời .
Đôi mắt u hoài vùng xa thẳm ,
Chim đàn lạc cánh phía lưng đồi …!
Chiếc thuyền mơ màng trên dòng nước ,
Cánh bèo lạc hướng cuốn theo dòng ?
Phương nào xa xôi người tiến bước ,
Nghĩ về bé bỏng đợi chờ mong ..?
Ào ào cơn dông lồng lộng gió ,
Chan hoà thấm lệ ập tràn dâng .!
Bơ vơ phương nào sao lấp ló ,
Buồn chi cái số kiếp lỡ làng ..!
Mặc cho tình đời trôi ra biển ,
Sóng dật dờ đưa tiễn về đâu …?
Theo dấu chân yêu lòng tha thiết ,
Nỗi niềm đau đớn mộng đêm sầu …!
Kể như không anh đà mất dạng ,
Nước lào xào buồn bạn đơn côi .!…?
Gió đánh lô nhô cuộc đời đa thán ,
Tình em bão táp bập bềnh trôi …!
Antioch , California Ngày 29 tháng 3 năm 2016 .