( Hoạ theo vần thơ của Nữ Thi Sĩ Kim Loan )
Câu dân ca tình khúc quê mẹ ,
Áng mây buồn gió nhẹ thoáng đưa .
Mùi thơm lúa chín đầu mùa ,
Ru hời kèo kẹt võng trưa giấc nồng .
Tuổi thơ ngây ngồi trông hè vắng.
Tan chợ về nhẹ gánh bôn ba ,
Chiều buông sương xuống là đà ,
Niềm vui hớn hở cả nhà bên mâm …
Tối lan dần trăng rằm sáng tỏ ,
Tiếng gọi hè nắng nỏ ve vang .
Chim kia về núi cuối ngàn ,
Đi vào cõi tịnh một đàn cò bay .
Lời ca dao ngọt ngây tiếng hát ,
Nghe não nề dào dạt tình quê .
” Người ơi xin ở đừng về ,
Đồng không mông quạnh lời thề có nhau …! ”
Nhớ chăng ai ban đầu buổi ấy ,
Ở trên dòng biết mấy xuồng ghe .?
Vọng ca đối đáp tứ bề ,
Tình yêu chớm nở cập kề thuyền dong …
Nguyện cầu mong tình trong nỗi nhớ ,
Lý Giao Duyên cách trở đôi đường .
Xin đừng mật đắng tình thương ,
Nước trôi ra biển vấn vương non chờ …!
Thắm xuân tươi cạnh bờ hoa nở ,
Lý Cây Bông trăn trở thẩn thờ !
Chàng về xây mộng tình thơ ,
Mẹ cha dạm ngỏ giấc mơ vợ chồng …
Antioch , California Ngày 30 tháng 01 năm 2017