( Hoạ theo vần thơ của Trần Thị Lan )
Thao thức đêm dài suốt canh hai ,
Để hồn thơ thẩn nhớ nhung hoài …!
Phảng phất bóng hình mà em đã ,
Chạnh lòng mơ ước ở ngày mai …?
Những mong chiêm ngưỡng mảnh hình hài ,
Đem vào tiềm thức bóng dáng ai …?
Tìm vơi đi nỗi niềm trăn trở ,
Mơ màng trằn trọc mộng liêu trai …!
Người biết không cơ hồ ấp ủ ,
Nỗi u sầu tự nhủ chờ mong …?
Miên man tơ tưởng nằm lòng ,
Sao anh nỡ để chờ trong tháng ngày …?
Hãy về đây vui vầy tiếng nhạc ,
Giấc phiêu bồng hàng vạn ý thơ .
Xin đừng lẫn tránh ơ thờ ,
Em mãi trông chờ ngay từ muôn kiếp …!
Được gặp nhau còn chi da diết ,
Con đường tình mật thiết thương trao !
Yêu đương ngọt biết chừng nào ,
Vì sao lại thế nôn nao đợi chàng …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 9 năm 2016