*759 /  TÌNH BƠ VƠ , GIẤC MƠ TRẦM LẮNG . . .

( Họa theo đoản khúc buồn của
Bóng Hồng Đỗ Khuyên )

Tràn ngấn lệ tuôn dòng nước mắt ,
Miệng vui cười để mặc thương đau .!
Vì ai , một thuở , âu sầu ,
Bẽ bàng thân phận cơ cầu đẩy đưa …

Nỗi ưu tư khi vừa mới chớm ,
Trong tận cùng đã vướng cưu mang .
Bơ vơ , tưởng nhớ , mơ màng ,
Trào lên mi thấm , bóng chàng xa xăm …

   Nguyễn Doãn Thiện
   Antioch , California Ngày 17 tháng 02 năm 2018

💖💖💖mồng 2 tết 2018 💖 💖 💖
Em giấu giọt nước mắt
Trong nụ cười âm vang
Em giấu lệ bẽ bàng
Trong câu đùa dí dỏm
Em giấu chút nôn nao
Trong tận cùng nỗi nhớ
E giấu nỗi bơ vơ
Trong bờ mi tan vỡ..

   Bông Hồng Đỗ Khuyên
   Nhớ kẻ miền xa …quê nhà biệt vắng …
   Mồng hai Tết Mậu Tuất
( Tức ngày 17 tháng 02 năm 2018 )

 

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment